Thêm những đêm trắng vì "bão" đêm

Hà Nội mấy ngày nay dù đã sau 0h nhưng trời vẫn còn hầm hập hơi nóng. Ở nhiều tuyến phố, nhiệt độ như càng tăng thêm bởi những tiếng rú ga, quẹt chân chống xe máy xuống đường tóe lửa.

Thêm những đêm trắng vì "bão" đêm

“Hạ nhiệt” các điểm “nóng”

Một tối đầu tháng 7, chiếc xe đặc chủng của Đội CS113 số 1 thuộc Phòng CSTT-CATP Hà Nội chở tôi cùng các chiến sỹ CS113 bắt đầu một đêm tuần tra. Tiếp nhận tin qua bộ đàm, Trung tá Nguyễn Văn Quang-Đội phó Đội CS113 số 1 nhanh chóng “điều phối” thông tin tới CS113 của CAQ Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm… để kịp thời phối hợp các lực lượng xử lý.

Thêm những đêm trắng vì `bão` đêm

Hỗ trợ cho lực lượng ngoài đường là các CBCS tại trung tâm CS113 - CATP Hà Nội

Khi đi đến phố Chùa Bộc, Trung tâm CS113 thông báo tại đường Lê Duẩn đối diện với cổng công viên Thống Nhất xuất hiện 2 nhóm thanh niên có biểu hiện chuẩn bị cho một cuộc “hỗn chiến”.

Nhanh như cắt, chiếc xe CS113 bật còi hú và quay ngoắt lại, lao về hướng tin báo cùng CAP Lê Đại Hành kịp thời giải tán gần 20 thanh thiếu niên trong đó có cả nữ đang hầm hè chuẩn bị lao vào nhau. Thiếu úy Trương Tuấn Anh và Đại úy Phạm Mạnh Hùng trong tổ công tác còn nhanh chóng lao xuống đường tiếp cận, khống chế 1 đối tượng cầm dao bầu đang hung hăng gây nguy hiểm cho người đi đường.

Ngăn chặn “bão đêm”

23h đêm, dọc Phố Huế, rất nhiều thanh niên đầu không đội mũ bảo hiểm chở 3, đèo 4 trên xe máy phóng vun vút về hướng hồ Hoàn Kiếm. Một số đối tượng còn đùa cợt, lạng lách trước mũi xe ô tô CS113.

Đến 24h đêm, nhiều đối tượng tụ tập nhau lại ở vỉa hè hò nhau “tạo bão”. Theo Trung tá Quang, các đối tượng này ban đầu thường chạy vòng vèo trên đường, thỉnh thoảng rú ga để phát “tín hiệu” với đồng bọn. Sau khi đã tập trung đủ người, bọn chúng sẽ tổ chức đua.

“Địa điểm của những đối tượng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép thường là xung quanh hồ Hoàn Kiếm, dọc tuyến đường Tràng Thi đến Cửa Nam hoặc ở khu vực xung quanh các phố Lò Đúc, Hòa Mã”. Trung tá Quang chưa nói hết câu, phía trước đầu xe CS113 là ngã tư Phố Huế xuất hiện hàng chục thanh thiếu niên cả nam và nữ ngồi trên xe máy rú ga ầm ĩ. Vừa nhìn thấy xe CS113 và 6 chiến sỹ CSCĐ trên 3 chiếc xe máy lao tới, số thanh thiếu niên này bỏ chạy sang các phố cạnh đó.

Cho tới 2h sáng, trên những con phố như Bà Triệu, Tràng Thi, Trần Quang Khải… vẫn còn xuất hiện một số thanh niên đứng túm năm tụm ba phì phèo hút thuốc, cãi nhau inh ỏi. Để phòng ngừa những trận “bão đêm” có thể tái hiện, số thanh thiếu niên trên đều được CS113 kết hợp với CSCĐ kiểm tra hành chính; vận động tuyên truyền chấp hành pháp luật.

Trung úy Tuấn Anh cho biết, không chỉ tầm 23h đêm mà khoảng thời gian gần sáng cũng là thời điểm mà các đối tượng thường chọn để đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. Nhằm đối phó với công an, nhiều đối tượng cho xe lên vỉa hè đứng đợi “chiến hữu”. Tuy nhiên, chỉ cần quan sát từ xa, CS113 cũng có thể biết nhóm thanh niên nào có ý định đua xe hay không để nhanh chóng phát hiện và giải tán. Nhưng để làm được triệt để, lâu dài, nhiệm vụ phía trước của CS113 còn rất nặng nề và sẽ lại thêm những đêm trắng.

Theo ANTĐ

Theo ANTĐ

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !