Thông tin 2 cô gái bị bắt vì hiếp dâm khiến nam thanh niên tử vong là bịa đặt

Ngày 10/7, đại tá Nguyễn Văn Loan, Trưởng Công an huyện Tánh Linh (Bình Thuận), cho biết thông tin cơ quan này bắt giữ 2 nữ sinh hiếp dâm làm thanh niên tử vong trên mạng hoàn toàn không có thật và trên địa bàn không hề có vụ việc như vậy.

Liên tục những ngày đây, trên các trang mạng xã hội có nhiều thông tin đồn thổi, lan truyền về việc 2 nữ sinh bị công an huyện Tánh Linh bắt giữ vì hiếp dâm làm nam thanh niên tử vong. Theo đó, trên các trang mạng này nêu rõ 2 cô gái là Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (19 tuổi) và Nguyễn Thị Thu Hà (20 tuổi) cùng ngụ xã Măng tố, huyện Tánh Linh.

Đại diện Công an huyện Tánh Linh cho hay, thông tin trên là hoàn toàn bịa đặt. Chị Hồ Thị Phương Nhật (20 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai, 1 trong 2 người có trong bức ảnh mà các trang mạng gán ghép, đồn thổi) cho biết: “hình ảnh trên mạng đúng là tôi nhưng đó là do ai đó đã lấy cắp hình ảnh tôi chụp cùng bạn ở TP Biên Hòa từ Facebook cá nhân rồi ghép vào tin nhạy cảm”.

Theo chị Nhật, sự việc trên khiến cuộc sống của chị đảo lộn, mệt mỏi và không dám gặp ai.

hình ảnh 2 nữ sinh bị đồn thổi, bịa đặt lan rộng trên mạng facebook và một số trang mạng

Cũng là nạn nhân tin đồn, chị Hạnh giãi bày: "Những ngày qua với tôi như cơn ác mộng. Tôi không thể tập trung cho kỳ thi ở trường cao đẳng khi bản thân quá mệt mỏi".

Theo chị Hạnh, chị không hiểu ai đó tung tin đồn để nhằm vào mục đích gì.

Cả 2 nạn nhân bị liên quan tin đồn cho hay, họ sẽ trình báo lên cơ quan công an địa phương và các lực lượng chức năng để làm rõ, xử lý người tung tin đồn.

Theo các nạn nhân, người đưa tin đồn là Phan Minh V. (25 tuổi, ngụ xã Huy Khiêm, huyện Tánh Linh). Cả 2 nạn nhân xác nhận, họ không quen biết gì nam thanh niên tên V.

Cả 2 cũng thông tin thêm, họ từng học chung ở trường cấp 3 ở huyện Tánh Linh và chơi thân với nhau. Cách đây 1 tháng, cả 2 gặp nhau ở Biên Hòa (Đồng Nai) và chụp ảnh kỷ niệm. Và bức ảnh chụp chung này được đăng tải trên facebook đã bị người xấu lấy xuống, gán ghép, bịa đặt.

Nguyễn Tuấn

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !