Tết của công nhân Việt tại Malaysia
Tết của công nhân Việt tại Malaysia
Trái cây Việt Nam tràn ngập chợ Trung Quốc tại Malaysia được công nhân người Việt mua nhiều
Đối với những công nhân người Việt trong Công ty điện tử JCY HDD Technology ở bang Johor Bahru không về quê ăn Tết Nhâm Thìn, để có đầy đủ hương vị ngày Tết như ở quê nhà, họ rủ nhau đến các khu chợ của người Trung Quốc để sắm sửa quần áo mới, mua hương, hoa, tranh ảnh… để trang hoàng cho bàn thờ ngày Tết.
Một công nhân cho biết, vì Malaysia là nước Hồi giáo nên chỉ có các khu chợ của người Trung Quốc hoặc Campuchia mới có những đồ dùng ngày Tết như ở quê nhà. Điều đặc biệt là ở Malaysia không cấm đốt pháo nên ai cũng mua cho mình một bánh pháo hoặc mấy cây pháo hoa để đốt đêm giao thừa, tăng thêm không khí trong những ngày Tết xa quê.
Ngắm chợ Tết tràn ngập sắc đỏ tại Malaysia
Chị N.T.H quê ở Hà Tĩnh, sang đây đã gần 3 năm nhưng có lẽ đây là cái Tết mà chị vui nhất do làm ăn khá, công việc đều nên chị gửi được nhiều tiền về nhà hơn mọi năm. "Năm nay chị trả được hết nợ nần mà vẫn còn dư tiền cho 2 đứa con đang đi học. Tết này đứa mô cũng có áo mới chơi Tết nên chị cũng đỡ tủi khi phải ăn Tết xa nhà"- chị tâm sự.
Anh N.H.C đang là công nhân xây dựng tại Kuala Lumpur thì rục rịch cho kế hoạch đi thăm người yêu đang làm công nhân tại nhà máy điện tử Canon ở bang Penang. Sang cùng đợt nhưng hai người được phân đi làm hai nơi, cách nhau gần 5 tiếng đi xe nên đã 4 tháng nay họ chỉ liên lạc qua điện thoại mà chưa có dịp gặp nhau.
Các mặt hàng quần áo cũng đón Tết sớm
May mắn hơn là trường hợp cuả chị P.T.T, công nhân nhà máy dệt Hoa Long vì Tết này được lên máy bay về Việt Nam. Chị T cho biết: “Sau 4 năm lao động vất vả bên Malaysia, Tết này tôi mới được đoàn viên cùng gia đình”.
Vì “miếng cơm manh áo” nên Tết của những người lao động tại nước ngoài là vậy. Tuy mỗi người một hoàn cảnh, một cách “hưởng Tết” và “chống chọi Tết” khác nhau. Nhưng ai ai cũng đều mang một cảm giác nhớ nhà đến cháy lòng khi bước vào thời khắc giao thừa và năm mới!
Đường Văn Đăng