Thanh tra cởi áo đòi đánh nhau với người đi đường

Anh Hải vừa dừng chiếc xe máy dưới chân cầu vượt để rút tờ tiền cho ông cụ ăn xin thì bị 2 thanh tra giao thông đi từ sau áp tới yêu cầu kiểm tra giấy tờ...

Khi bị yêu cầu đưa xe về trụ sở để giải quyết, anh Hải đề nghị lập biên bản tại chỗ thì 2 thanh tra giao thông lại không chịu. Lời qua tiếng lại, một trong 2 thanh tra giao thông dùng tay xô vào ngực anh Hải rồi cởi áo lao tới đòi “xử”.

Theo tường trình của anh Nguyễn Văn Hải, thường trú tại xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) khoảng 12h40 ngày 24/1, anh cùng một người bạn đang chạy xe máy đoạn qua dưới chân cầu vượt thành phố Nam Định đường rẽ về Thái Bình thì gặp một ông cụ ăn xin đang vật vã dưới chân cầu. Thấy vậy anh Hải vội dừng xe để hỏi thăm cụ, định cho tiền. Đúng lúc đó từ phía sau xuất hiện 2 người mặc đồng phục thanh tra giao thông, không đeo phù hiệu, đi chiếc xe máy Dream cũ mang BKS 18Z3... đến yêu cầu anh Hải xuất trình giấy tờ lái xe để kiểm tra.

Thanh tra cởi áo đòi đánh nhau với người đi đường - ảnh 1

Vị thanh tra giao thông liên tục lớn tiếng yếu cầu anh Hải đem xe về trụ sở để giải quyết và đòi hành hung người tham gia giao thông.

Anh Hải và đồng nghiệp xuất trình đầy đủ giấy tờ xe và bằng lái xong, người thanh tra giao thông trẻ tuổi hơn nói anh Hải vi phạm lỗi dừng xe dưới gầm cầu không đúng quy định, lỗi này sẽ phạt 400.000 nghìn đồng. Người thanh tra giao thông còn lại nói lỗi này nhỏ và tha cho anh Hải và người bạn để tiếp tục đi. Anh Hải và đồng nghiệp cũng trình bày mình vừa dừng lại lấy tờ tiền lẻ cho ông cụ ăn xin xong rồi đi liền, nên mong thông cảm.

Nhưng lúc này, người thanh tra giao thông trẻ tuổi ngỏ ý muốn "làm luật" tại chỗ, nếu không thì mời đưa xe về cơ quan tại 133 Hoàng Văn Thụ, thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định) để giải quyết, và nhất quyết giữ giấy tờ xe. Nếu anh hải không chấp hành sẽ gọi thêm lực lượng tới đưa xe vi phạm về.

Anh Hải không đồng ý và yêu cầu 2 thanh tra giao thông lập biên bản vi phạm và xử phạt tại chỗ theo quy định pháp luật. Nhưng 2 thanh tra gia thông lại không lập biên bản mà cứ nhất quyết yêu cầu mời về trụ sở để làm việc.

Khi anh Hải và người bạn kiên quyết không đi theo thì người thanh tra giao thông trẻ dùng tay xô vào ngực anh Hải. Lúc này, quá bức xúc, anh Hải mới lấy máy quay ra để ghi lại sự việc. Thấy vậy, người thanh tra giao thông trẻ tuổi nổi nóng quát: "Quay cái gì? thích thì cởi áo để đánh nhau...". Dứt lời, người thanh tra giao thông cởi chiếc áo đồng phục vứt vào giỏ xe máy rồi lao tới đòi đánh anh Hải.

Người thanh tra còn lại vội can ngăn rồi áp đồng nghiệp lên xe để chở đi. Cảm thấy đồng nghiệp của mình sai, người thanh tra giao thông lớn tuổi hơn quay lại mong anh Hải và mọi người thông cảm và bỏ qua sự việc vừa diễn ra. Người này cũng tự giới thiệu mình tên là Trần Văn Long, còn người đồng nghiệp còn lại cởi áo đòi đánh anh Hải tên là Hoàng Xuân Trường, cả 2 đều là cán bộ thanh tra giao thông thành phố Nam Định, trụ sở ở 133, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Nam Định.

Thanh tra cởi áo đòi đánh nhau với người đi đường - ảnh 2

Hiện trường chân cầu vượt nơi xảy ra vụ việc thanh tra giao thông tay đút túi quần kiểm tra giấy tờ người tham gia giao thông.

Thanh tra cởi áo đòi đánh nhau với người đi đường - ảnh 3

Lời qua tiếng lại, thanh tra giao thông này bắt đầu cởi áo để đòi ăn thua với người tham gia giao thông.

Thanh tra cởi áo đòi đánh nhau với người đi đường - ảnh 4

Và đã cởi sắc phục để lao tới đòi đánh người tham gia giao thông.

Thanh tra cởi áo đòi đánh nhau với người đi đường - ảnh 5

Mặc sắc phục nhưng không mang phù hiệu.

Thanh tra cởi áo đòi đánh nhau với người đi đường - ảnh 6

Chiếc xe máy và 2 thanh tra giao thông trong vụ việc .

Thanh tra cởi áo đòi đánh nhau với người đi đường - ảnh 7

Cụ già ăn xin dưới chân cầu khi anh Hải dừng xe cho tiền thì bị thanh tra giao thông không phù hiệu "xử lý".

Theo An ninh Thủ đô

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !