Tây đón Tết Tây ở Sài Gòn

Những ngày qua, người nước ngoài đã bắt đầu nô nức hòa nhịp vào không khí đón năm mới ngay trên đất Sài Gòn.

Tây đón Tết Tây ở Sài Gòn

Tây đón Tết Tây ở Sài Gòn

Ở các nước phương Tây, Giáng sinh cũng là lúc bắt đầu chuẩn bị đón năm mới. Không khí Noel những ngày qua đã báo hiệu thời khắc đón Tết của những người phương Tây trên đất Sài thành. Lễ hội TP.HCM đón chào năm mới – 2012 đang tưng bừng khắp trung tâm TP, thu hút hàng ngàn lượt khách nước ngoài tham dự.

Tây đón Tết Tây ở Sài Gòn
Tây đón Tết Tây ở Sài Gòn
Tây đón Tết Tây ở Sài Gòn
Tây đón Tết Tây ở Sài Gòn

Nhập tiệc sớm với Lễ hội Món ngon các nước

Bắt đầu từ ngày 26/12/2011, Lễ hội món ngon các nước chào đón một năm mới đã đến. Lễ hội này sẽ kéo dài đến ngày 1/1/2012. Đây là dịp để bạn bè các nước đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM hòa mình vui chơi đón năm mới và giao lưu văn hóa với nhau.

Ở tại Sài Gòn những ngày này, bất cứ người phương Tây nào cũng không thể bỏ qua những lễ hội nói trên.

Tây đón Tết Tây ở Sài Gòn
Tây đón Tết Tây ở Sài Gòn
Tây đón Tết Tây ở Sài Gòn
Tây đón Tết Tây ở Sài Gòn

Người nước ngoài đang hòa nhịp với Lễ hội đón năm mới tại TP.HCM

Hai vợ chồng anh Robert, người Mỹ, sau khi thưởng thức món bánh xèo Mười Xiềm, một thương hiệu bánh xèo nổi tiếng ở TP.HCM phấn khởi cho biết: “Đây là năm thứ hai vợ chồng tôi đón năm mới ở TP.HCM. Thật thú vị khi được thưởng thức các món ăn Việt Nam trong dịp năm mới. Xa gia đình, nhưng chúng tôi cũng sẽ đón một năm mới linh đình cùng với người Việt Nam và bạn bè quốc tế”.

Hai du khách người Anh, Peter Buzan và Susan cũng vui vẻ chia sẻ: “Ngoài việc tham gia các lễ hội và thưởng thức các món ăn mới, chúng tôi còn chờ đón một lễ hội đón năm mới với pháo hoa ngay tại TP.HCM”.

Tây đón Tết Tây ở Sài Gòn
Tây đón Tết Tây ở Sài Gòn

TP.HCM đang chuẩn bị chương trình đón giao thừa Tết Dương lịch. Đây là dịp để người phương Tây hòa vào dòng người đón năm mới như truyền thống trên đất nước họ.

Để chào mừng năm mới, TP.HCM biểu diễn ánh sáng đèn trên một số tuyến đường khu vực trung tâm TP. Đêm 31/12/2011, chương trình biểu diễn nghệ thuật đón năm mới diễn ra ngay tại đường Nguyễn Huệ quận 1 với sân khấu hoành tráng. Người nước ngoài sẽ có cơ hội đón năm mới với pháo hoa và ca múa nhạc, tương tự như truyền thống đón năm mới tại các nước phương Tây.

Tây đón Tết Tây ở Sài Gòn

Giao thừa Tết Dương lịch năm 2011 - Tết của người Tây trên đất Sài Gòn

Đón năm mới đối với người phương Tây không thể thiếu những bữa tiệc linh đình và thịnh soạn. Trong dịp này, các nhà hàng tại Sài Gòn đang chuẩn bị những bữa tiệc năm mới đặc biệt. Phục vụ ca múa nhạc và dành nhiều ưu đãi như: giảm giá vé, 10 vé tặng 1 vé, miễn phí đồ uống…

Các nhà hàng cao tầng nằm trong trung tâm quận 1 có chương trình xem biểu diễn pháo hoa với tiệc nhẹ và rượu vào tối 31/12 tới.

Tại Sài Gòn, người phương Tây vẫn có thể đón năm mới như truyền thống tại đất nước họ.

Phong tục đón năm mới ở một số nước phương Tây:

Nga

Người Nga thường bắn pháo hoa và tổ chức tiệc lớn đón năm mới. Trong nhà bày cây năm mới (Novogodnaya Yolka) treo đèn và đính nhiều ngôi sao lấp lánh. Người lớn sẽ đặt quà năm mới của trẻ con dưới gốc cây này.

Đức

Vào thời khắc giao thừa, người Đức sẽ ôm nhau và trao nhau những nụ hôn ngọt ngào. Họ nói “Happy new year” và chúc nhau năm mới an lành, hạnh phúc, sau đó dùng bữa tối. Tiệc đón năm mới của người Đức không thể thiếu cà rốt và bắp cải. Vì họ quan niệm hai loại rau củ này sẽ mang lại tiền của dồi dào.

Hungary

Năm mới ở nước Hunggary người ta sẽ tặng nhau những chú heo con và tượng bằng sứ thay cho những lời chúc năm mới tốt đẹp. Trong bữa tiệc đón năm mới của người Hungary không bao giờ có thịt gia cầm và cá.

Anh

Người Anh quan niệm, đầu năm mới trong nhà có nhiều rượu, nhiều thịt thì sẽ được sung túc, dư dả cả năm. Ngày đầu năm mới, họ sẽ tập trung tại quảng trường Berkley, hát bài hát truyền thống đón năm mới và ăn tiệc, uống rượu champagne, xem pháo hoa, khiêu vũ...

Duy Nguyên

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !