Tiền triệu mỗi giờ, chú hề thổi bóng tranh thủ tăng giá mùa Trung thu

Tại Hà Nội, để thuê một chú hề đứng uốn bóng bay nghệ thuật cho bữa tiệc dịp Tết Trung thu năm nay, chủ nhân sẽ phải trả 1 triệu đồng cho một giờ.
Thuê dịch vụ chú hề thổi bóng bay nghệ thuật biểu diễn tại các sự kiện, ngày lễ, Tết mới rộ lên vài năm gần đây, nhưng đã nhanh chóng trở thành một trào lưu “hot”. Trong những bữa tiệc có sự góp mặt của những thiên thần nhỏ, việc thuê những chú hề làm hoạt náo viên và biết tạo hình bóng theo sở thích, ngoài sự khác lạ còn mang tới không khí vui tươi và cũng là một cách gây ấn tượng độc đáo với những “chủ nhân nhí” của buổi tiệc.

Chỉ cần bộ trang phục chú hề ngộ nghĩnh, kèm theo “đồ nghề” và đủ loại bóng màu sắc khác nhau, với đôi bàn tay khéo léo và sáng tạo, các chú hề thổi bóng nghệ thuật có thể kiếm hàng triệu mỗi buổi biểu diễn.

Thông thường, dịch vụ thổi bóng tạo hình nghệ thuật có giá từ 500.000 đồng cho tới 800.000 đồng một giờ. Mức giá trên dao động tùy thuộc vào kinh nghiệm, độ điêu luyện của mỗi chú hề. Nếu là chú hề chuyên nghiệp có kinh nghiệm chơi và thổi bóng nghệ thuật hơn 2 năm, giá thuê dịch vụ mỗi giờ 800.000 đồng. Mức giá sẽ là 600.000 đồng một giờ nếu chú hề chỉ có 1 năm kinh nghiệm “chơi” bóng. Còn chú hề dưới 1 năm hoạt động trong lĩnh vực thổi bóng nghệ thuật giá thuê mỗi giờ chỉ 500.000 đồng. Trong mỗi giờ làm “hoạt náo viên”, tùy thuộc vào thao tác và độ dễ, khó của hình được yêu cầu mà mỗi chú hề có thể “thổi” được từ 30 đến 45 hình, tối đa có thể lên tới 60 hình.

Tiền triệu mỗi giờ, chú hề thổi bóng tranh thủ tăng giá mùa Trung thu - ảnh 1

Dịch vụ chú hề thổi bóng nghệ thuật dịp Trung thu năm nay được "thổi giá" lên tới cả triệu đồng một giờ

Vậy nhưng, tới mỗi dịp lễ, Tết thì giá dịch vụ đều được “hét” đồng loạt 1 triệu đồng một giờ, không phân biệt kinh nghiệm, độ điêu luyện của chú hề. Với vài giờ biểu diễn trong một bữa tiệc, số tiền kiếm được của mỗi chú hề vì thế mà cũng nhân lên gấp đôi, gấp ba.

“Những ngày lễ như thế này thì giá đều bằng nhau hết là 1 triệu đồng một giờ, lịch cũng kín hết rồi. Giờ chúng tôi chỉ có thể nhận lịch sau Rằm một ngày”- quản lý một trang web về dịch vụ thổi bóng bay nghệ thuật cho hay.

Theo Cường – một “chú hề” có nhiều kinh nghiệm tiết lộ, từ sau ngày 2/9 tới nay nhóm của anh “chạy sô” không hết lịch hẹn. Dù trên thị trường hiện cũng có khá nhiều nhóm mở dịch vụ này, nhưng nhóm của Cường do có nhiều mối khách hàng quen “rỉ tai” nhau giới thiệu nên vẫn rất đông khách đặt dịch vụ. Vào dịp cao điểm như Trung thu, thì trung bình mỗi “chú hề” trong nhóm có thể “chạy sô” từ 3-5 cuộc mỗi ngày.

“Dịp này các công ty, gia đình đều tổ chức Trung thu cho trẻ em nên bọn em đều kín lịch hết cả. Nếu là khách quen giới thiệu mối thì cũng cố gắng “ken” lịch. Còn với khách hàng lạ mà gọi điện đặt dịch vụ vào giờ chót thì đành chịu” – Cường chia sẻ.

Về mức giá bị “thổi” lên tới 1 triệu đồng cho một giờ biểu diễn của các “chú hề” thổi bóng bay nghệ thuật dịp Tết Trung thu năm nay, Cường lý giải, mức giá này được đưa ra ở các trung tâm lớn đã có tiếng. Còn với nhóm do Cường đứng lên làm “nhóm trưởng” thì giá cả đưa ra cũng mềm hơn, chủ yếu là để tạo dựng uy tín và lấy mối khách quen.

“Báo giá” dịch vụ thổi bóng nghệ thuật trong dịp lễ Tết Trung thu năm nay, “chú hề” có hơn 3 năm kinh nghiệm trong nghề thổi bóng bay nghệ thuật cho biết, hiện mức giá 800 ngàn đồng/ giờ được nhóm của Cường áp dụng từ ngày Quốc khánh 2/9 tới hết ngày 7/9 (tức ngày 14 Âm lịch). Còn sau đó, giá sẽ giảm chỉ còn 600.000 đồng mỗi giờ.

Cường giảng thích thêm, sở dĩ giá dịch vụ chú hề thổi bóng nghệ thuật khá cao, vì ngoài công sức và sự khổ luyện của chú hề để “thành nghề”, chi phí nguyên liệu sử dụng cho loại hình nghệ thuật này cũng khá đắt. Bóng được lựa chọn không thể là bóng Trung Quốc rẻ tiền vài chục nghìn đồng cả lố trăm quả được, mà chuẩn nhất là bóng nhập từ Mỹ, có độ đàn hồi tốt dù giá loại bóng này rất cao.

“Nếu dùng kém chất lượng, không có độ đàn hồi sẽ ảnh hưởng tới chất lượng buổi biểu diễn. Bóng vừa thổi đã vỡ thì nói gì tới thao tác vặn, xoắn tạo hình?” – Cường cắt nghĩa.

Dù bị “thổi giá” vào mỗi dịp lễ, Tết nhưng vì để con trẻ có niềm vui trọn vẹn trong buổi tiệc Trung thu năm nay, nhiều bậc phụ huynh vẫn “chậc lưỡi” bỏ tiền ra thuê dịch vụ với giá khá “chát” này.

Chị Như (Dịch Vọng – Cầu Giấy) cho biết, sau một hồi bàn bạc với các nhà trong xóm, chị vẫn quyết định thuê dịch vụ thổi bóng bay nghệ thuật và chú hề biểu diễn trong bữa tiệc Trung thu của khu phố.

“Đúng là giá mấy dịch vụ vào các dịp lễ, Tết như thế này đắt thật, nhưng bỏ thêm vài trăm ngàn mà bọn trẻ thích thì cũng không thành vấn đề. Cả năm mới có một dịp Tết Trung thu dành cho trẻ nhỏ mà, mình có thể tiết kiệm khoản khác để bù sang cũng không thành vấn đề. Miễn làm sao con trẻ vui là được” – chị Như chia sẻ.

Trường Giang

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !