Thảm cỏ trên đường đẹp nhất Việt Nam sắp bị "xẻ thịt" để mở rộng lòng đường

Đường Nguyễn Chí Thanh (Ba Đình - Hà Nội) - Con đường từng được trao giải "Đường đẹp nhất Việt Nam" sắp tới đây sẽ được mở rộng lên 4 làn xe sau khi cắt bỏ, thu hẹp 16m thảm cỏ xanh dải phân cách.

Đường Nguyễn Chí Thanh (Tp Hà Nội) được thông xe vào năm 2001. Tuyến đường có chiều dài 1,8km với dải phân cách giữa rộng gần 20m được trồng hoa và một số loại cây cảnh.

Sau 16 năm đường Nguyễn Chí Thanh đưa vào sử dụng, con đường này ngày càng trở nên quá tải do áp lực giao thông ngày càng lớn. Trên thực tế đó,UBND TP Hà Nội vừa giao Sở GTVT thiết kế chỉnh trang, xén bớt, thu hẹp dải phân cách giữa đường Nguyễn Chí Thanh để mở rộng lòng đường.

Theo đó, dải phân cách giữa tuyến đường này hiện là 20 m sẽ bị xén gần 16 m, để lại 4,4 m (từ nút giao Láng đến nút giao Đê La Thành)

Sau khi xén bớt dải phân cách, đường Nguyễn Chí Thanh sẽ mở rộng thành 4 làn xe mỗi bên. Dải phân cách sau khi chỉnh sửa sẽ được trồng mới cây xanh nhiều tầng. Tầng cao là phong lá đỏ; tầng trung là đại hoa đỏ; tầng thấp trồng dâm bụt, tường vi kèm một số loại cây mảng như chuỗi ngọc, lài, mẫu đơn, bạch trinh thay vì cau cảnh như hiện nay.

Do lượng phương tiện ngày càng tăng, áp lực giao thông lên tuyến đường ngày càng lớn, thảm cỏ trên dải phân cách rộng tới 20m là điều không hợp lý và cần điều chỉnh.

Trên thực tế, con đường này luôn ở trong tình trạng quá tải, đặc biệt trong giờ cao điểm khi các phương tiện từ nhiều phía cùng đổ về.

Trước đó, vào năm 2015, Hà Nội đã chặt hạ hai hàng cây hoa sữa cổ thụ trên con đường này để thay bằng cây mỡ, cây lát hoa.

Khánh thành năm 2001, đường Nguyễn Chí Thanh được Bộ Giao thông bình chọn là đường đẹp nhất Việt Nam.

Hiện trạng giao thông tại đường Nguyễn Chí Thanh trong giờ tan tầm, do khổ đường hẹp, lượng phương tiện lớn nên các phương tiện thường xuyên "nhảy" lên vỉa hè.

Theo dự định, kế hoạch cắt dải phân cách làm đường bắt đầu từ cuối tháng 12 và cố gắng hoàn thành mở rộng trước Tết Nguyên đán 2018.

Toàn cảnh dải phân cách xanh trên đường Nguyễn Chí Thanh nhìn từ trên cao.

Huy Phạm

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !