Thiêng liêng lễ thượng cờ tại vĩ tuyến 17

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ, du khách và nhân dân Quảng Trị chứng kiến lá cờ Tổ quốc được kéo lên kỳ đài Hiền Lương lịch sử trên nền nhạc Quốc ca hùng tráng tại lễ thượng cờ thiêng liêng sáng nay.

Sáng nay (30/4), tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải, UBND tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ hội Thống nhất non sông năm 2018 và lễ thượng cờ nhằm chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2018) và 46 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972 – 1/5/2018).

Lễ thượng cờ diễn ra trong không khí thiêng liêng.

Lễ Thượng cờ diễn ra trong không khí thiêng liêng, lá cờ rộng 7m, dài 10,5m được kéo lên từ từ trên nền nhạc Quốc ca hùng tráng tại kỳ đài Hiền Lương lịch sử dưới sự chứng kiến của đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Quảng Trị. Sau đó, mọi người dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập dân tộc, vì hòa bình Tổ quốc.

Một cựu chiến binh từng chiến đấu và bảo vệ lá cờ độc lập bên bờ sông giới tuyến Hiền Lương cũng đến dự lễ thượng cờ cho biết, "năm nào cũng có hội thống nhất non sông, chúng tôi rất là phấn khởi, tất cả nhân dân đều tập trung về đây dự. Mỗi lần cờ kéo và Quốc ca cất lên lên thì bản thân chúng tôi thấy thiêng liêng, tự hảo và nước mắt lại rưng rưng".

Sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, hiệp định Genève tháng 7/1954 được kí kết. Cầu Hiền Lương, sông Bến Hải, tỉnh Quảng Trị trở thành giới tuyến chia cắt 2 miền đất nước trong suốt 21 năm.

Nhiều cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đến tham dự buổi lễ.

Nhiều du khách đến tham quan Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.

Đây là hoạt động mang tính truyền thống hằng năm, vào dịp thống nhất đất nước thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân khắp mọi miền.

Trong diễn văn lễ thượng cờ thống nhất non sông, ông Đỗ Văn Bình - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao- Du lịch tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, dưới chân kì đài Hiền Lương lịch sử, bên dòng sông Bến Hải- Hiền Lương, biểu tượng sáng ngời của niềm tin, khát vọng thống nhất non sông, chúng ta được sống lại ký ức của một thời hào hùng, vẻ vang nhưng cũng đầy bi tráng của dân tộc. Đây cũng là dịp để chúng ta tôn vinh những chiến công bất tử, tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đã anh dũng chiến đấu hi sinh để bảo vệ nền độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ.

Ngoài ra, sau buổi lễ thượng cờ, người dân cùng du khách tiếp tục tham dự các hoạt động trong Lễ hội Thống nhất non sông như Hội bài chòi, hội đua thuyền trên sông Bến Hải, tham quan bảo tàng Vĩ tuyến 17… và nhiều hoạt động tri ân khác.

Hà Oai (Tin ảnh)

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !