Thầy giáo trẻ nửa đêm mưa gió phi xe đến viện cứu thai phụ và tình huống "dỗi mẹ" độc nhất

Từng giúp nhiều người qua cơn nguy kịch, nhận điện thoại của bác sĩ là lao vào bệnh viện  kể cả giữa đêm mưa, trốn cả vợ mới sinh đi cho máu cứu người, thầy giáo 8X ở Vũ Quang được nhiều người biết đến với tâm lòng nhân hậu

Hiến máu cứu người bất chấp ngày đêm

Sau mấy lần hẹn, PV mới gặp được thầy Lê Hoài Nam (SN 1984, trú xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ), công tác tại Trường THCS Liên Hương, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh). Thầy thường xuyên vắng nhà, mang những tấm lòng của nhà hảo tâm, mạnh thường quân đến với những mảnh đời bất hạnh.

Hôm đó, thầy vừa cùng các mạnh thường quân bàn giao nhà tình thương trị giá 170 triệu đồng cho gia đình chị Trúc tại xã Hương Vĩnh (huyện Hương Khê) trở về. Mặc dù thầy còn khá trẻ nhưng “thâm niên” về hiến máu nhân đạo và hoạt động từ thiện lại rất đáng nể phục.

{keywords}
Thầy Nam (ngoài cùng bên trái) cùng nhóm hội của Hà Huy Khánh (áo trắng) trao nhà tình thương tại xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê

Gạt vội giọt mồ hôi còn vương trên trán, thầy Nam kể: “Suốt thời gian học tại Trường Đại học Vinh (Nghệ An), tôi đã tham gia nhiều chương trình hiến máu nhân đạo do Thành đoàn kết hợp Đoàn trường phát động, chủ yếu là hiến máu tự nguyện tại các bệnh viện trên địa bàn.

Khi về huyện Vũ Quang công tác, do địa bàn cách trở, đi lại khó khăn, cách xa trung tâm tỉnh lỵ, việc huy động ngân hàng máu để cấp cứu cho bệnh nhân rất khó khăn, vì thế tôi lại tiếp tục hiến máu cứu người".

Nhấp nhẹ ly trà, thầy Nam chia sẻ: “Tôi hiến máu không phải để lưu danh. Hiến xong thì về chứ không nghĩ đến việc ghi tên hay cất giữ giấy tờ. 

Tôi đăng ký trợ giúp người có nhu cầu trên diễn đàn nhóm máu O của Việt Nam, ai cần thì họ đăng lên đó. Nếu cảm thấy không quá xa, có thể đi được tôi sẵn sàng giúp đỡ ngay. Chủ yếu tôi giúp người dân khu vực Vũ Quang, Hương Sơn, Đức Thọ và Hồng Lĩnh".

Kỷ niệm trong những lần cho máu được thầy Nam nhớ nhất, đó là vào một đêm gần Tết năm 2013. “Khoảng 1h sáng gần Tết năm 2013, khi tôi đang ngủ thì bất ngờ có người bạn làm bác sỹ ở BVĐK Đức Thọ gọi điện thông báo có thai phụ bị băng huyết, co giật, cần truyền máu gấp. Lúc này là nửa đêm thời tiết rét lạnh ngoài trời lại mưa phùn gió bấc, nhưng tôi cứ nghĩ đến tính mạng của thai phụ nên đã lén vợ con, 1 mình chạy xe máy xuống bệnh viện, đến khi xong trở về thì trời cũng rạng sáng”, thầy Nam kể.

Cũng theo thầy Nam, có những trường hợp quá nặng, mặc dù được cho máu kịp thời nhưng vẫn không qua khỏi. Đó là vào năm 2011, khi đang chăm sóc vợ sinh em bé thứ 2 tại BVĐK Đức Thọ thì nghe tin có vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng, nạn nhân bị mất máu, đang cấp cứu tại BVĐK Hồng Lĩnh.

{keywords}
Giấy xác nhận của BVĐK Vũ Quang và BVĐK thị xã Hồng Lĩnh về 26 lần hiến máu trực tiếp cho người bệnh

“Nhận được điện thoại, tôi liền đi ngay mà không nói cho vợ biết vì cô ấy vừa sinh. Rất tiếc là trường hợp này sau đó không qua khỏi do mất máu quá nhiều. Đã không cứu được người lại còn bị vợ trách là ham chơi, không quan tâm lo lắng đến gia đình”, thầy  Nam nhớ lại.

Thầy Nam nói, đã đăng ký hiến xác cho khoa học: “Nếu không may qua đời trước 50 tuổi thì tôi sẽ hiến xác cho khoa học. Tôi đã viết đơn đăng ký rồi, mấy lần họ yêu cầu xác minh lại và tôi đã quyết định”.

Miệt mài với công tác thiện nguyện

Khác với việc hiến máu tình nguyện, công tác từ thiện lại bắt nguồn từ một tình huống khá trớ trêu. Đó là vào năm 2010, lũ lụt rất to, ngập hết nhà cửa, ruộng nương, làng xóm chìm trong biển nước.

“Hôm đó do mải chơi cùng bạn bè, về bị mẹ mắng, vợ giận dỗi nên trong lúc vừa nhận lương, tôi dùng 4,5 triệu đồng sạch gạo, mì tôm và dầu ăn rồi bơi thuyền đi hỗ trợ cho các hộ dân ngập lụt ở Đức Thọ và Vũ Quang.

Cũng chính từ đó, cái duyên với thiện nguyện luôn đeo bám. Hễ ai gặp rủi ro, bất hạnh là Lê Hoài Nam lại tất tả ngược xuôi, kêu gọi cộng đồng xã hội giúp đỡ. Nhờ tấm lòng của nhà hảo tâm và mạnh thường quân mà nhiều cuộc đời kém may mắn được cứu vớt, giảm thiểu khó khăn, tạo thêm niềm tin và nghị lực để tiếp tục cuộc sống.

{keywords}
Thầy Nam phối hợp với Hội doanh nghiệp trẻ Hà tĩnh trao hơn 5 tấn gạo cho người nghèo huyện Vũ Quang trong dịp Covid-19

Điều khiến thầy Nam trăn trở rất nhiều đó là cậu học trò của mình. Năm 2016, cha em Tiến (học sinh Trường THCS Liên Hương) bị tai nạn giao thông qua đời, mẹ gặp tai nạn lao động phải bán cả trâu bò để chữa trị nhưng không qua khỏi.

Trước nguy cơ Tiến phải nghỉ học dở chừng, thầy Nam đã kêu gọi các nhà hảo tâm và mạnh thường quân ủng hộ được trên 150 triệu đồng để chuộc lại trâu bò cho Tiến trước khi mẹ em qua đời.

Dù thầy Nam không kể, nhưng đồng nghiệp và những người dân huyện Vũ Quang thì không quên những nghĩa cử mà người thầy gieo mầm thiện trên mảnh đất quê hương, năm ngoái, anh tham gia kêu gọi giúp đỡ gia đình 3 cháu ở Vũ Quang bị đuối nước.

Nhắc đến thầy giáo Lê Hoài Nam, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang Nguyễn Văn Toại cho biết: “Thầy Nam tham gia hiến máu đã khá lâu và rất nhiều lần. Ngoài việc hiến máu nhân đạo theo phát động thì thầy Nam luôn có mặt khi bệnh nhân có cùng nhóm máu cần xin máu để cứu tính mạng”.

Còn ông Nguyễn Tiến Hành, Quyền Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ huyện Vũ Quang chia sẻ thêm: “Là một giáo viên nhưng thầy Nam rất năng nổ, nhiệt tình trong việc làm từ thiện và hiến máu cứu người”.

Trần Hoàn - Kỳ Anh

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Các ‘thánh địa’ du lịch tại Việt Nam có gì đáng trải nghiệm về đêm?

Hoàng hôn buông mở ra những trải nghiệm bất tận cho du khách về đêm. Tổ hợp vui chơi sôi động Da Nang Downtown đến chợ đêm Vui Fest náo nhiệt, các show diễn tại Thị trấn Hoàng Hôn - Phú Quốc… tạo nên một bức tranh du lịch đêm sống động, đầy cảm xúc.

Top trải nghiệm hấp dẫn chưa từng có khi du xuân ở Sun World Ha Long

Đến Sun World Ha Long dịp đầu xuân, du khách không chỉ được hưởng chính sách giá vé hấp dẫn mà còn được tận hưởng nhiều trải nghiệm “chill” hết nấc tại khu “3 Đồi” mới.

Những di sản văn hoá ‘độc lạ’ chỉ có ở núi Bà Đen dịp đầu Xuân

Múa trống Chhay dăm, nhạc ngũ âm hay ẩm thực chay - đó là các di sản văn hoá mang đặc trưng tại Tây Ninh mà bạn không nên bỏ lỡ khi đến với núi Bà Đen mùa Xuân này.

Cát Bà - ‘thiên đường’ chờ được đánh thức

Được ví như bản giao hưởng của núi rừng hùng vĩ và biển đảo bao la, Cát Bà sở hữu 7 hệ sinh thái đa dạng với cảnh quan ngoạn mục, khí hậu trong lành, cùng vô số trải nghiệm hấp dẫn.