Thấy gì qua vụ trẻ sơ sinh bị bắt cóc tại Viện C?

Nhiều thông tin không đồng nhất, thậm chí trái chiều về động cơ gây án cũng như đối tượng bắt cóc cháu bé khi bị phát hiện. Tuy nhiên, cũng thông qua vụ việc này cho thấy, vai trò của quần chúng nhân dân trong việc tố giác tội phạm.

Thấy gì qua vụ trẻ sơ sinh bị bắt cóc tại Viện C?

Thông tin bị nhiễu

Ngay sau khi cháu bé sơ sinh 3 ngày tuổi bị bắt cóc tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội (Viện C) ngày 3.11, nhiều thông tin không chính thống đồn đoán về động cơ của kẻ phạm tội. Có thông tin cho rằng, cháu bé đã bị đường dây mua bán trẻ em đưa sang biến giới, thậm chí nhằm lấy những bộ phận trong cơ thể để ghép tạng…

Ngay cả khi đối tượng bắt cóc cháu bé là Nguyễn Thị Lệ được phát hiện, những thông tin về đối tượng này cũng không thống nhất. Ngày 9/11, báo Đất Việt đăng thông tin: Từ ngày lấy chồng về Đông Anh sinh sống, Lệ là bệnh nhân suốt 10 năm nay của Bệnh viện phụ sản TƯ vì căn bệnh hiếm muộn. Lần chữa gần đây đã có kết quả, Lệ mang bầu nhưng đến ngày 10/10 thì cái thai trong bụng đã không ở lại với chị ta. Thẫn thờ vì cái thai chết lưu, lại không được chồng vỗ về, Lệ bỏ vào bệnh viện phụ sản điều trị.

Thấy gì qua vụ trẻ sơ sinh bị bắt cóc tại Viện C?

Nhiều thông tin không đồng nhất về vụ bé Trường mất tích.

Trong thời gian được bác sĩ chăm sóc, cô ta nảy sinh ý định bắt cóc trẻ sơ sinh, nói dối gia đình chồng là con của mình hòng chấm dứt những lời dèm pha, hắt hủi của người thân bên chồng. Tuy nhiên, một số báo lại đăng tải bà Trần Thị Tuyết Lan - Trưởng khoa sản II, Bệnh viện Phụ sản TƯ khẳng định: “Nguyễn Thị Lệ đã chữa vô sinh ở khoa sản 10 năm”.

Cùng ngày, trên báo An ninh Thủ đô và nhiều báo khác đăng tải thông tin: năm 2006, Lệ từng sinh một bé trai tại viện C. Trước thời điểm xảy vụ bắt cóc bé sơ sinh, Lệ cũng mang bầu nhưng sắp tới ngày sinh thì cô xảy ra mâu thuẫn với chồng nên đã bỏ về quê ở Bắc Giang. Trên đường đi xe buýt về nhà, Lệ thấy đau bụng và bị ngất đi. Quần chúng nhân dân đã nhanh chóng đưa Lệ vào bệnh viện. Tại đây, Lệ “vượt cạn” nhưng cháu bé mới sinh lại bị ngạt và mất. Sau đó, đối tượng về nhà bạn ở vài ngày rồi mới đến Viện C gây án.

Trên một trang mạng khác là bee.net.vn, bà Nguyễn Tuyết Lan khẳng định, chưa từng phát biểu về việc Lệ chữa vô sinh 10 năm ở Viện C với bất kỳ phóng viên báo đài nào.

Vai trò của quần chúng nhân dân

Ngay sau khi cháu bé bị mất tích trưa 3.11, BV Phụ sản Trung ương đã báo cơ quan công an quận Hoàn Kiếm. Tuy nhiên, phải 5 ngày sau, từ tin trình báo của một tài xế taxi, Ban chuyên án thuộc Phòng CSĐT CATP.Hà Nội mới tìm ra thủ thủ phạm bắt cóc bé sơ sinh 3 ngày tuổi.

Trước đó, trong khi đang lái xe taxi, qua bản tin của VOV giao thông, anh Nguyễn Xuân Việt, lái xe cho hãng taxi Tuấn Linh nghe được thông tin một cháu bé sơ sinh mới 3 ngày tuổi bị bắt cóc tại Bệnh viện Phụ sản Trung Ương. Anh Việt nghĩ đến người phụ nữ cùng cháu bé được anh chở về Bắc Giang hôm 3.11 và có đôi chút nghi ngờ.

Những câu hỏi nghi vấn đại loại như: Tại sao mẹ bế con đi chơi lại vội vàng, hốt hoảng như thế? Tại sao cháu bé còn nhỏ như vậy mà người mẹ không mang theo đồ đạc, tã lót, sữa ... gì cả? Tại sao cô ta gọi nhờ điện thoại của mình mà sau đó lại xoá ngay số?... cứ hiện lên trong đầu anh.

Thấy gì qua vụ trẻ sơ sinh bị bắt cóc tại Viện C?

Anh Nguyễn Xuân Việt, người đã cung cấp thông tin về manh mối cháu bé mất tích. Ảnh: Internet.

Đến 8 giờ sáng 8.11, anh Việt quyết định đến cơ quan công an trình báo những thông tin về người phụ nữ và cháu bé được anh chở về Bắc Giang. Sau khi báo tin, bằng chính chiếc taxi của mình, anh Việt đưa lực lượng điều tra lên Bắc Giang. Nhưng Lệ đã về quê chồng ở Đông Anh.

Qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Thị Lệ đã khai nhận mình đã bắt cóc cháu bé ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Đến 16h30 cùng ngày, cháu bé đã được đưa về Bệnh viện trước sự vỡ òa của người thân cũng như tất cả mọi người.

Đại tá Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc CATP.Hà Nội thừa nhận, qua vụ việc trên chứng tỏ ý thức của người dân trong việc phòng chống tội phạm đã được nhiều người quan tâm. Bên cạnh đó, cũng phải kể đến sự phối hợp tác chiến của các chinh sát địa phương thuộc các quận, huyện trên địa bàn TP.Hà Nội và của các tỉnh bạn.

Minh Nhật

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !