Thai phụ bị đánh vì ghen tuông, thai nhi tử vong

Nhóm người xông vào túm tóc, xé hết quần áo chị Hoa, dùng chân đạp vào bụng chị đang mang thái đứa bé 3 tháng tuổi khiến chị này bị hộc máu, thai nhi trong bụng bị tổn thương và chết lưu trong bụng sau khi được đưa lên bệnh viện cấp cứu.

Công an xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ đánh ghen kinh hoàng. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1975), trú tại xóm 7, xã Đại Sơn, huyện Đô Lương bị một nhóm người đánh ghen giữa chợ, xé rách hết quần áo, đánh đập dã man khiến thai 3 tháng tuổi đang mang trong bụng bị chết lưu.

Thai phụ bị đánh vì ghen tuông, thai nhi tử vong - ảnh 1
Chị Hoa đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương.

Theo đó sự việc xảy ra vào khoảng 9h ngày 10/11. Lúc này chị Hoa đang đi chợ Trù Sơn để chuẩn bị thức ăn cho bữa trưa của gia đình thì gặp Ngô Thị Hà (SN 1975) trú tại xóm 11, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương. Do nghi ngờ chị Hoa gian díu với chồng mình từ trước nên khi gặp chị Hà liền bày cớ gây sự với chị Hoa.

Hai bên có xảy ra tranh cãi, chị Hoa bị Hà giật đồ, ví làm tung hết giấy tờ trong đó. Khi chị đang cúi xuống nhặt thì tiếp tục bị Hà truy đuổi rồi gọi thêm Ngô Xuân Tám (là chú ruột của Hà) ra tiếp sức. Lúc này chị Hoa bị Tám túm lấy tóc kéo ngã sấp xuống đất rồi dùng chân dẫm đạp lên lưng. Chưa dừng lại, Ngô Xuân Tám còn kéo chị Hoa lật ngửa bụng rồi tiếp tục dẫm đạp. mặc dù chị Hoa đã van xin là mình đang mang bầu nhưng Tám vẫn không tha mà còn tiếp tục hành hung.

Thai phụ bị đánh vì ghen tuông, thai nhi tử vong - ảnh 2
Đơn tố cáo sự việc nạn nhân gửi đến cơ quan chức năng.

Chỉ khi người dân đi chợ đến can ngăn thì chị Hoa mới chạy thoát khỏi hiện trường vào nhà một người quen gần đó. Nghe tin, anh Lê Trọng Nam (chồng chị Hoa) đã đến giải cứu cho chị Hoa, nhưng do bị đánh quá nặng nên chị được đưa vào trạm xá xã Trù Sơn để cấp cứu.

Tưởng được buông tha nhưng lúc đó người nhà của Ngô Thị Hà vẫn xông vào đòi hành hung tiếp. Tại trạm xá, Trần Văn Giáp (SN 1973) là chồng Hà đến đòi xông vào đòi đánh chị Hoa. Thấy sự việc nghiêm trọng, người dân đã điện báo cho lực lượng công an xã đến dẹp trật tự. Công an cũng đã tiến hành lập biên bản sự việc xảy ra,

Chị Hoa sau đó được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương. Tại đây, sau khi thăm khám, các bác sỹ chẩn đoán chị Hoa đã bị đa thương tích do bị đánh và cái thai hơn 3 tháng trong bụng của chị Hoa đã bị chết lưu. Hiện tại nạn nhân Hoa vẫn đang nằm cấp cứu tại bệnh viện, cái thai 3 tháng chết lưu trong bụng chưa thể lấy ra được do sức khỏe chị này quá yếu.

Thai phụ bị đánh vì ghen tuông, thai nhi tử vong - ảnh 3
Kết quả siêu âm cho thấy thai 3 tháng tuổi trong bụng chị Hoa đã chết lưu.

Hiện sự việc đã được gia đình nạn nhân gửi đơn lên cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đào Tất Trọng, Trưởng công an xã Trù Sơn, huyện Đô Lương xác nhận sự việc xảy ra là có thật. Ngay khi nhận được tin báo công an xã đã cử người đến giải quyết.

“Hiện chúng tôi đã lấy lời khai ban đầu của các đối tượng liên quan và người bị hại. Thông tin ban đầu thì các đối tượng Tám, Hà, Giáp cũng đã khai nhận những hành động mình gây ra cho nạn nhân. Do vụ việc phức tạp nên chúng tôi đã chuyển hồ sơ lên Công an huyện Đô Lương để tiếp tục điều tra làm rõ”, ông Trọng cho biết thêm.

Phạm Hòa

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !