Thanh Hóa: Hàng chục tấn dứa sắp đến ngày thu hoạch bị kẻ gian phá sạch

Vườn dứa của gia đình anh Nguyễn Quang Mạnh ở huyện Hà Trung (Thanh Hóa) còn 15 ngày nữa đến kỳ thu hoạch thì bất ngờ bị kẻ gian dùng thuốc cỏ cháy phun vào và dùng dao chặt phá, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Hàng chục tấn dứa sắp đến ngày thu hoạch của gia đình anh Mạnh bị kẻ gian phá hoại.

Chiều 27/9, ông Hoàng Việt Dân – Phó Chủ tịch UBND xã Hà Long (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) cho biết, Công an huyện này đang phối hợp với chính quyền địa phương điều tra, xác minh làm rõ vụ việc một hộ gia đình trên địa bàn xã bị kẻ gian phá hoại tài sản.

“Hiện nay trên địa bàn toàn xã có khoảng hơn 600ha trồng dứa với hơn 200 hộ tham gia. Đây là lần đầu xảy ra việc phá hoại dứa của người dân tại địa phương.

Sau khi nhận được đơn trình báo của công dân, chúng tôi cũng đang phối hợp với Công an huyện để xác minh tìm ra thủ phạm gây ra vụ việc trên, tránh gây hoang mang dư luận” - ông Dân nói.

Anh Mạnh buồn rầu bên gia tài bị kẻ gian phá hoại.

Trước đó, vào chiều ngày 9/9, gia đình anh Nguyễn Quang Mạnh trú thôn Hoàng Vân, xã Hà Long, huyện Hà Trung nhận được thông tin người dân gọi điện báo vườn dứa của gia đình anh bị kẻ gian phun thuốc cỏ cháy phá hoại.

Có mặt tại khu vực đồi dứa Gò Giang, xã Hà Long, cả một vùng khoảng 4.000m2 trồng dứa của gia đình anh Mạnh bị cháy hết lá đang khô dần, hàng nghìn quả có trọng lượng khoảng 1kg bị hư hỏng (thối hết), cây cũng thối và đổi hết màu sắc (màu xanh thành màu nâu), hư hỏng hết cả cây và quả, nhiều quả bị các đối tượng chém ngang, không thể tiêu thụ.

Cây dứa chết dần và khô hết khiến gia đình anh Mạnh thiệt hại gần 200 triệu đồng.

Anh Mạnh cho biết: “Gia đình tôi có 5.000m2 trồng dứa từ tháng 5/2016, còn khoảng 15 ngày nữa đến kỳ thu hoạch thì bất ngờ bị kẻ gian dùng thuốc cỏ cháy phun lên dứa khiến cho cây, quả nám và héo dần hư hỏng hết, diện tích bị phá hoại gần 4.000m2. Chúng tôi trồng gần 24.000 cây, tổng sản lượng thu hoạch ước tính khoảng 16 tấn dứa cho doanh thu khoảng 128 triệu đồng, cộng với tiền thu nhập từ chồi thì tổng thiệt hại khoảng 170-180 triệu đồng”.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình anh Mạnh đã làm đơn gửi UBND xã và huyện mong được làm rõ sự việc trên.

Cũng theo anh Mạnh, vào đêm 8/9, người dân sống gần khu vực đồi trồng dứa có phát hiện 1 nhóm người đi trên 4 xe máy và có thấy đeo bình phun thuốc màu vàng ở sau người đi ra từ khu vực trồng dứa nhưng vì ở xa quá nên họ không biết là ai.

Những quả dứa có trọng lượng khoảng gần 1kg sắp thu hoạch thì bị kẻ gian phun thuốc làm hư hỏng hết.

Những quả dứa có trọng lượng khoảng gần 1kg sắp thu hoạch thì bị kẻ gian phun thuốc làm hư hỏng hết.

Được biết, trước đó một thời gian có một nhóm người đến gia đình anh Mạnh hỏi mua dứa nhưng gia đình anh không bán ngay ,sau đó vài hôm thì xảy ra sự việc trên.

Gia sản của gia đình mất hết sau 1 đêm bị kẻ gian phá hoại.

“Mất hết cả chì lẫn chài rồi, gia đình tôi có vay vốn ngân hàng để làm dứa bây giờ đang nợ ngân hàng hơn 100 triệu đồng lấy gì trả đây. Nếu muốn trồng lại dứa mới thì phải đợi hơn tháng nữa cho cây và quả khô rồi đốt đi, sau đó nhổ hết gốc dứa lên và san lại đất mới trồng lại được” - anh Mạnh đau xót chia sẻ.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trần Nghị

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !