Thiếu nữ 13 tuổi chỉ lại nơi giết bạn trai qua chat

Thiếu nữ tuổi 13 cùng người tình, đồng bọn thừa nhận rằng, trước khi gây án, nhóm này đã bàn nhau sẽ đâm anh Phong chết để bịt đầu mối.

Liên quan đến nhóm cướp sử dụng mỹ nhân kế để mồi chài các chàng trai nhẹ dạ qua mạng, sau đó lừa nạn nhân ra điểm hẹn để cả nhóm ra tay giết người, cướp của, vào chiều ngày 25/6, công an quận Lê Chân đã tiến hành dẫn giải đối tượng đi tìm hung khí gây án mà chúng đã vứt bỏ.

Hung khí gây ra những vết thương chí mạng, suýt tước mạng sống của nạn nhân Đoàn Việt Phong (SN 1990, trú tại Lê Lai – Máy Chai – Ngô Quyền – Hải Phòng) là một con dao inox, đầu nhọn. Theo lời khai của Nguyễn Mạnh Tiến (SN 1990, thường trú tại số 11/201 Lạch Tray – Ngô Quyền - Hải Phòng); Trần Quang Hải (SN 1989, thường trú tại tổ 4 Vũ Đẩu – Văn Đẩu – Kiến An- Hải Phòng) và Đỗ Bích Ngọc (SN 2000, thường trú tại thôn 5 Tân Dương – Thủy Nguyên – Hải Phòng) thì bọn chúng vứt hung khí này tại hồ nước ở khu vực Cái Tắt - An Đồng – An Dương – Hải Phòng.

Thiếu nữ tuổi 13 tuổi cùng người tình, đồng bọn còn thừa nhận rằng, trước khi gây án, nhóm này đã bàn nhau sẽ đâm anh Phong chết để bịt đầu mối. Thậm chí, nhóm của quái nữ Ngọc này từng dùng thuốc ngủ để lừa cho nạn nhân Phong uống hòng cướp tài sản, nhưng lần ấy thực hiện không thành.

Hải được xác định là kẻ trực tiếp vứt con dao gây án xuống hồ. Được dẫn giải ra địa điểm vứt hung khí, Hải chỉ một vị trí. Ngọc cũng khai nhận, trực tiếp cùng Hải và cả nhóm đi tẩu tán hung khí gây án. “Ném con dao xong bọn em ra gốc cây ngồi uống nước…” – Ngọc kể. Nhưng vị trí Ngọc xác định là nơi vứt hung khí lại “vênh” so với vị trí Hải chỉ. Bởi thế, sau 2 giờ đồng hồ, 5 thợ lặn chuyên nghiệp được công an quận Lê Chân - Hải Phòng trưng dụng vẫn chưa thể tìm thấy hung khí gây án của nhóm cướp của, giết người này.

Một số hình ảnh ghi nhận từ hiện trường tìm hung khí gây án:

Thiếu nữ 13 tuổi chỉ lại nơi giết bạn trai qua chat - ảnh 1

Tiến được xác định là kẻ cầm đầu nhóm cướp nhưng không được di lý ra địa điểm tìm hung khí để chỉ nơi đã tẩu tán con dao.

Thiếu nữ 13 tuổi chỉ lại nơi giết bạn trai qua chat - ảnh 2

Chỉ có Ngọc - 13 tuổi, người yêu của Tiến - được dẫn giải ra địa điểm này. Ngọc cố nhớ lại vị trí vứt dao gây án để chỉ cho thợ lặn tìm

Thiếu nữ 13 tuổi chỉ lại nơi giết bạn trai qua chat - ảnh 3

Vị trí Ngọc chỉ không khớp với vị trí của đồng bọn chỉ

Thiếu nữ 13 tuổi chỉ lại nơi giết bạn trai qua chat - ảnh 4

Hải - kẻ trực tiếp đâm nạn nhân Phong, trực tiếp vứt hung khí - được dẫn giải ra địa điểm tìm kiếm con dao gây án.

Thiếu nữ 13 tuổi chỉ lại nơi giết bạn trai qua chat - ảnh 5

Sau một hồi trấn tĩnh, Hải chỉ nơi vứt dao nhưng khác xa so với vị trí Ngọc chỉ.

Thiếu nữ 13 tuổi chỉ lại nơi giết bạn trai qua chat - ảnh 6

Khi đó, nữ quái 13 tuổi được công an canh gác cẩn trọng trong xe ô tô. Thiếu nữ này chăm chú dõi theo đội thợ lặn tìm kiếm hung khí.

Thiếu nữ 13 tuổi chỉ lại nơi giết bạn trai qua chat - ảnh 7

Nhóm thợ lặn chưa tìm được con dao gây án, chỉ mò được nhiều con trai và cá.

Thiếu nữ 13 tuổi chỉ lại nơi giết bạn trai qua chat - ảnh 8

Sau 2 giờ tìm kiếm, hung khí gây án chưa tìm ra, nhưng cá thì đủ cho một bữa tối.

Thiếu nữ 13 tuổi chỉ lại nơi giết bạn trai qua chat - ảnh 9

Người dân hiếu kỳ kiên nhẫn chờ đợi giây phút vớt được hung khí nhưng bất thành.

Thùy Linh

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !