Thừa Thiên Huế: Phấp phỏng sống trong những ngôi nhà nứt toác vì mỏ đá nổ mìn

Tình trạng nổ mìn khai thác đá của Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Lâm tại xã Phong Xuân (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người dân địa phương xung quanh.

Khốn khổ vì mỏ đá

Để có nguyên liệu sản xuất xi măng, Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Lâm (thôn Cổ Xuân, xã Phong Xuân) đã thuê Công ty Tân Việt Bắc nổ mìn khai thác tại mỏ đá vôi Đồng Lâm (đã được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phê duyệt) tại xã Phong Xuân (huyện Phong Điền) từ ngày 7/3/2013.

Thừa Thiên Huế: Phấp phỏng sống trong những ngôi nhà nứt toác vì mỏ đá nổ mìn - ảnh 1

Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Lâm, đơn vị nổ mìn khai thác đá gây nứt nhà người dân.

Tuy nhiên, trong quá trình đi vào hoạt động nổ mìn khai thác, Công ty Tân Việt Bắc đã làm rung chuyển ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của hàng chục hộ dân thôn Quảng Lộc và Xuân Lộc (xã Phong Xuân) trong một thời gian dài và không giải quyết cho người dân yên tâm.

Theo phản ánh của người dân, nhà cửa của họ đang sinh sống tự nhiên xuất hiện những vết nứt nẻ kéo dài ở tường, cột, trần... và nguyên nhân chính là do DN nổ mìn khai thác đá. Trong quá trình cho nổ mìn, DN không che chắn kín cẩn thận nên đất đá văng tung khắp mặt ruộng gần mỏ đá khiến cho việc canh tác gặp rất nhiều khó khăn.

Ngoài ra, trong lúc các xe lưu thông ra, vào vận chuyển đá bị rơi vãi xuống đường khiến cho việc tham gia giao thông của người dân tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Đặc biệt, mỗi khi xe chở đá chạy qua khu dân cư thì bụi đường bay lên mịt mù gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, đời sống của nhiều hộ gia đình.

Thừa Thiên Huế: Phấp phỏng sống trong những ngôi nhà nứt toác vì mỏ đá nổ mìn - ảnh 2

Trần nhà của người dân bị nứt những vết kéo dài.

Thừa Thiên Huế: Phấp phỏng sống trong những ngôi nhà nứt toác vì mỏ đá nổ mìn - ảnh 3

Những vết nứt còn xuất hiện dọc theo cột nhà.

Ghi nhận của PV tại 2 thôn nói trên cho thấy, nhiều ngôi nhà của dân sống gần mỏ đá bị nứt khá dài trên bờ tường, cột. ông Trần Văn Bình (64 tuổi, thôn Xuân Lộc, xã Phong Xuân) có nhà bị nứt nhiều chỗ cho biết: “Nhà tôi cách khu nổ mìn chừng 400m, tuy nhà mới xây nhưng việc nổ mìn khai thác đá của Công ty Tân Việt Bắc đã gây ra chấn động mạnh làm nứt nhiều chỗ. Các vết nứt càng ngày càng kéo dài ra, tôi rất sợ và lo lắng ngày nào đó bị sập".

Tương tự, nhiều nhà dân tại thôn Quảng Lộc cũng bị nứt khiến cho người dân hoang mang lo lắng vì có nguy cơ sập nhà và sống trong sợ hãi mỗi khi nghe tiếng mìn hoặc rung lắc.

"Không chỉ gây hư hỏng nhà cửa mà hoạt động nổ mìn khai thác còn gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân. Do lực nổ lớn làm đất đá văng tung khắp mặt ruộng và không thể canh tác" - ông Lê Văn Biểu (trú ở thôn Quảng Lộc, xã Phong Xuân) bức xúc.

"Từ từ sẽ có hỗ trợ, bồi thường cho bà con”​

Trước tình trạng nói trên, người dân đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên chính quyền địa phương về việc Công ty Tân Việt Bắc nổ mìn gây nứt nhà trong các cuộc họp tiếp xúc cử tri. Sau đó, phía đại diện công ty khai thác mỏ đá và lãnh đạo UBND huyện, xã đến kiểm tra nhưng đến nay sự việc vẫn “giậm chân tại chỗ”.

Thừa Thiên Huế: Phấp phỏng sống trong những ngôi nhà nứt toác vì mỏ đá nổ mìn - ảnh 4

Nhiều ngôi nhà bị nứt kéo dài trên bờ tường.

Theo đó, Chỉ huy phó Đội nổ mìn của Công ty Tân Việt Bắc thông tin với báo chí, từ tháng 8/2014 thì bắt đầu nổ mìn tại mỏ đá Đồng Lâm, trung bình mỗi lần công ty dùng 3 tấn thuốc nổ với hình thức nổ vi sai phi điện, mỗi ngày công ty khai thác khoảng 8.000 tấn đá để cung cấp cho Xi măng Đồng Lâm.

Liên quan đến việc người dân bị nứt nhà chưa được bồi thường, ông Phạm Phước Hiền Hòa - Phó TGĐ Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Lâm cho biết, "hiện nay chúng tôi đã và đang đang tiến hành khảo sát tại những hộ dân bị ảnh hưởng, trong vòng khoảng một tháng mới xong".

Trao đổi với PV Infonet, ông Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền thông tin, hiện nay UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã chỉ đạo các ngành của tỉnh phối hợp với huyện, xã làm và công ty đã có văn bản sẽ xem xét, thỏa thuận để bồi thường cho người dân.

“Công ty cũng rất có trách nhiệm và đang tiến hành xem xét từng trường hợp một, hội đồng của tỉnh, huyện đã mời các đơn vị tư vấn độc lập ra xử lý để làm cơ sở giải quyết cho người dân. Từ từ sẽ có hỗ trợ, bồi thường cho bà con” – ông Trịnh Đức Hùng cho biết thêm.

Một số hình ảnh về việc nhà dân bị nứt:

Thừa Thiên Huế: Phấp phỏng sống trong những ngôi nhà nứt toác vì mỏ đá nổ mìn - ảnh 5
Thừa Thiên Huế: Phấp phỏng sống trong những ngôi nhà nứt toác vì mỏ đá nổ mìn - ảnh 6
Thừa Thiên Huế: Phấp phỏng sống trong những ngôi nhà nứt toác vì mỏ đá nổ mìn - ảnh 7

Nổ mìn với mật độ nhiều tại mỏ khai thác đá Đồng Lâm đã khiến nhiều nhà của người dân bị nứt.

Thừa Thiên Huế: Phấp phỏng sống trong những ngôi nhà nứt toác vì mỏ đá nổ mìn - ảnh 8
Thừa Thiên Huế: Phấp phỏng sống trong những ngôi nhà nứt toác vì mỏ đá nổ mìn - ảnh 9

Tình trạng nứt xuất hiện hầu hết tại các hộ dân sống xung quanh khu vực này

Hà Oai

Ám ảnh tuổi thơ cơ cực, chàng trai Hà Giang lên núi làm điều cảm động

Ám ảnh chuyện cứ mua gạo nấu cơm ăn lại thiếu tiền đi học, nên khi đã tạm lo được cho mình, chàng trai Hà Giang quyết định làm điều khiến ai cũng bất ngờ, cảm động.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Mai Phương Thuý đã 'ở trong lồng', NSND Thu Hà trẻ đẹp tuổi 55

Mai Phương Thuý khoe hình ảnh mới kèm thông báo đã 'ở trong lồng'; NSND Thu Hà xinh đẹp tuổi 55.

Hình ảnh lay động trái tim những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Đà Nẵng

“Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" là dòng chữ xuất hiện trên hè phố Đà Nẵng những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

'Ngọc nữ bolero' Lily Chen ngày càng quyến rũ, lên chức ở tuổi 29

Lily Chen - 'Ngọc nữ bolero' - khoe dáng thon, gợi cảm trong bộ ánh mới đánh dấu lên chức 'bà chủ' ở tuổi 29.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

Đang cập nhật dữ liệu !