Thực hư chuyện chụp ảnh tại phố Hàng Mã phải mất phí 100.000/lần chụp

Phố Hàng Mã tại Hà Nội từ lâu đã thu hút đông đảo du khách tham quan, chụp ảnh mỗi dịp Tết đến, xuân về và đặc biệt là dịp Trung thu. Tuy nhiên, năm nay nếu muốn chụp ảnh, du khách sẽ phải...trả phí.

Năm nay, nhiều người lên phố Hàng Mã chơi sẽ không khỏi giật mình với những tấm biển cấm chụp ảnh, hoặc phạt tiền 10k, 50k thậm chí là 100k /1 lần chụp (1k là 1.000 đồng-PV).

Lối vào phố Hàng Mã...

Do lượng người đi chơi và chụp ảnh đổ về phố Hàng Mã dịp Trung thu gia tăng đột biến, khiến khu phố này ngày càng... chật chội hơn. Đáng chú ý, khách mua hàng thì ít mà khách "lượn lờ" chụp ảnh thì nhiều.

Và để "đối phó" và hạn chế các du khách chụp ảnh gây tắc đường, cản trở công việc kinh doanh, các chủ cửa hàng tại đây đã đồng loạt viết biển cấm chụp ảnh treo trước cửa hàng mình, nếu cố tình vi phạm sẽ bị họ... phạt tiền.

Theo một chủ cửa hàng bán đèn lồng, đồ chơi tại phố Hàng Mã: "Rất nhiều bạn trẻ kéo nhau đến quầy của tôi, tranh nhau chụp ảnh, cầm đồ vật lên chụp ảnh nhưng không hỏi han hay xin phép gì. Chụp xong cũng không để lại chỗ cũ. Nhiều lúc đông người vào xem đèn lồng, không biết ai là người muốn mua hàng hay chỉ chụp ảnh".

Bạn Hoàng - nhân viên bán hàng tại phố Hàng Mã cũng cho biết: "Các bạn đến chụp hình ở đây rất nhiều, gây tắc đường nên cửa hàng chúng tôi phải để tấm biển cấm để nhắc nhở ý thức các bạn trẻ. Thực tế, từ khi để biển cửa hàng cũng chưa phạt bạn nào".

Rất nhiều người khách hiếu kỳ và thích thú với tấm biển "lạ", nên có người còn tạo dáng chụp ảnh trước những tấm biển "phạt 100k" này.

Đứng tạo dáng chụp ảnh trước cả những tấm biển "phạt 100k".

"Hãy là người có văn hóa, ý thức khi chụp ảnh" - tấm biển của một chủ tiệm ở phố Hàng Mã đáng để các bạn trẻ phải suy nghĩ.

Nhiều bạn trẻ tranh thủ đến phố Hàng Mã để chụp bộ ảnh trung thu dịp này...

... nhưng không phải bạn nào cũng ý thức và có cách ứng xử đẹp như chính những bức hình họ đang muốn ghi lại.

 

Đáng chú ý, nhiều đôi vợ chồng sắp cưới cũng đến phố Hàng mã chụp hình. Trong ảnh là đôi bạn trẻ quê ở Thạch Thất, Hà Nội.

Quang Hùng
Từ khóa: Phố Hàng Mã Trung Thu Hà Nội Cấm Chụp ảnh Rằm Chụp ảnh mất 100k

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !