Tên cướp giật liều lĩnh lao xe vào công an hòng lấy lại vật chứng

Ngày 28/3, Công an phường Ngọc Hà, quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết đã bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Linh cho công an quận để lập hồ sơ xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 9h15 ngày 25/3, nhận được tin báo một phụ nữ đứng tuổi bị cướp giật trước cửa nhà số 26/55/24 phố Hoàng Hoa Thám, Công an phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP Hà Nội đã tổ chức đội hình vừa sơ cứu cho người bị hại, vừa truy bắt đối tượng đang bỏ trốn về hướng đường Văn Cao.

Đối tượng Nguyễn Văn Linh tại cơ quan công an.

Công an thu giữ tại vị trí gây án một chiếc ba lô màu đen nghi của đối tượng bị rơi lại.

Trên đường truy đuổi đối tượng theo mô tả của người dân, tổ công tác phát hiện một thanh niên đi xe máy Honda Dream chạy tốc độ cao nên đã ra tín hiệu dừng xe.

Không chấp hành hiệu lệnh, đối tượng lao thẳng xe về phía Thượng úy Trần Tuấn Hùng - Công an phường Ngọc Hà mục đích cướp lại ba lô màu đen nhưng không thành.

Nhận thấy sự manh động của đối tượng, Trung tá Đào Thanh Tùng, Trưởng Công an phường Ngọc Hà cùng tổ công tác đã quyết liệt truy đuổi.

Tang vật thu giữ từ đối tượng Nguyễn Văn Linh.

Khi đến khu vực phố Liễu Giai, tổ công tác đã lao thẳng xe vào xe đối tượng để khống chế bắt giữ tại chỗ.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đưa đối tượng về trụ sở Công an phường Ngọc Hà. Tại đây đối tượng khai rõ tên là Nguyễn Văn Linh (sinh năm 1988 ở Tam Dương, Vĩnh Phúc).

Vụ việc được làm rõ như sau: Sáng 25/3, Linh với mục đích đi cướp tài sản khi đến số nhà 26/55/24 Hoàng Hoa Thám đã giật dây chuyền vàng đeo trên cổ của bà Nguyễn Thị Kim Hà (SN 1946 ở Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) rồi bỏ chạy.

Trên đường tháo chạy, đối tượng đánh rơi ba lô chứa giấy tờ tùy thân nên đã liều lĩnh quay lại tìm. Thấy ba lô cầm trên tay lực lượng công an, Linh hết sức manh động lao vào định cướp lại rồi bỏ chạy.

Công an kiểm tra trong ba lô thu được, ngoài giấy tờ tùy thân còn có hơn 20 triệu đồng. Linh đã không thể lý giải nguồn gốc số tiền trên.

Tân Trường

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !