Tết xa nhà nhưng không cô đơn

Tết là khoảng thời gian để sum vầy đoàn tụ đầm ấm của những người thân yêu. Nhưng đây đó, vẫn có những người con bôn ba không thể trở về, vì học tập, vì mưu sinh. Họ chỉ biết ngậm ngùi thốt lên: “Mẹ ơi, con sợ Tết…”.

Tết xa nhà nhưng không cô đơn

Tết là nỗi cô đơn

Bạn “vandc90”, một user quen thuộc trên các diễn đàn mạng, quê ở Tiền Giang và phải lên thành phố làm việc để nuôi mẹ già và hai em. Trong thời gian đi quân sự, anh bị tai nạn khiến hai chân không còn lành lặn như trước. May mắn tìm được một chân bảo vệ ở một nhà sách, 3 năm nay anh không về được nhà để chung vui với mẹ, với em.

Tết xa nhà nhưng không cô đơn

Tâm sự về ngày Tết xa nhà đầy trăn trở của những người xa xứ mưu sinh

“Sống trong thời bão giá, đi đâu cũng tiền và tiền, cuộc sống gia đình tôi lúc nào cũng không đầy đủ”, anh chia sẻ. “Con trai nhưng tôi đã bao lần khóc sướt mướt như một đứa con nít bị đánh đòn khi nghĩ về một cái Tết xa quê, nhớ mẹ, thương em. Tôi cảm thấy tủi lắm, chỉ biết lang thang trên các forum để tìm sự chia sẻ. Tết năm nay hi vọng mẹ và các em sẽ thấy vui và hạnh phúc với số tiền nho nhỏ tôi đã gửi về”.

Bạn Phong, sinh viên trường ĐH Kỹ thuật – Công nghệ TP.HCM, sắp trải qua cái tết thứ tư xa gia đình. Quê ở Nghệ An, kinh tế khó khăn khiến Phong phải tự tìm việc làm ngay từ năm Nhất. Tết là dịp làm thêm quan trọng, cả công việc và tiền đều nhiều hơn, bạn không thể bỏ.

Tết xa nhà nhưng không cô đơn

Tủi buồn khi nhắc đến hai chữ “xa nhà”…

Phong nói, giọng buồn bã: “Mình nhớ nhà lắm, nhất là những đêm đi làm về, thấy các gia đình đi trên xe cười nói. Tết đến càng cô đơn kinh khủng. Nhưng nếu về thì sẽ không kiếm được tiền, sẽ khó trang trải cho học kì sau, sẽ lại thấy bố mẹ vất vả chạy tiền. Càng nhớ thì mình sẽ cố gắng học tập, ra trường rồi kiếm việc làm, chỉ một hai năm nữa thôi. Lúc đó bố mẹ sẽ hãnh diện lắm vì mình”.

Để Tết vẫn vui tươi, ý nghĩa

Cùng cảnh ngộ với Phong là nhóm bạn đồng hương Quãng Ngãi cùng học năm 4 trường ĐH KHXH & NV. Sau năm đầu buồn bã, từ năm hai trở đi, nhóm bạn này đã tìm cách để những ngày Tết vẫn vui tươi và ngập tràn ý nghĩa. Họ tích cực tham gia vào các hoạt động tình nguyện, xen kẽ với những ngày đi làm thêm kiếm tiền.

Tết xa nhà nhưng không cô đơn
Tết xa nhà nhưng không cô đơn

Tết xa nhưng không cô đơn…

“Hồi năm hai, bọn mình quyết định phải làm điều gì đó để thay đổi”, Hồng - một thành viên của nhóm, nói: “Bàn bạc hồi lâu, cả nhóm quyết định sẽ tham gia chương trình “Xuân Tình Nguyện” do trường tổ chức. Lúc đó bọn mình đi đến một ngôi chùa ở Vũng Tàu để phát quà cho người nghèo. Rất vui và nhiều ý nghĩa. Bọn mình quen được nhiều bạn mới, làm được nhiều việc ý nghĩa. Bọn mình cảm thấy có ích, và không còn nhớ nhà nhiều như trước. Ba má biết được cũng vui và hài lòng lắm”.

Tết xa nhà nhưng không cô đơn

Một trong những hoạt động “Xuân Tình Nguyện” ý nghĩa mà các bạn sinh viên đã tham gia

Nhiều bạn trẻ khác không có điều kiện đi xa, đã chọn những cách khác nhau để có một cái Tết ấm áp hơn. Họ tìm đến các diễn đàn để chia sẻ cảm xúc, và an ủi lẫn nhau. Ngoài ra, các bạn còn tham gia các trò chơi, các hoạt động online thiết thực. Trong đó nổi bật là chương trình “Xuân kỳ diệu cùng Coca-Cola”.

Ở chương trình này, truy cập vào trang web: http://coca-cola.zing.vnngười chơi sẽ gửi đi những thông điệp yêu thương đến gia đình, đến mọi người, trở thành một cánh én tạo nên mùa xuân hạnh phúc, an lành. Ngoài việc có thể nhận được những giải thưởng mừng xuân, các cánh én may mắn thứ 2012, 20.120, 201.200, sẽ đồng hành cùng nhãn hàng Coca-Cola mang những món quà trao tặng các gia đình kém may mắn.

Tết xa nhà nhưng không cô đơn

Hãy nhờ én xuân gửi những lời chúc, thông điệp năm mới đầy ý nghĩa!

Những hoạt động từ thiện, vì cộng đồng, những chương trình ý nghĩa như “Xuân kỳ diệu” chính là lựa chọn để những người con xa nhà không còn “sợ” Tết nữa.

PV

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !