Tìm mộ liệt sĩ Hoàng Văn Thụ nhờ ngoại cảm qua lời kể của nhà nghiên cứu

Nhân ngày lễ tri ân các thương binh liệt sĩ, PV Infonet đã có cuộc trao đổi với nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng tiềm năng con người, về vấn đề người có khả năng ngoại cảm tìm mộ liệt sĩ.

Tìm mộ liệt sĩ Hoàng Văn Thụ nhờ ngoại cảm qua lời kể của nhà nghiên cứu - ảnh 1
Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải giới thiệu về cuốn Sự thật như huyền thoại của TS. Thiếu tướng Nguyễn Chu Phác. (Ảnh: Hồng Chuyên)

Thưa ông, được biết Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người và Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người (Liên hiệp các hội khoa hoạc kỹ thuật Việt Nam) đã tham gia tìm kiếm được rất nhiều mộ liệt sĩ. Xin ông nói rõ hơn về hoạt động này?

Trước đây, tôi có tham gia Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người. Trung tâm này chính thức ra đời năm 1998 do GS. Ngô Đạt Tam làm Giám đốc, sau đó đến GS. VS Đào Vọng Đức, kế tiếp là GS.TSKH Phan Anh.

Năm 2012, một bộ phận trung tâm trong đó có tôi chuyển sang thành lập Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người (NC&UDTNCN). Viện mới có chức năng khác Trung tâm đó là vừa nghiên cứu vừa ứng dụng và đặt trụ sở tại Hà Nội, khi cần vẫn mở chi nhánh tại các địa phương theo Quyết định 760/QĐ- LHHVN của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam ký ngày 14/11/2012. Viện trưởng là GS.VS Phạm Minh Hạc (Nguyên UVTƯ Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục- Đào tạo).

Như vậy là ở Việt Nam có 3 đơn vị nghiên cứu về tiềm năng con người và có liên quan đến tìm mộ liệt sĩ. Thứ nhất là tổ chức UIA do ông Vũ Thế Khanh làm giám đốc ở số 1 Đông Tác. Thứ 2 là Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người do GS.VS Đào Vọng Đức làm giám đốc. Thứ 3, Viện NC&UDTNCN của chúng tôi đặt tại số 2, ngõ 40, Linh Lang.

Như vậy, những điều tôi nói về hoạt động tìm mộ liệt sĩ sẽ bao gồm thời gian tôi còn làm ở Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người và thời gian hiện nay là Viện NC&UDTNCN. Theo phân công, tôi là Viện phó kiêm Chủ nhiệm bộ môn Khoa học thông tin dự báo. Tôi đang nghiên cứu 2 đề tài: Các hình thức giao tiếp với thế giới tâm linh và Chụp ảnh người âm.

Ông có thể nói về con số thành công, tỉ lệ thành công từ việc tìm mộ liệt sĩ của nhà ngoại cảm hay không?

Ở Viện NC&UDTNCN, phụ trách mảng nghiên cứu này là TS. Thiếu tướng Nguyễn Chu Phác. Tôi không nghiên cứu trực tiếp để xác định định lượng là bao nhiêu phần trăm thành công nhưng ở 2 đề tài mà tôi nghiên cứu, tôi là người nghiên cứ định tính. Nghĩa là tôi đi xác thực những thông tin, những câu chuyện cụ thể.

Vậy trong quá trình xác thực câu chuyện tìm kiếm mộ liệt sĩ, ông có thể kể một vài câu chuyện mà ông được biết hay chứng kiến về hoạt động này?

Cách đây không lâu, trong lần thực nghiệm với chị Vũ Thị Hòa (Yên Bái), tôi là người được chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện tìm mộ liệt sĩ Hoàng Văn Thụ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ tại huyện Lộc Ninh (Bình Phước). Khi đoàn chúng tôi còn ở cách xa nơi liệt sĩ hy sinh, chị Vũ Thị Hòa đã dùng “thấu thị” nhìn từ xa xác định được vị trí chôn cất liệt sĩ và mô tả hiện trạng thực tế khi chưa đến nơi.

Chị Hòa mô tả: Liệt sĩ chết vì sốt rét trong khi đang truyền dịch, khi chết được chôn ở gốc cây to, sau đó phát rừng làm lương rẫy, cây đã bị đốn hạ. Hiện nay, phần mộ nằm dưới gốc cây sắn cao 30 cm. Vị trí mộ sâu 25 cm. Trong mộ phần còn một lọ thủy tinh màu vàng bẹt, sứt cạnh đáy. Dưới đáy chai có ký hiệu sắp 3 hàng theo tứ tự: 0- 2 1 5- DA.30 (số 1 hàng thứ 2 có khuyên tròn vòng quanh). Kỷ vật thứ 2 là một ống lõi xi-lanh bằng thủy tinh. Kỷ vật thứ 3 là ống truyền dịch có bầu bằng nhựa dẹt vẫn còn nguyên.

Chính tôi đã ghi hình và yêu cầu chị Hòa ghi lại chi tiết những kỷ vật có thể tìm thấy và vẽ lại hình dáng ống dịch truyền vào sổ của tôi. Chị Hòa còn dùng vật đo lại kích thước ảo của chiếc lọ để làm đối chứng.

Tìm mộ liệt sĩ Hoàng Văn Thụ nhờ ngoại cảm qua lời kể của nhà nghiên cứu - ảnh 2
Bên trái là những vật tiên đoán sẽ có trong phần mộ liệt sĩ, bên phải là ảnh những kỷ vật tìm thấy. Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải kiểm chứng và cung cấp hình ảnh. (Ảnh: Hồng Chuyên)

Đúng theo ngày giờ quy định, gia đình liệt sĩ, tôi và chị Hòa đến thực địa tìm mộ liệt sĩ. Chị Hòa chỉ chỗ đào, chỉ vài chục phút chúng tôi đã thấy mảnh tăng (áo mưa che trên võng của người lính). Chiếc tăng còn khá nguyên vẹn quấn xác liệt sĩ. Cũng không khó khăn gì khi chúng tôi tìm thấy những di vật y như miêu tả trước khi đến của chị Hòa. Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của rất nhiều người và thân nhân liệt sĩ.

Video tìm thấy mộ liệt sĩ Hoàng Văn Thụ có sự thực nghiệm của ông Nguyễn Phúc Giác Hải:

Ngoài ra, thực tế có 3 câu chuyện khác mà rất nhiều người biết như chuyện tìm thấy mộ của nhà cách mạng Nguyễn Đức Cảnh do nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng chỉ dẫn phù hợp thông tin của các nhà ngoại cảm khác. Trường hợp thứ 2, tìm thấy mộ học giả Nguyễn Văn Tố, nguyên Trưởng ban Thường trực Quốc hội đầu tiên do nhà ngoại cảm Nguyễn Đức Phụng chỉ dẫn từ xa. Trường hợp thứ 3, tìm thấy mộ liệt sĩ, nhà văn Dương Thị Xuân Quý, vợ nhà thơ Dương Hương Ly do nhà ngoại cảm ẩn danh chỉ dẫn. Ở trường hợp thứ 3, những kỷ vật, thông tin còn lại khiến mọi người ngỡ ngàng như chiếc cặp tóc lau đi vẫn còn chữ: “Tặng chị Xuân Quý”...

Hồng Chuyên (thực hiện)

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !