Thứ trưởng GTVT: Người dân phải có trách nhiệm đóng phí đường bộ

Trước nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh chuyện đóng phí bảo trì đường bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường khẳng định sẽ không có giải pháp nào công bằng được cho tất cả mọi người dân.

Bên lề Hội nghị tổng kết ngành giao thông diễn ra ngày 10/1, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường, Phó chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương đã trao đổi với báo giới xoay quanh việc thu phí đang được dư luận cả nước quan tâm.

Phí bảo trì đường bộ hiện mới đã triển khai đối với ô tô, còn đối với xe máy thì vẫn im ắng. Vì sao vậy, thưa ông?

Trong thông tư đã nói rất rõ việc thu phí xe máy giao cho các địa phương thực hiện. Toàn bộ nguồn thu này sẽ để lại cho địa phương để duy tu bảo dưỡng đường bộ địa phương. Công tác triển khai có thể diễn ra chậm hơn do chúng ta phải triển khai thực hiện quy định mức thu từ HĐND các tỉnh. Nhưng thời điểm thu vẫn tính từ 1/1/2013.

Nhiều người không đồng tình với việc đóng phí vì cho rằng đang phải sống tại môi trường hạ tầng giao thông kém chất lượng. Nhiều con đường hư hỏng nhưng việc sửa chữa lại rất hạn chế. Việc thu phí cũng không đảm bảo sự công bằng. Ông bình luận gì về vấn đề này?

Bất cứ người dân nào trong cuộc đời đều phải đi trên nhiều tuyến đường. Việc đóng phí không những phục vụ cho chính bản thân mình mà còn góp phần cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Nếu đòi hỏi công bằng thì không thể có giải pháp nào công bằng được cho tất cả người dân. Cái chính ở đây là chúng ta phải tính đến lợi ích chung. Vì thế người dân phải có trách nhiệm trong việc đóng loại phí này. Chủ trương ấy phù hợp với tư tưởng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay.

Thứ trưởng GTVT: Người dân phải có trách nhiệm đóng phí đường bộ - ảnh 1
Thứ trưởng Trường trả lời báo chí xoay quanh chuyện thu phí. Ảnh LD

Khi đã đóng phí, bao giờ người dân sẽ được sử dụng hạ tầng tốt hơn. Ngành giao thông sẽ thực hiện lộ trình ra sao?

Chúng ta đã biết việc phát triển giao thông hạ tầng, Đảng và Nhà nước đưa ra rất nhiều chương trình. Ví dụ huyện nghèo có chương trình 30A, trong đó có một mục tiêu là phát triển hạ tầng giao thông cho đồng bào vùng sâu vùng xa để việc đi lại tốt hơn. Ngoài ra chúng ta cũng có ưu tiên cho phát triển các vùng kinh tế ở các khu vực khó khăn. Việc ưu tiên đầu tư nguồn vốn phát triển hạ tầng giao thông là mục tiêu trước mắt cũng như lâu dài.

Việc thu phí chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa. Liệu có xảy ra tình trạng thất thu không?

Việc thu phí xe máy sẽ giao cho các phường, xã của mỗi địa phương thu. Lâu nay các đơn vị này vẫn tiến hành thu thuế đất và các phí dịch vụ khác. Họ sẽ thống thống kê chính xác hơn số lượng xe của từng hộ dân để trên cơ sở đó tiến hành thu phí.

Đến một lúc nào đó sẽ phải có chính sách kiểm soát thông qua các hệ thống đăng ký xe máy. Nhưng điều quan trọng là người dân phải tự giác đóng phí này. Thời gian đầu việc thu phí có thể lúng túng, nhưng trong vòng vài ba tháng nữa tôi tin sẽ thực hiện tốt hơn, sự tự giác của dân cũng tốt hơn.

Nhưng hệ thống các phường, xã tỏ ra không mặn mà. Họ cho rằng Bộ GTVT đã đùn đẩy trách nhiệm cho họ, vì việc thu phí xe máy rất khó khăn, còn ô tô thì đơn giản hơn nhiều?

Như tôi đã nói phí xe máy sẽ để lại cho địa phương, vì thế địa phương phải trực tiếp thu. Bên cạnh đó Bộ cũng đề nghị Chính phủ, đối với cấp phường sẽ để lại 10%, cấp xã 20% phí thu được cho vận hành bộ máy để khuyến khích địa phương thực hiện tốt việc thu phí bảo trì đường bộ thông qua xe máy.

Mục tiêu trước mắt trong năm 2013 của Bộ GTVT đối với việc thu phí là gì?

Năm 2013 dự kiến chúng ta chỉ có thể thu được 50% đối với xe máy. Làm được như thế là tốt lắm rồi. Tuy nhiên xe máy nào chưa thu thì vẫn truy thu kể từ 1/1/2013.

Xin cảm ơn ông!

Nguyễn Dũng (ghi)

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !