Tết này con không về... mẹ phải lên thăm
Ở đó còn có cả những câu chuyện cay nồng sống mũi, những giọt nước mắt cơ cực phận người...
![]() |
Nhớ con, bà Phương vội vàng vào Sài Gòn thăm con rồi lại vội vã về quê ăn Tết |
Đắng lòng Tết “ngược”
Bến xe Miền Đông những ngày cuối năm chật kín người, không chỉ có những người đang vui sướng được về đoàn tụ với gia đình. Ở đó còn có những ông bố, bà mẹ tất tả từ quê lên Sài Gòn để “hưởng” một cái Tết “ngược” rồi lại tất tả về quê đón Tết cùng bà con xóm giềng. Cái Tết “ngược” là cái Tết đắng lòng…
![]() |
Bà Vân cũng phải một mình về quê ăn Tết mà không có con trai về cùng |
Bà Phương ở tuổi lục tuần, một mình tay xách nách mang lỉnh kỉnh những đồ, vội vàng tìm xe về Quảng Ngãi. “Nó làm quần quật cả năm, chẳng đủ tiền về ăn Tết. Tôi cố gắng cho nó đồng bánh, con gà cho nó đỡ cực”, bà rơm rơm nước mắt.
Hỏi ra thì được biết, con bà hiện đang làm trong một xưởng gỗ tại TP.HCM. Tuy chưa lập gia đình nhưng kinh tế khó khăn nên đã nhiều năm nay anh chưa về quê đón Tết cùng bố mẹ già. Nhớ con quá, bà đành bắt xe vào Sài Gòn thăm anh được mấy ngày rồi lại vội vã bắt xe ra về.
![]() |
“Lúc tôi gần về, nó mới tranh thủ chạy ù vào siêu thị mua được mấy gói quà bánh và một chút dầu ăn, mắm muối kêu tôi mang về. Rồi nó kêu: Má cứ về đi, con ở lại kiếm thêm chút đỉnh gửi về cho má. Năm sau con nhất định về!”, bà rưng rưng nói.
Cũng về Quảng Ngãi, bà Huỳnh Thị Vân, 54 tuổi cho biết bà mới vào Sài Gòn thăm anh con trai (29 tuổi) công nhân cho một công ty cà phê bên Q.8 đã hơn nửa tháng nay. “Nó bận tối ngày, nhất là cuối năm càng nhiều việc. Người cứ gầy rộc đi. Muốn ở lại với nó vài hôm nữa nhưng còn thằng út, vườn tược ở nhà nên không ở được”, bà xót xa.
Không riêng gì hai bà, bà Lành, ông Tấn cũng lặn lội từ ngoài Bắc vào Sài Gòn thăm con. Bà Lành cho biết: “Nó chăm chỉ làm ăn cũng vì thương mình mà thôi. Biết là mình vào đây sẽ phiền hà cho nó, nhưng mấy năm rồi nó không về. Nhớ lắm! Biết làm sao bây giờ”.
Những cái Tết “chậm”
Trong khi đó, một lượng lớn người lao động cũng bắt xe về quê trong dịp này để sum họp cùng gia đình. Hành lý của họ không có nhiều, chỉ là một vài bộ quần áo, thêm giỏ quà Tết và chút ít bánh kẹo Sài Gòn. Cầm một giỏ quà Tết trong tay, ông Hồ Công Kính, 77 tuổi, quê Bình Định khoe: Quà Tết của các đơn vị tặng công ty, rồi công ty chia lại cho nhân viên về quê ăn Tết.
![]() |
Quà Tết anh công nhân xây dựng này mang về là những cọc sắt |
Để có tiền mua vé về quê, ông phải đi mượn tạm 520 ngàn của người quen. Ông buồn bã “Mang tiếng là đi làm ở Sài Gòn, thưởng Tết nhiều lắm chỉ được 5 triệu thôi. Đã không quà cáp gì được cho gia đình mà còn phải bảo vợ đi mượn tiền người ta mà lo Tết.”
Chị Huệ, công nhân dệt may trên địa bàn thành phố cũng lo lắng “Nhà có việc gấp nên tôi chưa kịp nhận tiền thưởng, đành nhờ chị làm cùng nhận hộ. Tết nhất đến nơi rồi, ngân hàng mà nghỉ là tôi chẳng có đồng nào sắm Tết ở quê cả.”
![]() |
Vì về quê sớm nên ông Kính chưa có tiền lương và thưởng, chỉ có giỏ quà Tết của công ty |
Còn anh Hậu, công nhân một công ty xây dựng không được may mắn như bác Kính, chị Huệ, công ty làm ăn khó khăn, anh xin được mấy cột sắt rồi xin về mua sớm. Món quà duy nhất anh mang về quê mong đủ dựng lại cái cổng cho ba mẹ ở nhà.
Theo Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, đến thời điểm này vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa phát thưởng Tết cho công nhân. Đặc biệt, trong 941 doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp – khu chế xuất, có 207 doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc chi trả lương thưởng. Lý do chính các doanh nghiệp này đưa ra là doanh thu giảm, các chi phí cao hơn năm ngoái rất nhiều. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này vẫn cố gắng thực hiện việc chi trả lương, thưởng cho công nhân từ nay đến chậm nhất là ngày 29/1.




