Tâm sự về đêm Noel xúc động của 3 bạn trẻ Sài thành

Trong khi mọi người tấp nập với phố xá lộng lẫy hoặc ấm áp bên gia đình thì các bạn trẻ đã có một Giáng sinh trắng đêm với những người mình không hề quen biết.

Tâm sự về đêm Noel xúc động của 3 bạn trẻ Sài thành

Trên cộng đồng mạng xã hội Zing me, có một nhóm các bạn trẻ rất đặc biệt, họ có tên gọi là Power of love (POL). Với mong muốn chia sẻ yêu thương cho những mảnh đời bất hạnh, các thành viên của POL đã mỗi tháng 1 lần, vào buổi tối, sẽ cùng nhau đi tặng quà và chia sẻ vất vả với các em bé bán vé số, thu gom ve chai...

Và trong dịp Noel này, hiểu rằng vẫn có rất nhiều con người cô đơn, hoặc bệnh tật, hoặc nghèo khó... POL đã chia nhiều nhóm để đi tặng quà và hỏi thăm những số phận đó trên mọi phố phường TP.HCM. Dưới đây là chia sẻ của 3 bạn Mộng Trâm, Bích Thảo, Xuân Hằng, đại diện cho 3 nhóm của POL về đêm Giáng sinh đặc biệt.

"Đêm Giáng sinh, trời Sài Gòn lành lạnh, chúng tôi lên đường lòng bao hứng khởi, mong quà sớm được đến tay người cần. Chúng tôi rảo khắp những con đường thành phố, những món quà lần lượt được phát ra. Quà chẳng gì nhiều chỉ là gói bánh, hộp sữa, chiếc khăn tay, bao lì xì, mũ nón in logo nhóm. Ấy vậy mà khi trao đi chúng tôi nhận lại được cả một niềm hạnh phúc. Họ, những con người khốn khổ, lại cầm tay chúng tôi mà rưng rưng, nhìn chúng tôi bằng đôi mắt cảm kích vô cùng.

Điển hình như ông Nguyễn Văn Năm bán vé số dạo. Quê ông tận ngoài miền Trung xa xôi khó nhọc, nhưng vì hoàn cảnh gia đình, con cái làm ăn khó khăn, ông cùng vài người bạn già rủ nhau vào thành phố ở trọ rồi cùng đi bán vé số dạo nuôi thân.

Tâm sự về đêm Noel xúc động của 3 bạn trẻ Sài thành

Ông Nguyễn Văn Năm trong với món quà Giáng sinh.

Ở tuổi 80, râu tóc đã bạc trắng, thế mà hằng ngày ông vẫn phải một thân một mình chống gậy đi khắp những con đường ngõ hẻm quận 7 để bán từng tờ vé số. Nhìn cái dáng vẻ khẳng khiu gầy gò của ông thì trái tim tôi lại cứ đau lên từng nhịp. Ông vui vẻ trò chuyện khi chúng tôi thăm hỏi, nâng niu món quà chúng tôi trao tặng để rồi cứ tần ngần đứng nhìn khi chúng tôi quay lưng đi. Tôi đã đi trong muôn vàn tiếc nuối: “Sao mình không thể giúp được ông nhiều hơn?”

Hay như bé Đỏ chỉ mới 12 tuổi, có cha mẹ nhưng lại không được học hành đàng hoàng, phải đi xin ăn như một đứa bụi đời.Tôi chẳng biết tương lai em về đâu và bậc cha mẹ đang nghĩ gì, có lẽ khi lớn lên trong môi trường giáo dục như thế thì em chẳng thể làm được gì tốt cho xã hội và cho bản thân em. Tôi chỉ cầu mong sao em sớm nhận thức được việc mình làm, tự mình vươn lên làm người có ích cho xã hội!

Tâm sự về đêm Noel xúc động của 3 bạn trẻ Sài thành

Đêm nay, em vẫn quần đùi, lưng trần giữa dòng đời.

Đây có lẽ là một mùa Noel ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi. Tôi có đi mới biết còn nhiều mảng đời bất hạnh, thế mới thấy ta hạnh phúc biết chừng nào, và hẳn tôi sẽ không quên điều mà cha mẹ tôi đã dạy “Hạnh phúc là trao tặng” - Đó là những chia sẻ của Mộng Trâm.

Và dưới đây là Giáng sinh đặc biệt của Bích Thảo thuộc nhóm POL Sóc.

Một trong những người chúng tôi trao quà là chú Ðức Minh 47 tuổi, quê ở Phú Yên. Bị teo cơ từ nhỏ nhưng chú có một mẹ già ở quê nên phải vào Sài Gòn làm việc gửi tiền về nuôi mẹ. Hiện tại chú đang ở nhà của chủ đại lý vé số trên đường Trần Vãn Ðang cùng nhiều cô chú khác.

Tâm sự về đêm Noel xúc động của 3 bạn trẻ Sài thành

Chú Đức Minh.

Ðây là em Hùng, 15 tuổi. Em học hết lớp 1 là phải nghỉ để đi nhặt ve chai. Quê Hùng ở Cà Mau. Ba em đã mất, gia đình còn mẹ với 3 người anh, 2 em nhỏ. Hùng cho biết, anh lớn của em thì ngồi tù, các anh kế đi làm thuê, hai em thì sống ở trường tình thương thuộc khu vực Bình Long.

Tâm sự về đêm Noel xúc động của 3 bạn trẻ Sài thành

Và đây là em Thảo, 12 tuổi. Thảo đang học lớp 1 tại nhà thờ Phú Trung (Tân Bình). Ba và mẹ ly dị, nên hiện nay Thảo sống với mẹ và hai em nhỏ. Trừ thời gian đi học thì Thảo phải đi nhặt ve chai về phụ mẹ. Trong buổi tối Giáng sinh, sau khi nhận món quà nhỏ từ chúng tôi, em đã hát và múa tặng chúng tôi một ca khúc Giáng sinh rất dễ thương.

Tâm sự về đêm Noel xúc động của 3 bạn trẻ Sài thành

Trong khi đó, nhóm của Xuân Hằng lại đến với những số phận cao tuổi hơn:

Ông Tuấn - 60 tuổi quê ở Long Khánh Ðồng Nai. Từ khi vợ mất, cô con gái của ông cũng bỏ đi lấy chồng và từ bấy đến nay không một lần về thăm hay liên lạc cho ông. Cô đơn, buồn chán, ông lên Sài Gòn lượm ve chai kiếm sống qua ngày. Chúng tôi đã đến thăm ông lúc ông đang nghỉ ngơi sau những chuỗi ngày dài vất vả mưu sinh.

Tâm sự về đêm Noel xúc động của 3 bạn trẻ Sài thành

Không đi dạo phố, không yên phận ở nhà, các bạn trẻ đã đến với người đàn ông cô độc này.

Ðang đổ dốc xuống chân cầu nhị thiên đường. Quận 8, chúng tôi bắt gặp hình ảnh một người phụ nữ với gương mặt khắc khổ đang vác trên vai một bao ve chai rất nặng. Đó là cô Hoàng Oanh, 39 tuổi quê ở Long Khánh. Cô Oanh có 2 con, đứa lớn 15 tuổi, đứa nhỏ 13 tuổi. Vì nghèo nên các con của cô cũng không được đi học mà phải phụ bán cá ở chợ để kiếm tiền giúp mẹ trang trải cuộc sống. Những giọt nước mắt của cô đã rơi khi chúng tôi đến thăm và tặng quà cho cô. Cuộc chia tay càng thêm day dứt, xúc động, khi cô liên tục cảm ơn, nói rằng chắc hai đứa nhỏ sẽ rất vui với những thanh kẹo Noel mà chúng tôi trao tặng.

Tâm sự về đêm Noel xúc động của 3 bạn trẻ Sài thành

Người phụ nữ này đã rơi nước mắt với những mòn quà nhỏ.

Một hoàn cảnh đặc biệc làm chúng tôi chú ý là bà Ba. 80 tuổi quê ở Phú Yên. Bà lên Sài Gòn một mình và ở nhờ nhà ông chủ bán vé số. Khi thấy chúng tôi bà có vẻ sợ sệt và hỏi: "Các cô cậu có làm gì tôi không vậy?". Chúng tôi trấn anh bà bằng cách nói nhỏ nhẹ rằng: Nhóm có món quà Giáng sinh để tặng cho bà, giúp bà vui hơn chứ không làm hại bà gì cả. Lúc này thì bà có vẻ vui lên hơn rồi và trò chuyện thêm với chúng tôi. Ðã 80 tuổi rồi mà bà Ba không có ai bên cạnh, bà phải tự đi bán vé số để mưu sinh. Nhìn bà cô đơn trong đêm phố phường lộng lẫy, tấp nập, lòng chúng tôi đầy xót xa.

Tâm sự về đêm Noel xúc động của 3 bạn trẻ Sài thành

Các bạn trẻ sẽ tiếp tục chặng đường chia sẻ yêu thương với những người lang thang tại TP.HCM trong mùa Tết này. Đó là những món quà nho nhỏ, những lời hỏi thăm ân cần, để chúng ta có thêm niềm tin về sự yêu thương, chia sẻ trong nhịp sống hiện đại.

Thủy Nguyên

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !