Thông tin mới nhất về ông Hiệp "khùng" - chủ khu nhà trọ bị cháy hồi năm ngoái

Sau khi bị truy tố, ông Hiệp “khùng” - chủ dãy trọ bi cháy năm 2018 đã chuyển đến sinh sống ở khu tập thể của Tổng cục Thống kê, đường Nguyễn Chí Thanh (Đống Đa, Hà Nội) và vẫn tiếp tục kinh doanh mô hình nhà trọ giá rẻ như ở khu trọ cũ trước đây.

Chiều 24/10, VKSND quận Ba Đình (Hà Nội) tống đạt cáo trạng truy tố ông Nguyễn Thế Hiệp (72 tuổi, tức Hiệp “khùng”, ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) về tội "vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy".

Theo cáo trạng, ông Hiệp kinh doanh 5 nhà trọ cho thuê tại khu ngách tập thể cơ khí C70 (ngõ 879 Đê La Thành, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội). Trong quá trình kinh doanh, ông Hiệp không xin phép các cơ quan có thẩm quyền mà tự ý cơi nới mở rộng nhà trọ bằng cách dựng khung sắt, sau đó làm sàn và vách ngăn bằng gỗ dán, tôn xốp.

Đặc biệt, do tự ý câu dẫn điện từ nhà này qua nhà khác để sử dụng, không trang bị đầy đủ các bình chữa cháy và các tiêu lệnh chữa cháy tại các nhà trọ; trong khi các nhà trọ này không có lối thoát hiểm đúng quy định nên đã để xảy ra cháy nhiều lần và đặc biệt là vụ hỏa hoạn gây chết người hồi năm 2018.

Sau khi bị truy tố, ông Hiệp “khùng” - chủ dãy trọ bi cháy năm trwpwcs đây tại Đê La Thành (gần Bệnh viện Nhi Trung ương) đã chuyển đến sinh sống ở khu tập thể của Tổng cục Thống kê (đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội). Tại đây, ông lại tiếp tục kinh doanh mô hình nhà trọ giá rẻ như ở khu trọ cũ.

Trao đổi với PV Infonet,ông Hiệp cho biết: “Nhà chính của tôi không bị cháy nhưng tôi về đó rất ngại, có rất nhiều người vẫn còn ác cảm với tôi sau vụ cháy. Tôi áp lực vì vụ việc chưa rõ ràng nên đành bỏ hoang nhà hơn một năm nay không về đó ở. Ở khu tập thể Tổng cục thống kê này, tôi đi vay mượn thuê lại một số nhà, và tiếp tục kinh doanh mô hình cũ cho bệnh nhân nghèo, với 15 buồng/phòng giá rẻ”.

Vì lo an toàn phòng cháy chữa cháy nên ông Hiệp "Khùng" đã bỏ hếtvách ngăn bằng gỗ dán...

... thay vào đó là bộ vách ngăn gỗ bằng tôn, hệ thống điện cũng được ông làm cẩn thận hơn rất nhiều.

Tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy dán khắp nơi, các phòng đều có bình cứu hỏa.

Sau khi về kinh doanh ở khu mới, ông Hiệp cho hay cảnh sát khu vực, công an phòng cháy chữa cháy, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng dân phố đã quan tâm sát sao đến ông và mô hình kinh doanh phòng trọ giá rẻ này. Nhưng rút kinh nghiệm từ vụ cháy đau thương năm 2018, khu trọ mới của ông Hiệp không dùng vật liệu dễ cháy, gỗ dán đều được đem bỏ, ngăn các buồng bằng tôn.

Hệ thống đường điện được ông bố trí cẩn thận hơn, dù trông cũng vẫn khá... sơ sài.

Khi vào khu trọ, tiêu lệnh "cấm hút thuốc" được dán khắp nơi.

Trước đó, khoảng 17h ngày 17/9/2018, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu nhà trọ của ông Hiệp. Nguyên nhân được xác định do chập điện, sau đó đám cháy lan nhanh cả khu trọ và các hộ dân xung quanh trên phố Đê La Thành.

Vụ cháy khiến vợ chồng anh Tạ Văn Tính (43 tuổi) và chị Hà Thị Lành (42 tuổi, cùng trú huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) tử vong. Thiệt hại về tài sản được xác định gần 1,9 tỉ đồng.

Video: Ông Hiệp "khùng" tiếp tục kinh doanh xóm trọ sau khi bị truy tố.
 

Anh Hùng _ Quang Hùng
Từ khóa: Ông hiệp khùng kinh doanh phòng trọ phòng trọ cháy nhà hỏa hoạn nhà trọ giá rẻ khu trọ nguyễn chí thanh Bệnh viện Nhi Trung ương An toàn cháy nổ PCCC Hỏa hoạn chết người

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !