Thanh Hóa: Nước sông ô nhiễm nặng, dân ven sông bế con đi lánh nạn

Nhiều năm nay, nước thải từ các xưởng chế biến hấp cá, xay bột cá ở xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) được xả thẳng ra ngoài gây ô nhiễm môi trường khiến người dân vô cùng bức xúc, thậm chí nhiều người phải đi lánh nạn vì ô nhiễm.

Những vệt váng màu vàng xám nổi trên mặt nước dọc bờ sông có mùi hôi, tanh khó chịu.

Dân “ngộp thở” vì nước thải

Đó là thực trạng đang xảy ra tại tại các thôn Thượng Hải, Ngoại Hải, Quang Minh và Xuân Tiến, xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh hanh Hóa.

Có mặt tại khu vực cống 3 cửa trên sông Kênh Than thuộc thôn Thượng Hải (xã Hải Thanh) có chiều dài hàng chục mét, dọc bờ sông là một màu vàng xám, rác thải đủ thứ bốc lên mùi hôi thối, mùi tanh khiến cho những người dân đi qua khu vực này không thể chịu được.

Chất thải ùn ứ tại cửa cống.

Theo người dân địa phương thì những chất vàng xám kia là những chất thải từ các xưởng, nhà máy chế biến hấp cá, xay bột cá khi họ thải trực tiếp ra môi trường đã 3 - 4 năm nay, tình trạng này xảy ra liên tục nhất là vào vụ cá từ tháng 10 - 12.

Một người dân sống cạnh sông cho biết: “Họ thải trực tiếp ra sông, mùi không thể chịu được, cứ đến vụ cá là con cái gia đình tôi phải cho vào ông bà chơi rồi đến tối mới vào đón con về để tránh ô nhiễm, cũng như mùi hôi thối bốc mùi lên khiến dân không thể chịu được. Chúng tôi chỉ còn thiếu khóc nữa thôi chứ không phải là kêu nữa, không chỉ ban ngày mà ban đêm mùi hôi thối còn nồng nặc hơn, nhất là khi không có gió, trời oi thì không thể chịu được”.

Mùi hôi thối bốc lên khiến người dân nơi đây không thể chịu được

Cũng theo người dân địa phương, trước đây nước sông trong xanh vẫn tắm được, cá sông to nhưng bây giờ không ai dám xuống sông tắm cả vì ô nhiễm, xuống tắm bị ngứa hết người vì nước thải từ chế biến cá đều thải trực tiếp ra môi trường.

Việc ô nhiễm không chỉ ảnh hưởng đến môi trường nước, không khí mà còn thiệt hại về kinh tế khi nhiều tàu thuyền của ngư dân bị hư hỏng vỏ tàu và chân vịt nhanh hơn trước đây.

Nước thải tại 1 rãnh thoát nước đen kịt, bốc mùi hôi thối.

Tại các cống thoát nước chạy dọc đường thôn Thượng Hải của các xưởng chế biến cá, nước thải ra rãnh nước đen ngòm, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, cũng tại khu neo đậu tàu thuyền một ống nước thải trực tiếp từ xưởng cá chảy ra môi trường ở sông Lạch Bạng.

Đa số các xưởng, nhà máy chế biến cá nằm ngay cạnh bờ sông.

"Bà con phản ánh chưa thực tế lắm"!?

Liên quan đến vấn đề này, ông Phạm Văn Châu – Phó chủ tịch UBND xã Hải Thanh (huyện Tĩnh Gia) cho biết: “Địa phương chủ yếu làm nghề khai thác, chế biến thủy sản nên các hộ sản xuất, doanh nghiệp xả thải nước thải, khí thải ra môi trường, hàng năm đều có báo cáo tác động môi trường cơ quan có thẩm quyền cho phép. Tuy nhiên vẫn còn có một số doanh nghiệp nhỏ lẻ về hệ thống xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường đang còn hạn chế”.

1 cống nước thải chảy thẳng ra sông Lạch Bạng.

Ông Châu phân trần thêm: “Để đến mức độ nước thải chảy ra sông ảnh hưởng đến môi trường bà con sinh sống thì chưa đến mức độ như bà con nói, việc bà con phản ánh là không có.

Nếu như trước đây khi nguồn nguyên liệu dồi dào bà con phản ánh ô nhiễm là có cơ sở, nhưng gần 2 năm nay các doanh nghiệp gần như đóng cửa không có nguyên liệu để làm nên việc bà con phản ánh chưa thực tế lắm. Còn nếu ô nhiễm môi trường thì ở Hải Thanh tồn tại lâu nay”.

Các xưởng, nhà máy chế biến nằm ngay trong khu dân cư.

“Nghe nói đến Hải Thanh là biết đến mức độ ô nhiễm vì ở đây đất chật, người đông. Về các nhà máy chế biến xã cũng thành lập đoàn kiểm tra thực tại chủ yếu là mùi của nhà máy chế biến, còn về nguồn nước thì các hộ có bể lắng sau đó thải ra sông”, ông Châu nói.

Được biết, hiện nay trên địa bàn xã Hải Thanh có 5 nhà máy chế biến bột cá, 18 xưởng hấp, sấy cá. Nhưng chỉ tại khu vực quy hoạch Bắc cảng cá thì có nhà máy xử lý nước thải, còn tại 3 khu vực khác vẫn chưa có nhà máy xử lý môi trường.

Trần Nghị

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !