Cha, mẹ, anh lớn lần lượt đột ngột ra đi trong hai năm liên tiếp khiến 4 đứa trẻ ở tổ 3, khối phố Phú Phong, phường An Phú, TP. Tam Kì, Quảng Nam trở nên côi cút
Gặp chúng tôi ngay từ ngoài ngõ, hai đứa nhỏ mặt mũi lấm lem bùn đất. Trong khi cái rét khiến chúng tôi chật cứng áo quần nhưng các em lại bận phong phanh, cả người đang tím tái giành nhau những chiếc bánh quy đã mốc meo. Một chị hàng xóm cho biết, đó là hai đứa con của chị Nguyễn Thị Chung. Chỉ trong 50 ngày mà cả anh trai và mẹ ruột mất đi nhưng các cháu không biết, vô tư hồn nhiên lắm!
4 anh em trước bàn thờ cha mẹ và anh
Chị hàng xóm dẫn chúng tôi vào ngôi nhà cấp bốn giữa bãi đất cát trống, bên trong có 3 bàn thờ nghi ngút khói nhang. Tiếp chuyện chúng tôi, chị Nguyễn Thị Hoa, 41 tuổi, dì ruột bọn trẻ cho biết: Hai vợ chồng chị Chung có 5 người con, trong đó bốn trai và một gái. Ngôi nhà cấp bốn đang ở là tài sản quý giá nhất. Dù hoàn cảnh nghèo khó nhưng hai vợ chồng tần tảo làm lụng quanh năm dành tình yêu thương hết cho con cái. Ai ngờ, đầu năm 2012, anh Nguyễn Thanh Lý (chồng chị Chung) đi làm thuê tại Đà Nẵng thì đêm ngủ bị đột quỵ mất sớm để lại chị Chung và 5 đứa con thơ dại.
Nỗi đau ập đến quá bất ngờ khiến chị Chung suy sụp. Thương mẹ, hai người con trai đầu xin nghỉ học để giúp mẹ và cho em gái thứ ba là Nguyễn Thị Tuyên (13 tuổi) được đi học. Trong năm đứa con của chị, em đầu là Nguyễn Văn Thịnh (17 tuổi) bị chứng ngờ nghệch, chậm phát triển nên không thể làm lụng gì. Em trai thứ nhì là Nguyễn Văn Thắng (15 tuổi) xin mẹ ra Đà Nẵng làm công nhân, ai ngờ ngày đầu tháng 11/2013 mới đây trên đường đi làm về thì bị tai nạn giao thông mất tại chỗ.
Chồng mới mất chưa gần 2 năm, giờ đây đứa con trai thứ nhì là trụ cột kiếm tiền lo lắng cho cả gia đình cũng mất đi, chị Chung hoảng loạn tinh thần, suốt ngày nói mê sảng, đứng trước bàn thờ con cứ khóc thét rồi ngất. Gia đình đưa chị vào Bệnh viện tâm thần TP. Tam Kì để điều trị. Các bác sĩ chuẩn đoán chị Chung bị cú sốc quá lớn, nỗi đau dồn dập nên tâm thần hoảng loạn. Đúng ngày làm giỗ 49 ngày cho con trai mất, chị Chung được đưa về nhà rồi nỗi đau tái phát, não bị chấn động mạnh đã ra đi đột ngột ngay trong chính ngày giỗ của con…
Từ ngày mẹ mất, em Tuyên như bị cấm khẩu. Khi nghe người dì ruột kể lại chuyện với chúng tôi, nỗi đau không cất được thành lời cứ lã chã rơi.
Tương lai của các em rất cần sự chung tay, giúp đỡ của cộng đồng
Nhưng có lẽ, xót xa hơn cả là hai đứa trẻ nhỏ. Em Nguyễn Văn Lãnh (6 tuổi) đúng ngày mẹ mất lên trường khoe với cô giáo và bạn học là nhà con hôm nay đông người đến chơi vui lắm. Cô giáo hỏi tại sao, em hồn nhiên bảo là mẹ mất khiến cô giáo khóc theo ôm em vào lòng. Em quá ngây thơ không biết được rằng, từ nay không còn ai yêu thương, chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ, ai đưa đón em đi học nữa…
Bạn đọc quan tâm giúp đỡ, xin liên hệ: Chị Nguyễn Thị Hoa, dì ruột. Số điện thoại: 0932.421.169.
Thấy chúng tôi đến nhà, bé útNguyễn Văn Tứ (4 tuổi) hồn nhiên bảo, sắp Tết rồi, con mong mẹ không đi xa nữa mà về sớm, sẽ mua cho quần áo mới, đôi dép mới. Anh trai đi làm xa về chở đi chơi mua kẹo…
Trong căn nhà cấp bốn, 3 bàn thờ của hai vợ chồng chị Chung và đứa con trai dựng sát nhau. Giờ đây, cả 4 đứa trẻ, đứa ngờ nghệch, đứa non dại, đứa đau đớn đến không bật nên lời đã mồ côi cả cha mẹ, tương lai của các em sẽ trôi về hướng nào nếu không có bàn tay người lớn chăm sóc.
Ông Nguyễn Ảnh (66 tuổi), tổ trưởng tổ đoàn kết số 3, khối phố Phú Phong cho biết: “Hơn 9 năm qua, gia đình chị Chung thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Chồng mất sớm, giờ đây, con trai lớn mất, chị Chung cũng mất theo, chỉ còn lại 4 đứa con thơ dại côi cút không ai lo, tương lai sao mà nó tối tăm quá!"
BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.