Thanh Hóa: Nhói lòng lễ cầu siêu cho 8 ngư dân mất tích trên biển

Gia đình và chính quyền địa phương xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã tiến hành lễ cầu siêu cho 8 ngư dân mất tích khi đánh bắt thủy sản trên Vịnh Bắc Bộ.

Lễ cầu siêu cho các nạn nhân

Nhói lòng những đám tang không thi thể

Ngày 10/1, người thân và hàng trăm người dân địa phương ở xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia cùng nhau tổ chức lễ cầu siêu và làm đám tang cho 8 ngư dân mất tích trên biển tại khu vực đền Lạch Bạng theo phong tục của địa phương.

Trước đó 2 ngày, 2 tàu cá mang số hiệu TH 91552TS và tàu cá TH 1288TS bị sóng lớn đánh chìm trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ khiến 8 ngư dân rơi xuống biển mất tích.

Gia đình làm tang lễ cho các ngư dân xấu số

Theo kinh nghiệm của người dân đi biển ở địa phương, những ngư dân sau khi bị sóng đánh chìm xuống biển khả năng lớn đã chết nên gia đình các nạn nhân đã ngừng tìm kiếm và trở về làm lễ cầu siêu và đám tang cho các nạn nhân.

Những đám tang không thi thể

Sau khi làm lễ cầu siêu cho các nạn nhân, các gia đình có người bị nạn đã tổ chức tang lễ theo phong tục của người dân vùng biển.

Bà Lan (một người dân trong xã Hải Thanh) cho hay: “Trong vòng 20 năm trở lại đây chưa bao giờ cả xã lại xảy ra sự việc đau lòng như vậy, nhiều người đi biển ở xã lại chết ngoài biển nhiều như vậy”.

“Gia đình phải đắp mộ gió, làm đám tang mà không có thi thể cho các anh ấy theo phong tục địa phương, chúng tôi vẫn mong có một phép màu là sẽ tìm được họ dù là một tia hi vọng mong manh” – một người dân mong muốn.

Theo ông Đỗ Xuân Chung - Chủ tịch UBND xã Hải Thanh cho biết, hiện tại việc tìm kiếm đã tạm dừng, người thân có gia đình gặp nạn đã tổ chức làm đám tang cho người thân mình, có gia đình đắp mộ gió.

Người thân khóc ngất lên ngất xuống.

Trong ngôi nhà của chủ tàu cá mang số hiệu TH 91552 TS của Lê Văn Thực (SN 1963), người vợ khóc hết nước mắt, ngất lên ngất xuống không ra tham dự lễ cầu siêu và làm đám tang cho chồng được.

Trước đó, vào ngày 8/1, tàu cá của ông Thực có 8 thuyền viên gồm: Chủ tàu Lê Văn Thực (SN 1963) và anh Lê Văn Thiện (con trai ông Thực SN 1990), Vũ Văn Sanh (SN 1963), Trần Thế Từ (SN 1966), Nguyễn Văn Long (SN 1991), Lê Văn Đạt (SN 1997), Bùi Văn Thắng (SN 1990) và Nguyễn Văn Nguyên (SN 1955) bị sóng đánh chìm khiến 5 người mất tích.

Cùng thời điểm trên tàu cá ông Nguyễn Văn Mạnh mang số hiệu TH 1288TS có 5 thuyền viên cũng bị sóng đánh chìm, khiến 3 người mất tích.

Sau hơn 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, tung tích của 8 ngư dân gặp nạn của 2 tàu cá trên vẫn chưa tìm thấy.

Chưa hết bàng hoàng

Đến xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia những ngày này, không khí tang thương phủ khắp vùng biển nghèo nơi đây. Chưa bao giờ nơi đây lại đau buồn và đẫm nước mắt như vậy.

Ông Lê Công Định (anh trai chủ tàu Lê Văn Thực) cho biết, đến bây giờ hi vọng rất mong manh về khả năng em trai tôi và các thuyền viên còn sống, chỉ mong tìm thấy thi thể chú ấy. Gia đình tôi cũng đã phát tang và lo hậu sự cho chú Thực rồi.

Anh Nguyễn Văn Mạnh vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc.

Là chủ tàu may mắn thoát chết, anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985) bàng hoàng kể lại cảnh tượng lúc tàu cá bị đánh chìm, trên tàu lúc đó có 5 người gồm anh Hoàng Văn Khâm (SN 1972), Đỗ Văn Phùng (SN 1981), Lê Văn Sơn (SN 1972), Trần Văn Điệp (SN 1988) và anh Mạnh.

“Vào khoảng 18h ngày 8/1, chúng tôi chuẩn bị thả đèn câu thì bất ngờ có con sóng lớn cao đến vài chục mét bất ngờ ập đến khiến tàu bị chìm, do tôi biết bơi giỏi nên ngay sau đó ngoi lên mặt nước luôn và may mắn túm được khúc luồng nên đã bơi đến cứu anh Phùng vì anh ấy không biết bơi.

Trước những mất mát to lớn của gia đình các nạn nhân, bước đầu, UBND huyện Tĩnh Gia đã hỗ trợ mỗi gia đình 5,4 triệu đồng, chính quyền địa phương cũng đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ mỗi gia đình 1 triệu đồng.



Trần Nghị

Ám ảnh tuổi thơ cơ cực, chàng trai Hà Giang lên núi làm điều cảm động

Ám ảnh chuyện cứ mua gạo nấu cơm ăn lại thiếu tiền đi học, nên khi đã tạm lo được cho mình, chàng trai Hà Giang quyết định làm điều khiến ai cũng bất ngờ, cảm động.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Mai Phương Thuý đã 'ở trong lồng', NSND Thu Hà trẻ đẹp tuổi 55

Mai Phương Thuý khoe hình ảnh mới kèm thông báo đã 'ở trong lồng'; NSND Thu Hà xinh đẹp tuổi 55.

Hình ảnh lay động trái tim những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Đà Nẵng

“Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" là dòng chữ xuất hiện trên hè phố Đà Nẵng những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

'Ngọc nữ bolero' Lily Chen ngày càng quyến rũ, lên chức ở tuổi 29

Lily Chen - 'Ngọc nữ bolero' - khoe dáng thon, gợi cảm trong bộ ánh mới đánh dấu lên chức 'bà chủ' ở tuổi 29.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

Đang cập nhật dữ liệu !