Tìm thấy thi thể học sinh thứ 2 bị sóng biển cuốn khi chụp ảnh kỷ yếu

Sau 3 ngày mất tích khi đi chụp ảnh kỷ yếu cùng lớp ở bãi biển Cửa Lò, thi thể em Trần Văn T. (học sinh lớp 12A6, trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) đã được lực lực chức năng tìm thấy.
Tìm thấy thi thể học sinh thứ 2 bị sóng biển cuốn khi chụp ảnh kỷ yếu - ảnh 1

Thi thể em Trần Văn T. được tìm thấy cách đảo Lan Châu khoảng 80 mét về phía Bắc.

Theo đó, vào khoảng 21h30’ ngày 11/4, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Trần Văn T. gần đảo Lan Châu, TX Cửa Lò, cách vị trí gặp nạn khoảng 80 mét về phía Bắc.

Trước đó, sau khi nhận được tin báo có 2 em học sinh của trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Hưng Nguyên bị sóng biển cuốn trôi mất tích ở khu vực đảo Lan Châu, bãi biển Cửa Lò chiều ngày 11/4, chính quyền địa phương, các lực lượng cứu hộ đã huy động hàng trăm người, mở rộng vùng biển nơi các em mất tích để tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Đến khoảng 4h30’ chiều ngày 10/4, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể em Trần Nguyên C. (học sinh lớp 12A6, trường THPT Lê Hồng Phong) trên vùng biển Cửa Lò.

Sau khi xảy ra sự việc hai học sinh đuối nước khi đi chụp ảnh kỷ yếu, Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản số 600/SGD&ĐT-VP về việc "tăng cường công tác quản lý học sinh tổ chức liên hoan cuối khóa cuối năm". gửi các Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành, thị và các đơn vị trực thuộc Sở. Văn bản nêu rõ:

Trong những năm qua, vào dịp cuối năm học, học sinh THCS và THPT thường tổ chức các buổi liên hoan, chụp ảnh lưu niệm, tổ chức hoạt động dã ngoại… đã xảy ra một số vụ tai nạn, đuối nước thương tâm.

Để kịp thời phòng ngừa và đảm bảo an toàn cho học sinh trong các hoạt động trên, Sở GD&ĐT yêu cầu các nhà trường phối hợp với hội cha mẹ học sinh, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, tổ chức tuyên truyền, định hướng, quản lý, giám sát, hướng dẫn học sinh trong việc tổ chức các buổi liên hoan chia tay cuối năm của học sinh ngắn gọn, có ý nghĩa, thân mật, tiết kiệm, an toàn, lành mạnh.

Đối với những học sinh cuối cấp, nhất là với học sinh lớp 12 đăng ký tham gia kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng, các nhà trường tăng cường tổ chức ôn tập,củng cố kiến thức, định hướng ý thức cho học sinh hiểu đây là thời gian hết sức quan trọng nên phải giữ gìn sức khỏe để tham gia kỳ thi THPT quốc gia sắp tới đạt hiệu quả cao.

Đặc biệt, nghiêm cấm học sinh tuyệt đối không sử dụng rượu, bia khi tổ chức liên hoan; tổ chức chụp ảnh, đi dã ngoại, liên hoan ở những nơi vắng vẻ, nguy hiểm (như rừng, núi, thác, ghềnh, biển...) để đề phòng tai nạn, thương tích, đuối nước có thể xẩy ra.

Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức học sinh nghiêm túc chấp hành đúng quy định về Luật giao thông thông đường bộ, không uống rượu, bia, chất có cồn trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Việt Hòa

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !