Thực hư thông tin cô gái trẻ bị “thôi miên, cướp tài sản” ở Quảng Nam

Sáng 22/11, Công an TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết, thông tin về việc một cô gái trẻ bị “thôi miên, cướp tài sản” ở địa phương là... không chính xác.

Bà H. (áo xanh) bị đồn thổi là người "thôi miên, cướp tài sản"

Chiều 21/11, mạng xã hội Facebook lan truyền nhiều hình ảnh và clip cùng thông tin một cô gái trẻ bị “thôi miên, cướp tài sản” xảy ra trên đường Lý Thường Kiệt, phường Cẩm Phô, TP Hội An.

Tại đây, người dân đã giữ một người phụ nữ trung niên vì cho rằng, người này đã “thôi miên, cướp tài sản” của cô gái. Lúc này, nhiều người dân có mặt tại hiện trường đã chụp ảnh, quay clip đưa lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Ngay khi nhận được tin báo, Công an phường Cẩm Phô đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Bước đầu, Công an địa phương xác định, khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, bà Đặng Thị H. (SN 1968, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đến tiệm bánh mì trên đường Lý Thường Kiệt để gặp người quen. Tại đây, bà H. có nhờ một số người mở giúp nguồn chiếc điện thoại di động song không được.

Tiếp đến, bà H. có nhờ chị Nguyễn Thị Ph. (SN 1999, trú phường Cửa Đại, TP Hội An). Sau một lúc kiểm tra, chị Ph. nói với bà H. rằng, điện thoại đã được mở nguồn nhưng bị khóa màn hình bằng mật khẩu. Nghe cô gái trẻ nói vậy, bà H. cầm lại chiếc điện thoại và đi chỗ khác.

Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc...

Cùng thời gian này, một người dân đang dừng xe gần đó chứng kiến sự việc, lại kể cho chị Ph. nghe về các vụ việc dùng thuốc mê để cướp tài sản nhằm khuyên chị Ph. cẩn thận với người lạ. Vài phút sau, chị Ph. có biểu hiện chóng mặt, ngất xỉu. Nhiều người dân tò mò cho rằng, chị Ph. bị “thôi miên” nên người dân đã giữ bà H. lại.

Còn chị Ph. sau đó được đưa đến bệnh viện và được chẩn đoán sinh hiệu ổn, tim đều, phổi trong, chỉ có dấu hiệu buồn nôn. Kiểm tra ban đầu không thấy có dấu hiệu tác động của ngoại lực và những chất lạ khác. Qua điều trị của bệnh viện, chị Ph. dần hồi phục và được xuất viện ngay sau đó.

Chị Ph. ngất xỉu do bị hạ canxi song bị đồn thổi là bị..."thôi miên".

Chị Ph. cho biết, chị có tiền sử mắc bệnh thiếu canxi nên nhiều lần cảm thấy khó thở, buồn nôn và ngất xỉu. Công an cũng xác định, chiếc điện thoại của bà H. là do một người bà con của người phụ nữ này đưa sử dụng vào sáng 21/11.

Tuy nhiên, vì chưa quen nên bà H. gặp khó khi dùng chiếc điện thoại và có nhờ chị Ph. giúp đỡ. Nào ngờ, khi bà H. vừa bỏ đi cũng đúng lúc chị Ph. bị hạ canxi và ngất xỉu nên bị những người xung quanh đồn thổi là “thôi miên, cướp tài sản”.

Sơn Tùng
Từ khóa: thôi miên quảng nam đồn thổi hội an facebook xôn xao

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !