Thất bại thảm hại trước Thái Lan, U22 Việt Nam về nước!

Tự đẩy mình vào thế khó khi bị U22 Indonesia cầm hoà, U22 Việt Nam tiếp tục thảm bại trước U22 Thái Lan với tỷ số 3-0. Kết quả này khiến U22 Việt Nam tụt xuống vị trí thứ 3 của bảng B và không lọt vào vòng Bán kết.

Mặc dù rất cố gắng nhưng các cầu thủ U22 Việt Nam đã phải nhường vé đi tiếp cho Thái Lan và Indonesia. Ảnh: Vnexpress

U22 Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng ở vòng bảng môn bóng đá nam với tâm lý khá thoải mái. HLV Hữu Thắng cho các cầu thủ trẻ chủ động chơi phòng ngự phản công bởi chỉ cần một kết quả hoà là đủ để U22 Việt Nam đi tiếp. Ngược lại, Thái Lan, dưới sức ép phải thắng để giành quyền tự quyết, đã tấn công ngay từ khi nhập cuộc.

Không khó để nhận ra quyết tâm giành chiến thắng của U22 Thái Lan khi cầu thủ của họ sớm tạo được một số pha bóng nguy hiểm. Khung thành của thủ môn Minh Long đã sớm bị đe doạ bởi cú sút xa, chạm xà ngang của Picha U-Tra.

Sau những phút đầu khởi động chậm, U22 Việt Nam cũng bắt đầu có những cơ hội ở những phút cuối hiệp 1, đặc biệt là pha phối hợp phản công nhưng Tuấn Tài đưa bóng chạm cột.

Không lâu sau pha bóng đó, ở phút cuối trận, hàng thủ U22 Việt Nam mắc sai lầm ngớ ngẩn khi thủ môn Minh Long bắt bóng từ pha chuyền về của đồng đội. Phitiwat đã tận dụng thành công tình huống đá phạt gián tiếp mở tỷ số của trận đấu. Trong hiệp 1, do thời tiết nắng nóng nên trọng tài đã cho dừng trận đấu để các cầu thủ nghỉ ngơi, uống nước.

Bước vào hiệp 2 của trận đấu, các cầu thủ Việt Nam đã chủ động dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hoà. Tuy nhiên, một lần nữa thủ thành Minh Long mắc sai lầm khi phán đoán sai tình huống, băng ra xa khung thành và va chạm với đồng đội. Trước khung thành bỏ trống, quá dễ để Picha U-Tra đệm bóng nâng tỷ số lên 2-0.

Gánh nặng tâm lý tiếp tục đè nặng đôi chân của các cầu thủ U22 Việt Nam khi ở một diễn biến khác, Indonesia có bàn mở tỷ số vào lưới Campuchia. Tỷ số này khiến thầy trò HLV Hữu Thắng tạm tụt xuống vị trí thứ ba bảng B. Ngay cả một cầu thủ xuất sắc như Công Phượng cũng khó tránh khỏi sức ép tâm lý khi sút bóng vọt xà trong tình huống đá penalty ở phút thứ 65 của trận đấu.

Ngay sau pha bỏ lỡ trên chấm phạt đền, thầy trò HLV Hữu Thắng tiếp tục nhận thêm bàn thua sau pha phản công của Thái Lan ở phút thứ 68. Trong pha phản công này, Chenrop Samphaodi khéo léo đè mặt Văn Hậu từ một pha bóng bổng, dứt điểm chéo góc từ góc hẹp, khiến Minh Long không kịp ngả người cản bóng bay vào lưới.

Phút 70, Thanh Bình được tung vào sân thay Văn Toàn để tăng cường khả năng tấn công nhưng có vẻ thể lực của các học trò Hữu Thắng không đảm bảo nên U22 Việt Nam không tạo được tình huống nguy hiểm nào.

Trong khi các cầu thủ U22 Việt Nam dồn sức tấn công thì U22 Thái Lan dường như không vội bởi cánh cửa vào vòng trong đã mở ra với họ. Ba bàn thắng là tỷ số an toàn khi thời gian càng ngày càng trôi về những phút cuối. Trong diễn biến ở trận đấu còn lại, Indonesia cũng đã có bàn nới rộng khoảng cách với Campuchia.

Mặc dù hiệp 2 của trận đấu được bù giờ tới 5 phút nhưng Việt Nam đã không còn cơ hội đi tiếp vào vòng trong. Mặc dù vậy, một điểm đáng ghi nhận là cho đến thời điểm hiện tại các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn không buông trận đấu.

Kết thúc trận đấu với thất bại 3-0 trước Thái Lan, U22 Việt Nam đã tụt xuống vị trí thứ 3 của bảng B môn bóng đá nam Sea games 29. Với chiến thắng 2-0 ở trận đấu còn lại, U22 Indonesia đã vươn lên vị trí thứ 2 và cùng với U22 Thái Lan đi tiếp vào vòng Bán kết.

Hoàng Nam

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !