Thực hư chuyện xẻ thịt cá voi ở Nam Định đem bán?

Lãnh đạo xã Đông Hải, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định khẳng định với PV Infonet rằng, không có chuyện cá voi bị người dân xẻ thịt mang đi bán. Cá voi được người dân xẻ thịt đem cho gia súc ăn, còn phần xương và ruột được mang đi chôn cất.

Mới đây, trên các trang mạng xã hội có lan truyền bức ảnh một con cá voi bị người dân xẻ thịt ở bãi biển. Hình ảnh con cá voi được lan truyền trên mạng xã hội vào ngày 18/1 và bức ảnh được cho là chụp ở bãi biển ở xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Nhiều người dân khi xem xong bức ảnh đã phản ứng và cho rằng không nên giết con cá voi.

Thực hư chuyện xẻ thịt cá voi ở Nam Định đem bán? - ảnh 1

Cá voi chết được người dân kéo vào bờ. (Ảnh lan truyền trên mạng xã hội)

Hôm qua (18/1), Infonet cũng đưa tin về một concá voi dạt bờ ở khu vực xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định và đã được người dân đưa ra biển an toàn.

PV Infonet có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Hòa – Phó chủ tịch UBND xã Hải Đông (phụ trách nông nghiệp), huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, để hiểu rõ hơn về vấn đề này. 

Ông Hòa cho biết: “Vào khoảng 11h45' ngày 18/1, tôi có nhận được thông tin từ Chủ tịch UBND xã về việc người dân phát viện một con cá voi xám vẫn còn sống trôi dạt vào bờ biển thuộc thôn Hợp Thành. Nhận được tin báo, tôi lập tức xuống hiện trường để tiến hành kiểm tra, xử lý theo quy định của luật môi trường”.

“Đến nơi thì được biết, người dân đã đưa cá voi trở lại biển. Tuy nhiên, khi kéo cá voi ra đến mép sóng thì cá voi bị chết rồi lại dạt vào bãi biển. Khi phát hiện ra cá voi bị xây xát ở bụng, phần đuôi bị nhiều vết cắn. Cá voi dài gần 4m, nặng gần 1 tấn. Sau đó, tôi cùng các cán bộ Công an xã Hải Đông lập biên bản, đồng thời bàn phương án chôn cất cá voi”, ông Hòa chia sẻ.

“Trong quá trình bàn phương án chốt cất cá voi thì vị linh mục ở địa phương có ý kiến muốn xử lý cá voi làm sao để không ảnh hưởng đến môi trường. Phương án đưa ra là mổ xẻ cá voi để làm thức ăn cho gia súc và chúng tôi đã đồng ý phương án này. Đến khoảng 13h cùng ngày, cá voi được bàn giao cho Bí thư, trưởng thôn Sơn Hà xử lý. Sau đó, nhiều người đã xẻ thịt cá voi. Phần xương và ruột cá voi được người dân đem đi chôn cất”.

Thực hư chuyện xẻ thịt cá voi ở Nam Định đem bán? - ảnh 2

Cá voi được người dân xẻ thịt cho gia súc ăn còn phần xương, ruột mang đi chôn cất.(Ảnh lan truyền trên mạng xã hội)

Theo ông Hòa, trước đây cũng có 2 con cá voi bị chết trôi dạt vào bờ biển, người dân đã mang cá voi đi chôn nhưng do việc chôn lấp ở bãi biển không tốt nên sau một thời gian đất cát trôi đi xác cá voi hở ra mùi rất hôi thối. Do vậy, trong lần này, lãnh đạo địa phương đã đồng ý phương án xử lý cá voi để không làm ảnh hưởng đến môi trường.

Khi được hỏi về việc có hay không người dân khu vực đã xẻ thịt cá voi mang đi bán vì lợi nhuận, ông Hòa khẳng định: “Thông tin đồn người dân xẻ thịt cá voi rồi mang đi bán là thông tin không đúng, sai sự thật”.

Có thông tin cho rằng, cá voi bị xẻ thịt là con cá voi trước đó người dân ở xã Bạch Long, huyện Giao Thủy đã cứu khi bị kẹt ở bãi biển và đưa trở lại biển sau đó. Ông Hòa cho biết: “Con cá voi người dân ở xã Bạch Long cứu dài gần 5m và nặng khoảng 3 tấn. Con cá voi này to hơn rất nhiều so với cá voi ở bãi biển xã Hải Đông nên không phải là con cá voi trước đó người dân thả ra. Tuy nhiên, tôi cũng không dám khẳng định con cá voi này có phải là con cá voi mà người dân xã Bạch Long, huyện Giao Thủy đã cứu hay không”.

Ông Đinh Văn Cơ - Phó trưởng công an xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cho biết: “Không có chuyện người dân xẻ thịt cá voi mang đi bán. Khi nhận được thông tin từ người dân lãnh đạo địa phương đã xuống lập biên bản, chỉ đạo tổ môi trường đem cá đi chôn”.

Tuy nhiên, theo ông Cơ, khi chính quyền địa phương đang lên phương án chôn cất cá voi thì linh mục Trần Văn Công đã xin để giáo xứ xử lý để không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Lãnh đạo địa phương cũng đã đồng ý phương án này.

Tiến Dũng

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !