Tìm được xe máy sau 1 tháng bị mất trộm

Sau khi bị kẻ gian lấy trôm xe, sáng nay (21/11), chị Huyền cùng gia đình đã vui mừng nhận lại xe từ Đội CSGT số 2.
Tìm được xe máy sau 1 tháng bị mất trộm - ảnh 1

Thượng uý Nguyễn Tuấn Cường trao trả lại tài sản cho chị Huyền cùng gia đình tại trụ sở Đội CSGT số 2 vào sáng ngày 21/11.

Hồi 10h00' ngày 21/11/2015, tại trụ sở đội  CSGT số 2 (Phòng CSGT CATP Hà Nội), Thượng uý Nguyễn Tuấn Cường – Phó Đội trưởng Đội CSGT số 2 đã trực tiếp trao trả chiếc xe máy nhãn hiệu Honda cho chị Đỗ Thị Thu Huyền (HKTT tại Thôn Hồng Thái, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên). Chị Huyền là chủ sở hữu chiếc xe  này và đã bị mất cắp ngày 5/10/2015 tại địa bàn xã Kiêu Kỵ (huyện Gia Lâm, Hà Nội). Chị Huyền cũng cho biết, cách đây khoảng hơn 1 tháng, do sơ ý chị bị kẻ gian lấy trộm mất xe máy, vào thời điểm đó chị Huyền cùng gia đình đã trình báo cơ quan chức năng.

Trước đó, vào hồi 21h30' ngày 19/11/2015 tổ TTKS đội CSGT số 2 do Thượng uý Cường làm tổ trưởng phát hiện thấy một thanh niên không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy nên đã ra hiệu dừng xe. Tuy nhiên, khi vừa thấy tổ công tác ra hiệu, đối tượng lập tức bỏ xe máy lao sang hướng đường ngược lại bỏ chạy. Nhằm đảm bảo an toàn cho người đi đường nên tổ công tác đã không truy đuổi và tạm giữ chiếc xe máy nói trên. Nhận thấy chiếc xe đang sử dụng BKS giả nên tổ công tác đã trực tiếp xác minh nóng qua Đội Đăng ký và Quản lý phương tiện (Phòng CSGT CATP Hà Nội) và được biết chủ đăng ký là chị Đỗ Thị Thu Huyền. Thượng uý Cường đã trực tiếp liên lạc đến gia đình chị Huyền và được biết đây là tài sản của mình do sơ suất đã bị kẻ gian lấy cắp vào ngày 15/10/2015 tại Kiêu Kỵ (Gia Lâm, Hà Nội). Sau khi báo cáo xin ý kiến lãnh đạo Phòng CSGT, Thượng uý Cường đã mời chị Huyền cùng gia đình đến để nhận lại tài sản bị mất.

Tại trụ sở đội CSGT số 2 chị Huyền cùng gia đình đã xuất trình đầy đủ giấy tờ cần thiết để làm thủ tục nhận lại tài sản. Xúc động trước niềm vui trên, chị Huyền cùng gia đình đã viết thư cảm ơn gửi tới lãnh đạo Phòng CSGT cùng Ban chỉ huy đội CSGT số 2 và cá nhân Thượng uý Nguyễn Tuấn Cường đã trực tiếp điều tra xác minh giúp gia đình nhận lại tài sản đã mất. 

* Trước đó, ngày 18/11/2015, Phòng CSGT – CATP Hà Nội nhận được thư cảm ơn của gia đình chị Dương Thanh Hằng, trú tại: Số 5 Ngõ 71 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội về việc cùng ngày tổ công tác Đội CSGT số 2 trong khi làm nhiệm vụ tại ngã ba Điện Biên Phủ-Trần Phú đã phát hiện và thu giữ một xe mô tô Piagio BKS: 29X7-171.19 có số khung số máy không trùng khớp với BKS. 

Qua kiểm tra chiếc xe nói trên có BKS thật là 30K9-6066 và chị Hằng là chủ xe. BCH Đội CSGT số 2 đã nhanh chóng liên lạc với chị Hằng nhưng chị không bắt máy nên đã đến tận nhà của chị để báo tin. Qua đó được biết gia đình chị có 01 chiếc xe bị mất vào cuối tháng 2/2014 do bất cẩn. Chiếc xe tuy đã bị đổi màu sơn nhưng chị vẫn nhận ra được bởi chiếc yên xe còn lại nguyên bản. Bất ngờ trước tin báo đến làm thủ tục nhận lại chiếc xe đã mất từ lâu cũng như cảm động trước sự tận tâm, lòng nhiệt tình của CBCS và BCH Đội CAGT số 2, Chị Hằng đã viết thư cảm ơn bày tỏ niềm vui cũng như sự xúc động của mình với lực lượng CSGT – CATP Hà Nội. Trong thư chị có viết: “Qua sự việc này tôi thấy các anh thật bình dị và chân thành, tận tâm giúp đỡ người dân. Sự tin yêu của các anh được nhận lên gấp bội trong trái tim tôi…… Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các Đồng chi. Kính chúc các anh sức khỏe dồi dào và luôn hoàn thành tốt công việc của mình”

Hoàng Nam

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !