Thực hư đoàn cưỡng chế cưa hạ cà phê chưa thu hoạch của dân, lãnh đạo huyện nói gì?

Trong clip trên mạng xã hội, người dân rất bất bình, phản đối kịch liệt vì đoàn cưỡng chế đã cưa hạ các cây cà phê còn đang chín đỏ, sẵn sàng cho thu hoạch.

Lực lượng công an tham gia giữ gìn trật tự tại buổi cưỡng chế (ảnh cắt từ clip)

Ngày 28/11, trên mạng xã hội facebook xuất hiện một đoạn clip, ghi lại cảnh đoàn cưỡng chế gồm UBND, công an và nhiều cán bộ của huyện Chư Pah đã dùng máy cưa, cưa hạ cây cà phê trái bắt đầu chín rộ, chuẩn bị cho thu hoạch của người dân tại thôn 3, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Pah.

Bức xúc trước việc này, nhiều người dân tại hiện trường đã lên tiếng phản đối gay gắt. Theo người dân trong clip, họ chưa nhận đền bù, chưa đồng ý với mức giá đền bù và việc cưỡng chế là sai quy trình.

Sau khi được đăng tải, clip này có hơn 1,3 triệu lượt xem cùng hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận. Đa số các bình luận khác đều mang tính chỉ trích, lên án chính quyền đã “vội vàng” khi cắt, cưa các cây cà phê đang chín của người dân, chưa kịp thu hoạch.

Người dân phản đối đoàn cưỡng chế vì cho rằng giá đền bù quá thấp (ảnh cắt từ clip)

Trao đổi về vụ việc, ông Nay Kiên-Chủ tịch UBND huyện Chư Pah cho rằng, việc giải tỏa, cưỡng chế đất được lan truyền trên mạng xã hội xảy ra vào ngày 28/11 nhằm thực hiện dự án đường dây điện 500kv Dốc sỏi-TP. Pleiku.

Dự án này qua huyện Chư Pah có chiều dài hơn 19km, đi qua 5 xã với 46 vị trí móng trụ. Có tổng cộng 18.000m2 đất của 53 hộ dân nằm trong diện thu hồi. UBND huyện Chư Pah đã làm đúng các quy trình, thực hiện việc chi trả cho 47/53 hộ dân, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư 42/46 vị trí móng trụ.

Còn lại, 4 vị trí móng trụ khác nằm trên diện tích đất của 6 hộ tại xã Nghĩa Hòa và Ia Khuơl. Cả 6 hộ dân này cho rằng, mức đền bù theo phương án của UBND huyện Chư Pah đưa ra quá thấp nên không đồng ý.

Trước tình hình này, UBND huyện Chư Pah đã nhiều lần vận động, tổ chức đối thoại với người dân nhưng không giải quyết được.

Ngày 27/11, UBND huyện Chư Pah tiếp tục tổ chức đối thoại lần cuối với 6 hộ dân nói trên. Đến ngày 28/11, phía UBND huyện đã thành lập đoàn, tiến hành cưỡng chế đất của các hộ trong diện giải tỏa để thực hiện dự án. Trước khi cưỡng chế, UBND huyện đã gửi thông báo đến các hộ dân biết để thu dọn tài sản trên đất.

Về vấn đề cưỡng chế khi người dân chưa thu hoạch cà phê, ông Nay Kiên cho biết, đó là do bà con cố tình để lại. “Nếu như hộ nào cũng như vậy sao chấp nhận được. Trước khi cưỡng chế, chúng tôi đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật”, ông Nay Kiên khẳng định.

Trần Nhân
Từ khóa: Chư Pah Gia Lai Cưỡng chế Giải tỏa Cưa cà phê Bất bình Nay Kiên Dự án đường điện 500kv

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !