"Thành phố Hồ Chí Minh - Sâu đậm nghĩa tình"

Đó là chủ đề cuộc triển lãm đang diễn ra tại đường Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM). Đây là hoạt động nhằm hướng đến kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017).

Được tổ chức tại tuyến phố đi bộ trung tâm TP, sự kiện này mong muốn người dân hiểu rõ hơn những hy sinh mà các thế hệ đi trước đã trải qua để đất nước có được hòa bình, thống nhất như hôm nay.

Triển lãm có 78 bức ảnh được chia làm 2 phần, trong đó phần 1 sẽ giới thiệu một số hoạt động nổi bật thể hiện sự quan tâm, nghĩa tình của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho thương binh, liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng.

Phần 2 là những bức ảnh ghi lại những hoạt động của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP đối với các gia đình chính sách như: thăm hỏi, nhận phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng; dạy nghề, tạo việc làm cho con liệt sĩ; trao tặng nhà tình nghĩa…

Một du khách nước ngoài đọc thông tin về đội du kích ở Củ Chi. Các chú thích tại đây đều được dịch sang tiếng Anh nên nhiều người nước ngoài cũng có thể tìm hiểu.

Triển lãm đã nêu bật những mốc son lịch sử trong quá trình đấu tranh anh dũng của dân tộc ta trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, gắn liền với tấm gương các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh xương máu của mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Các bức ảnh được ghép trên một khung sắt hình tam giác, để người xem dễ quan sát.

Cuộc triển lãm được bố trí tại không gian rộng rãi, thoáng đãng, là nơi tập trung rất đông người dân và du khách mỗi buổi chiều.

Chân dung Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Rành (huyện Củ Chi). Mẹ Rành có 8 người con và 2 cháu nội là liệt sĩ.

Trong thời gian này tại đường Lý Tự Trọng (quận 1) cũng diễn ra cuộc triển lãm tương tự với chủ đề:“Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh - Uống nhớ nhớ nguồn”.

Tại đây có 50 bức ảnh giới thiệu về các hoạt động tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ của các thế hệ trẻ đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Triển lãm được bố trí trên tuyến vỉa hè thông thoáng, rợp bóng cây đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho những người quan tâm.

Hai cuộc triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 25/7 đến ngày 3/8.

Nguyễn Nam

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !