Tang thương bao trùm mái ấm của 4 chiến sĩ hy sinh trong vụ máy bay rơi
“Dậy về nhà đi anh ơi…”
14h ngày 28/1, hàng chục đồng đội của bốn chiến sĩ hy sinh trong vụ tai nạn máy bay tại TP.HCM đã tập trung tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (quận Gò Vấp) để đón thi hài của các anh trở về. Cái nhíu mày, ánh nhìn xa xăm của những người lính chai sạn nắng gió khiến không gian như chùng xuống. Thỉnh thoảng lại có người lắc đầu qua lại, hàm răng nghiến chặt như vẫn chưa tin vào những điều xảy ra vào buổi sáng.
![]() |
Con trai thượng tá Đức hớt hải chạy theo chiếc xe chở thi thể cha. |
Khi những chiếc xe cứu thương chở các anh về tới người thân của những chiến sĩ hy sinh đều bật khóc nức nở. “Dậy đi anh ơi, mọi người đang chờ anh về kia mà…” – chị Lê Hải Lý, em gái cơ phó Lê Hồng Quân bám theo nói lớn.
Ngay khi đoàn xe dừng lại chị Lý lao tới từng chiếc xe, tiếp tục gọi: “Anh ơi, chỉ còn mười mấy ngày nữa là Tết rồi, về ăn Tết với gia đình đi anh”. Trong khi đó người con trai của thượng tá Trần Văn Đức cũng nức nở gọi ba, người chú đang dìu anh đi nước mắt cũng chảy dài mà khóc không thành tiếng.
“Mẹ ơi, con đang đứng cạnh chú ấy đây, anh em vừa đưa chú ấy về đây rồi. Mọi người đừng tới nữa, có gì con gọi lại sau” – thân nhân một chiến sĩ cố giữ giọng khi nhận điện thoại từ gia đình. Tuy nhiên khi cuộc gọi vừa hết thì anh cũng bật khóc. Chứng kiến cảnh này nhiều đồng đội đã phải đưa tay lau nước mắt.
Dù rất muốn cho người thân nhìn mặt các anh lần cuối, nhưng trước sự khốc liệt của tai nạn, các vị chỉ huy đành quyết định cách ly và chuyển thi thể các anh vào trong. Phía ngoài những người cứng cỏi cố gắng an ủi các thân nhân đang ngã quỵ, nhưng tất cả đều giàn giụa nước mắt, đau thương tràn ngập khu tang lễ…
![]() |
Đồ lễ được chuẩn bị để cúng hương hồn 4 chiến sĩ đã hy sinh. |
Khu phố lặng trong mất mát
Tại ngôi nhà của thượng tá Trần Văn Đức tại đường Giải Phóng, hàng chục đồng đội, hàng xóm đã tới chia buồn ngay sau khi biết tin về vụ tai nạn. Lúc này người con trai đã chạy đến nhà tang lễ nên tại đây chỉ còn vợ thượng tá Đức là bà Tâm. Nỗi đau ập đến đột ngột khiến bà ngất đi tỉnh lại nhiều lần. Khi mọi người đến chia buồn bà cũng không gượng dậy nổi để nghe mọi người san sẻ.
Một đồng đội cho biết, thượng tá Đức là người rất hiền lành, mẫu mực. Cách đây một tháng ông được chuyển từ Tham mưu phó Trung đoàn không quận 917 sang làm Chủ nhiệm bay. Tuy gia đình sinh sống tại TP.HCM nhưng quê gốc ông ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.
Cách nhà thượng tá Đức khoảng 200m là nhà của thượng tá Đỗ Văn Chính, giống như tại nhà đồng đội, nhà thượng tá Chính cũng có rất nhiều người đến động viên, an ủi thân nhân. Do buổi sáng được nghỉ nên bà Thủy – vợ thượng tá Chính đã đi thăm người thân. Khi trở về nhà cũng là lúc bà ngã quỵ khi biết tin chồng đã hy sinh.
![]() |
Đồng đội tới chia buồn tại nhà thượng tá Chính. |
“Anh Chính tình cảm lắm, mới có cháu ngoại nên cứ ngay nào được nghỉ là anh ấy chỉ quanh quẩn ở nhà với cháu. Hôm qua tôi còn thấy anh ấy bế nó cười đùa, vậy mà hôm nay…” – bà Vân bỏ lửng câu nói khi nhắc về người hàng xóm vẫn thường gặp mặt.
Thượng tá Chính và bà Thủy có hai người con, con gái lớn đã lập gia đình với anh Cường – cũng là người cùng đơn vị với thượng tá Chính, trong khi con trai đang ôn thi vào Học viện Phòng không – Không quân. Thượng tá Chính mất đi trong lúc ba mẹ ông ngoài Hải Phòng vẫn đang chờ ông về ăn Tết từng ngày…
Do khu vực đường Thăng Long – Giải Phóng (quận Tân Bình) là nơi ở của rất đông các gia đình sỹ quan không quân nên gần như mọi người đều biết nhau. Tình thương giữa họ rất sâu đậm, bởi họ không chỉ là hàng xóm, mà còn là đồng đội. Sự việc đau đớn ập đến quá nhanh khiến cả khu vực lặng đi trong mất mát.
Trong khi đó tại căn nhà thuê của thiếu tá Lê Hồng Quân, ở một con hẻm thuộc khu phố 3, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, mọi người cũng tới chật kín để chia buồn với gia đình. Trong khi chị Đinh Thị Hiền (vợ thiếu tá Quân) thẫn thờ vì chồng hy sinh, thì bé gái 6 tuổi con anh chị vẫn chạy nhảy nói chuyện với các bạn cùng trang lứa. Chứng kiến sự nhỏ dại, vô tư của cháu càng khiến cho những người tới chia buồn lòng đau như cắt.