Thêm 1 cô gái tố cựu thượng sĩ dâm ô

Vừa đi qua chị Du, Quỳnh tát liên tiếp vào mặt, đầu khiến nạn nhân không kịp trở tay. Sau đó, tên yêu râu xanh này lập tức vật ngửa chị ra, đè lên người.

Chiều 7/11, một cán bộ công an Hải Phòng cho biết, Vũ Văn Quỳnh (23 tuổi, ở xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng) đã thừa nhận hành vi dâm ô đối với các nữ sinh. Ngoài 4 nữ sinh tuổi từ 12 – 16 tuổi, có thêm 1 cô gái nữa đã tới tố cáo hành vi đồi bại của Quỳnh với cơ quan điều tra.

Chị Phạm Thị Du (SN 1991, ở xã Quang Phục, Tiên Lãng, Hải Phòng) kể lại, chị đã 2 lần chạm mặt Quỳnh. Lần thứ nhất cách đây khoảng 2 tháng. Hôm đó, vào giờ nghỉ trưa, chị đi qua khu vực trường Mầm non của thôn thì thấy Quỳnh đi ngược chiều vào làng. Vừa đi qua mặt, bỗng người thanh niên này gọi “em” rồi bất ngờ lấy tay đánh vào mặt, đầu khiến chị Du hoảng sợ. Sau đó Quỳnh dùng vũ lực vật ngửa chị Du, đè lên người rồi giở trò sàm sỡ. Nạn nhân kêu cứu thì có một người phụ nữ gần đó nghe thấy chạy ra khiến Quỳnh bỏ chạy.

Lần thứ hai, cũng vào giờ nghỉ trưa cách đây nửa tháng, chị Du đi làm qua địa điểm trên và lại gặp Quỳnh. Vì còn ám ảnh chuyện cũ, chị Du kêu lên để kẻ lạ mặt sợ mà bỏ chạy nhưng hắn vẫn lao xe máy khiến chị bị ngã xuống ruộng. May có hai người đi đánh cá qua đó đã kịp thời đến cứu, tên yêu râu xanh bỏ chạy.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Quỳnh khai thực hiện các hành vi sàm sỡ trong những lần về quê. Quỳnh là nghi phạm gây ra hàng loạt vụ sàm sỡ nữ sinh ở các xã Tiên Minh và Quang Phục (huyện Tiên Lãng) gây tâm trạng hoang mang đối với các thiếu nữ, nữ sinh. Tới trưa ngày 3/11, anh ta bị phụ huynh của một nữ sinh 15 tuổi phát hiện và bị bắt giữ khi đi trên đường vào làng.

Chiều 6/11, Giám đốc Công an Hải Phòng đã ký quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với Quỳnh. Theo cơ quan điều tra, trước khi bị tước quân tịch, Quỳnh công tác tại Công an huyện Tiên Lãng, với cấp bậc thượng sĩ.

Công an Hải Phòng đang tích cực điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý Quỳnh theo đúng quy định của pháp luật.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Mai phương

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !