Thiếu phụ đơn thân đi bán dâm lấy tiền chạy thận

Vì không có tiền nuôi con, chạy thận nhân tạo, Mến đã tìm đến quán cà phê trá hình của tú bà Thủy ở ven đô làm việc.

Khoảng 15h ngày 9/4, Đội 12, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45 - Công an TP. Hà Nội) bắt quả tang Vũ Thị Thu Thủy (SN 1986 ở Xuân Đỉnh, Từ Liêm) có hành vi chứa mại dâm. Tại thời điểm trên, cơ quan công an bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua, bán dâm tại 2 phòng ở nhà của Thủy thuê (thuộc xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội).

Thiếu phụ đơn thân đi bán dâm lấy tiền chạy thận - ảnh 1
Mến (bên trái) ngồi cạnh tú bà Thủy tại cơ quan điều tra.

Thủy là người từng có tiền án liên quan tới ma túy. Khi mãn hạn tù, Thủy thuê nhà ở đây để kinh doanh cà phê tẩm quất từ 20/1 đến nay. Do vắng khách, Thủy bắt đầu tổ chức mại dâm từ ngày 7/4. Thủy thiết kế 2 phòng bên trong quán để nhân viên nữ bán dâm cho khách. Thủy nuôi gái bán dâm tại quán và thỏa thuận, khi có khách đến mua dâm thu tiền 200 nghìn đồng/lượt và chia cho gái bán dâm một nửa. Thủy khai rằng, mỗi ngày gái bán dâm của cô ta phục vụ khách từ 2 – 3 lần.

Chúng tôi gặp Nguyễn Thị Mến (tên đã thay đổi) quê Thanh Hóa là một trong 2 gái bán dâm trong ổ nhền nhện của Thủy tại ở trụ sở Đội 12 – Phòng cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội. Nhìn Mến già dặn, đen xạm, chẳng ai đoán chị ta lại đi làm gái bán dâm. Mến buồn rầu tâm sự mình mới chỉ đi bán dâm 3 lần thì bị bắt.

Theo Mến, cô là con gái út trong gia đình có tới 8 anh chị em. Bố mất khi cô mới 15 – 16 tuổi nên cô gái này sớm ra Hà Nội cùng các chị làm ở cửa hàng cắt tóc, gội đầu. Tới năm 2007, Mến có vốn liếng, mở một cửa hàng cắt tóc gội đầu riêng ở Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội.

Thời gian làm bà chủ quán gội đầu, Mến có tình cảm yêu đương với một vị khách quen thường xuyên lui tới quán. “Anh ta làm nhân viên bán xăng ở đường Nguyễn Phong Sắc. Bọn em yêu nhau nhưng em chưa bao giờ về nhà anh ấy. Vì sợ em làm quán gội đầu mang tiếng nên anh ấy bảo em dẹp tiệm, em cũng nghe theo. Trong thời gian kiếm việc, em mang bầu. Khi em báo cho anh ấy biết có thai và là con gái thì anh ấy bỏ chạy. Anh ta bỏ làm, thay số điện thoại và bặt tăm cho tới nay” – Mến nói.

Hận kẻ bội tình, Mến mang bụng bầu về quê sinh con một mình. “Năm nay con gái em 5 tuổi rồi, ở nhà với bà ngoại gần 80 tuổi. Từ khi con được hơn 1 tuổi, em để mẹ nuôi con giúp rồi ra Hà Nội. Bà vẫn một mình còm cõi nuôi con em, chi phí thì do các anh chị mỗi người gửi cho một ít, em làm không đủ ăn, chẳng có đâu gửi tiền nuôi con” – Mến kể.

Theo lời Mến, từ năm 2011 cô phát hiện mình bị suy thận, cho tới nay bệnh thận đã ở độ 4, phải chạy thận nhân tạo 2 lần/tuần. Là bệnh nhân chạy thận ở bệnh viện E suốt 2 năm nay, Mến được giảm viện phí, chỉ hết khoảng 300 nghìn đồng/tháng nhưng tiền thuê nhà, ăn uống và đặc biệt là các loại thuốc bổ trợ cần thiết hằng tháng cũng hết khoảng 3 triệu đồng. “Em đều nhờ các chị gái giúp tiền bạc. Gần đây, em gọi điện về nói chuyện với con gái thì cháu trách rằng mẹ không nuôi con, mẹ không quan tâm mà để bà nuôi. Em buồn quá, em mới tính chuyện đi làm kiếm tiền để cho con gái đi học mẫu giáo” – Mến lý giải cho việc làm gái bán dâm của mình.

Mến biết quán của tú bà nên tự đến xin việc với thỏa thuận mỗi lần đi khách giá 200 nghìn đồng, chia lại cho chủ 50%. “Em mới chỉ đi khách vài lần thôi, ngày đi một lần vì em mệt. Em mới làm chỉ được vài trăm nghìn đã bị bắt” – Mến thanh minh.

Mến nói rằng mình mới chỉ đặt chân tới quán của tú bà Thủy lần đầu tiên, chưa bao giờ làm gái mại dâm ở nơi khác và nguyên nhân cũng bởi vì tiền. “Chỉ chị gái biết em bị bắt. Em chỉ lo mẹ già và con gái ở quê biết được việc này thì…” – Mến bỏ lửng câu nói, vội vã theo điều tra viên ra khỏi phòng.

Nhật mai

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !