Thừa Thiên - Huế: Lăng mộ mẹ vua Dục Đức bị kẻ gian đào xới tung

Lăng mộ mẹ vua Dục Đức (phường Thủy Xuân, TP.Huế) vừa mới được phát hiện đã bị kẻ gian xâm phạm, đào xới tung chưa rõ nguyên nhân.

Khu lăng mộ mẹ vua Dục Đức (phường Thủy Xuân, TP.Huế).

Ngày 22/11, tin từ Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước tộc (Thừa Thiên – Huế) cho biết, vừa qua khi đến thắp hương tại lăng mộ bà Trần Thị Nga (mẹ vua Dục Đức) và phát hiện bị kẻ gian đào xới tung.

Trước đó, vào ngày 19/11, nhiều người trong Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc đến khu lăng mộ bà Trần Thị Nga (phường Thủy Xuân, TP.Huế ) là mẹ vua Dục Đức để thắp hương thì phát hiện tấm bia của lăng bị đưa ra ngoài, đế bia và thân bia bị phá làm cho gãy đôi. Khu vực đặt tấm bia bị đào phá tan hoang, gạch đất vương vãi nhiều nơi.

Liên quan đến sự việc này, ông Tôn Thất Tam Kỳ - Đại diện Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước tộc thông tin, “chúng tôi không rõ kẻ xấu đào phá lăng mẹ vua Dục Đức nhằm mục đích gì bởi trong phần mộ nơi chôn cất bà đã bị người ta đào trộm châu báu từ lâu lắm rồi”. Ngoài ra, Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc cũng đã cung cấp thông tin về vụ việc cho lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế.

Trao đổi nhanh với PV, ông Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch phường Thủy Xuân xác nhận, đã nhận được đơn trình báo của Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước tộc về việc lăng mộ bà Trần Thị Nga (mẹ vua Dục Đức) bị đào xới và đã chỉ đạo công an phường lên hiện trường phối hợp với Hội đồng trị sự Nguyễn Phước Tộc điều tra làm rõ sự việc.

Theo Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước tộc, khu lăng bà Trần Thị Nga có diện tích hơn 100 m2 trên đường Vũ Ngọc Phan (phường Thủy Xuân, TP.Huế) và được Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước tộc phát hiện vào ngày 5/7/2017 trong tình trạng bị bỏ hoang.

Khu lăng được chia thành 2 vòng thành lăng, phía trước có cổng vòm và phía sau là tấm bia lớn có khắc bài thơ chữ Hán dài hàng trăm chữ.

Tấm bia lăng mộ bà Trần Thị Nga bị kẻ gian đưa ra ngoài.

Khu vực dựng tấm bia bị đào xới tung chưa rõ nguyên nhân.

Được biết, bà Trần Thị Nga (1832 - 1911) là đệ nhất phủ thiếp của ngài Thụy Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Y (con vua Thiệu Trị), sau khi bà mất thì được phong thụy là Đoan Thục phu nhân. Bà Trần Thị Nga là mẹ vua Dục Đức, là bà nội vua Thành Thái và là bà cố nội của vua Duy Tân.

Hà Oai

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !