Thông tin mới nhất vụ xe chở gỗ quý đâm Đại úy CSGT bị thương nặng ở Gia Lai

Công an huyện Krông Chro (Gia Lai) đã bắt giữ 3 đối tượng lái xe khách tông thẳng vào tổ CSGT khiến 1 Đại úy của đơn vị này phải nhập viện. Ngoài ra, công an cũng thu giữ hơn 200kg gỗ quý như hương, cẩm lai trên chiếc xe vi phạm.

Đối tượng Hùng tại Cơ quan công an.

Ngày 28/7, Công an huyện Krông Chro (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đã tạm giữ 3 đối tượng trên xe khách tông vào tổ CSGT, khiến 1 đại úy bị thương.

Danh tính 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Hùng (SN 1986, ngụ tổ 9, phường Tây Sơn, thị xã An Khê), Đinh Hbắp (SN 2004, ngụ làng Brang, xã Ia Hôi, huyện Đắk Pơ) và Phạm Minh Sang (SN 1992, ngụ tổ 1, phường Tây Sơn, thị xã An Khê).

Clip ghi lại khảnh khắc xe khách chở gỗ tông vào CSGT.
Trong đó, Nguyễn Thanh Hùng chính là tài xế đã điều khiển xe khách tông thẳng vào tổ CSGT đang làm nhiệm vụ. Sau khi tạm giữ 3 đối tượng, công an đã thực hiệm kiểm tra nhanh và phát hiện, Hùng dương tính với chất ma túy. 

Ngoài ra, trong quá trình khám nghiệm hiện trường, công an đã phát hiện, trên xe khách 12 chỗ ngồi của các đối tượng chở hơn 200kg gỗ quý gồm: gỗ hương, cẩm lai.

Trước đó, vào khoảng 16h giờ ngày 27/7, tổ CSGT của Công an huyện Kong Chro phát hiện, có 1 xe ô tô loại 12 chỗ mang BKS 60K-7065 chạy với tốc độ cao, có biểu hiện nghi vấn.

Ngay sau khi nhận được thông báo, tổ CSGT làm nhiệm vụ trên địa bàn thị trấn Krông Chro đã ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành, mà tăng tốc bỏ chạy theo hướng về thị xã An Khê.

Tổ công tác ra hiệu lệnh nhưng Hùng vẫn điều khiển xe tông thẳng vào tổ tuần tra.

Ngay sau đó, tổ CSGT tại thị trấn Krông Chro đã đuổi theo chiếc xe tình nghi và báo cáo đến các đơn vị để nhờ phối hợp ngăn chặn.

Nhận tin báo, tổ công tác khác của CSGT huyện Krông Chro đang làm nhiệm vụ trên tỉnh lộ 667 (thuộc thôn 5, xã Kông Yang, huyện Kong Chro) đã bố trí lực lượng, phương tiện để ngăn chặn.

Khi thấy chiếc xe khách nghi vấn chạy tới, tổ CSGT đã ra tín hiệu dừng xe. Tuy nhiên,tài xế không chấp hành mà vẫn nhấn ga, lao thẳng vào tổ CSGT.

Lúc này, 2 chiến sĩ CSGT đã nhảy ra bên đường, tránh cú tông trực diện từ xe khách. Tuy nhiên, Đại úy Nguyễn Đức Nhã, cán bộ đội CSGT huyện Kon Chro đang đứng sau xe chuyên dụng bị hất văng qua bên đường, bất tỉnh.

Sau cú tông, xe chuyên dụng của CSGT và chiếc xe khách đều bị lật. Người dân cùng lực lượng chức năng tại hiện trường đã nhanh chóng đưa Đại úy Nhã đi cấp cứu.

Đồng thời, Công an huyện Krông Chro cũng nhanh chóng bắt được 3 đối tượng trên xe khách, đưa về trụ sở lấy lời khai và xử lý vụ tai nạn theo quy định.

Trần Nhân
Từ khóa: Gia Lai Krông Chro Lâm tặc Tông CSGT Đại úy bị thương Điều tra

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !