Tìm thấy huyệt mộ vợ vua Tự Đức sau khi bị xới tung làm bãi đậu xe

Sau khi bị đơn vị thi công dự án Bãi đậu xe khách tham quan lăng Tự Đức và Đồng Khánh (phường Thủy Xuân, TP.Huế) xới tung, Hội đồng Nguyễn Phước tộc đã tìm thấy huyệt mộ vợ vua Tự Đức ở khu vực đã được xác định trước đây.

Hội đồng Nguyễn Phước tộc đã tìm thấy huyệt mộ vợ vua Tự Đức.

Ngày 6/7, đại diện Ban trị sự Nguyễn Phước tộc cho biết, con cháu trong dòng tộc đã tìm thấy huyệt mộ xây bằng gạch vồ tại vị trí lăng mộ của bà Cửu giai Tài nhân họ Lê (vợ vua Tự Đức) bị xới tung làm bãi đậu xe.

Sau khi Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc tiến hành cúng bái tại vị trí xác định lăng mộ của bà Cửu giai Tài nhân họ Lê, vào khoảng 9h30 cùng ngày, khi tiến hành đào đất khai quật để xây dựng, con cháu Hội đồng Nguyễn Phước tộc cùng với nhân công xây dựng đã phát hiện huyệt mộ của lăng vợ vua Tự Đức được xây dựng bằng 4 bức tường gạch vồ (gạch cổ) nằm cách mặt đất khoảng 30cm, có chiều dài 2,4m và bề ngang 1,2m.

Sau khi tìm thấy huyệt mộ, Đại diện Hội đồng Nguyễn Phước tộc đã thông báo cho các cơ quan có liên quan và tiến hành lập biên bản dưới sự chứng kiến của đông đảo người dân có mặt tại hiện trường.

Đại diện Hội đồng Nguyễn Phước tộc thông tin, trong thời gian chờ đợi ý kiến của UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế thì Hội đồng Nguyễn Phước tộc sẽ tiến hành tôn tạo lại mộ để hương khói và bảo vệ khỏi mưa gió, gia súc làm ảnh hưởng đến lăng mộ. Nguyện vọng của bà con Nguyễn Phước tộc là được xây dựng lại lăng mộ ở vị trí cũ.

Huyệt mộ bà Tài Nhân Lê Thị Thụy Thục Thuận vừa mới được tìm thấy sáng ngày 6/7.

Khu vực lăng mộ được xác định trước đây vừa mới tìm thấy huyệt mộ.

Trước việc Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước tộc tìm được huyệt mộ lăng vợ vua, đại diện Chánh Thanh tra sở VHTT tỉnh Thừa Thiên - Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cũng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để chứng kiến và ghi nhận sự việc.

Trước đó, vào ngày 3/7, ông Tôn Thất Giáp - Đại diện Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước tộc đã thông tin với báo chí, bài vị bà Tài nhân họ Lê được thờ tự trong lăng vua Tự Đức, trên bài vị có khắc dòng chữ Hán với nội dung “Tài nhân Thụy Thục Thuận Lê Thị”.

Sau khi đối chiếu thì hoàn toàn trùng khớp với thông tin ghi trên bia mộ của bà vợ vua là Lê Thị Thụy Thục Thuận vừa mới được tìm thấy nơi công trình san ủi làm dự án Bãi đậu xe khách tham quan lăng Tự Đức và Đồng Khánh.

Bài vị bà "Tài nhân Thụy Thục Thuận Lê Thị" được thờ trong lăng Tự Đức trùng khớp với thông tin bà vợ vua bị xới tung làm bãi đậu xe.

Như báo Infonet đã đưa tin, trong quá trình thi công san lấp dự án Bãi đỗ xe khách tham quan lăng Tự Đức và lăng Đồng Khánh (phường Thủy Xuân, TP.Huế) đơn vị thi công (Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Chuỗi Giá Trị) đã xới tung lăng mộ vợ vua triều Nguyễn.

Ngay sau đó, do bị người dân và dư luận lên tiếng, các cơ quan liên đã cho dừng thi công dự án và tìm kiếm tấm bia.

Tấm bia được tìm thấy sau khi bị đơn vị thi công xới tung.

Sau hơn 2 ngày tìm kiếm, đến chiều ngày 24/6 đã tìm thấy tấm bia được làm bằng đá nguyên khối còn khá nguyên vẹn có chiều dài khoảng 32 cm, dài 67 cm, dày 10 cm phía trên có khắc dòng chữ Hán “Tiền triều tài nhân cửu giai Lê Thị thụy Thục Thuận chi mộ”) và tạm dịch là “Mộ của bà Tài Nhân họ Lê, thụy là Thục Thuận”.

Hà Oai

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !