Thanh Hóa: Gần 100 tấn ngao bỗng dưng chết trắng bãi biển

Một hộ nuôi ngao ở xã Quảng Thạch (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) trắng tay khi 2,6ha ngao nuôi với khối lượng khoảng 90 tấn bỗng dưng chết trắng bãi, thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.

Người dân điêu đứng khi 2,6ha ngao bỗng dưng chết trắng bãi.

Ngày 21/4, ông Đoàn Văn Sâm - Chủ tịch UBND xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương cho biết, trên địa bàn xã vừa có một hộ gia đình nuôi ngao bị chết 2,6 ha trắng bãi và gia đình cũng đã báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương.

Theo đó, hộ gia đình anh Nguyễn Ngọc Sơn (trú ở thôn Thạch Hải, xã Quảng Thạch) cho biết, vào ngày 7/4 khi đang tiến hành thu hoạch ngao thì bất ngờ phát hiện ngao có hiện tượng chết, sau đó ngao chết hết sạch trắng cả bãi.

Chỉ trong vài ngày, gia đình bỗng dưng mất trắng hơn 1 tỷ đồng.

“Ngao của gia đình tôi vừa đến kỳ thu hoạch và nhà tôi mới thu hoạch được một hôm khoảng 4 tấn thì phát hiện ngao chết lác đác sau đó đến ngày 9/4 ngao chết trắng bãi khoảng 90% khiến gia đình tôi trắng tay trong vụ ngao này”, anh Sơn cho hay.

Có mặt tại khu vực nuôi ngao của gia đình anh Sơn ở khu vực sông Lý, ai cũng xót xa khi cả bãi nuôi ngao một màu trắng, những con ngao há hốc mồm, tách vỏ chết nổi trên lớp cát, ruột ngao đang trong quá trình phân hủy bốc mùi hôi thối và gia đình đang thuê hàng chục người tranh thủ khi thủy triều rút để nhặt những vỏ ngao chết mang đi vứt nhằm cải tạo lại bãi nuôi trồng vụ mới.

Hàng ngày gia đình phải thuê từ 10-30 người để khẩn trương thu gom vỏ ngao chết.

Chị Phạm Thị Dung (vợ anh Sơn) buồn bã cho biết: “Nhà tôi có 2,6ha ngao nuôi đang đến kỳ thu hoạch thì bỗng nhiên ngao chết trắng bãi, tính ra mất khoảng 80-90 tấn với giá bán trung bình khoảng 15.000đồng/kg gây thiệt hại cho gia đình khoảng hơn 1,3 tỷ đồng”.

Cũng theo gia đình chị Dung, nhà chị đã đầu tư vụ ngao giống này hết hơn 750 triệu đồng, gia đình hiện đang nợ của ngân hàng và bên ngoài hơn 1 tỷ đồng.

Những con ngao tách vỏ, ruột ngao đang trong quá trình phân hủy

Những con ngao tách vỏ, ruột ngao đang trong quá trình phân hủy

“Gia đình tôi bắt đầu nuôi ngao từ năm 2015, trước đây cũng đã có hiện tượng ngao chết nhưng chỉ rải rác thôi chứ chưa khi nào chết trắng như bây giờ.”, anh Sơn cho biết thêm.

Được biết, mỗi vụ ngao từ khi nuôi đến ngày thu hoạch phải mất khoảng 15 tháng. Hiện cả xã Quảng Thạch mới chỉ có gia đình anh Sơn đầu tư nuôi ngao.

Chỉ riêng việc thuê người nhặt vỏ ngao chết, gia đình cũng đã mất vài chục triệu đồng.

Hiện nay do ngao chết trắng bãi nên gia đình đã phải thuê người nhặt vỏ ngao, thu dọn bãi để nuôi lứa mới, trung bình mỗi ngày thuê 10-30 người với giá 200 nghìn đồng/người.

Ngao chết, ruột ngao bắt đầu phân hủy đã bốc mùi hôi thối.

Chủ tịch xã Quảng Thạch, ông Đoàn Văn Sâm cho biết: “Ngay sau khi nhận được báo cáo của gia đình về sự việc này, xã cũng đã xuống kiểm tra và làm văn bản báo cáo huyện sau đó phòng Nông nghiệp và Thú y huyện xuống kiểm tra, lấy mẫu nước và ngao mang đi xét nghiệm và báo cáo tỉnh.

Cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước, mẫu ngao mang đi xét nghiệm nhưng chưa có kết quả.

Đến 9/4 thì đoàn kiểm tra của tỉnh đã xuống địa phương để lấy mẫu nước, mẫu ngao đem đi xét nghiệm để tìm hiểu nguyên nhân sự việc nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có kết quả ban đầu”.

Trần Nghị

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !