Tâm sự đắng lòng của “mẹ mìn” tuổi teen

Giờ nghị án, bị cáo ôm đứa con nhỏ chưa đầy 3 tuổi vào lòng: “Em không hiểu nổi vì sao lúc đó mình lại làm cái điều trái đạo đức đến mức lừa bán cả mấy đứa bạn mà chúng em đã từng chơi thân hồi nhỏ..."

Nỗi ân hận của "mẹ mìn"

"Cũng chỉ vì thấy làm như thế thì kiếm tiền rất dễ dàng, nên em đã bị đồng tiền làm lóa mắt, quên mất rằng em đã phạm tội tày đình. Giờ đây, em ân hận vô cùng, em sợ lắm, em đã thành người bạn quá tồi tệ. Rồi đây khi ra tù, em còn mặt mũi nào để nhìn lại người thân và bạn bè nữa, không biết mọi người có tha thứ cho em không?”. Nói đến đây, bị cáo May bật khóc nức nở…

Tâm sự đắng lòng của “mẹ mìn” tuổi teen - ảnh 1

Ngày 21/10/2010, May gặp và rủ Lừu Thị S (sinh năm 1994), Lừu Thị D (sinh năm 1996), Tẩn Thị Ch (sinh năm 1996), Tẩn Thị C (sinh năm 1996), Thào Thị C (sinh năm 1995) cùng trú tại xã Mản Thẩn (Si Ma Cai) sang Trung Quốc lấy chồng, tất cả đều đồng ý. 

Để lấy lòng tin cho những cô gái này, May đã vẽ ra một viễn cảnh rằng: “Sang Trung Quốc lấy chồng thì sẽ có cuộc sống giàu sang, không phải đi làm nương và cuộc sống sẽ nhàn nhã…”. Với nhận thức còn nhiều hạn chế, các cô gái này đã không biết rằng đang bị bạn mình giăng bẫy và mình sẽ trở thành món hàng để May trao đổi, kiếm tiền bất chính, nên đã đồng ý không một chút đắn đo. 

Thấy “cá đã cắn câu” và để cuộc đưa người đi bán sang Trung Quốc được trót lọt, thuận lợi, “mẹ mìn” tuổi teen này gọi điện trao đổi với Vàng Seo Vềnh, sinh năm 1987,  trú tại xã Sán Chải (Si Ma Cai). Vềnh đồng ý và đã rủ Giàng Seo Lừ, sinh năm 1987 ở cùng thôn thực hiện hành vi mua bán phụ nữ. Sau đó cả ba lên kế hoạch đưa các cô gái mà May lừa được sang Trung Quốc bán. 

Cái giá cho hành vi phạm tội

Theo đó, May gọi các cô gái Lừu Thị S, Lừu Thị D, Tẩn Thị Ch, Tẩn Thị C, Thào Thị C đi ra “điểm hẹn” tại huyện Si Ma Cai giao cho Vềnh và Lừ. Cả bọn đưa 5 cô gái cùng lội qua sông sang Trung Quốc, bán cho hai vợ chồng người Mông Trung Quốc với giá 10.000 nhân dân tệ, về Việt Nam đổi được 30 triệu đồng, Vềnh chia cho May 10 triệu đồng, Lừ 10 triệu đồng.Câu chuyện của bị cáo Sùng Thị May, sinh năm 1994, thôn Tả Lủ, xã Tả Ngải Chồ (Mường Khương) khai tại phiên tòa, khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng và cũng không thể tin được mới chỉ hơn 17 tuổi mà May đã có những chiêu lừa bán bạn quá kinh nghiệm. Sinh ra trong một gia đình dân tộc Mông ở Si Ma Cai, sau đó cùng gia đình chuyển đến sinh sống ở Mường Khương và có người thân sinh sống bên kia biên giới. 

Được cho đi chơi thường xuyên, nên khi vừa đến tuổi trăng Rằm, May đã biết bên Trung Quốc có nhu cầu muốn lấy vợ Việt Nam rất cao và có nhiều người đã đưa phụ nữa sang đó lấy chồng và được trả rất nhiều tiền. Nhận thấy việc kiếm tiền theo cách đó rất dễ, vì May cũng là người dân tộc, hiểu được nhu cầu và khát vọng của các “sơn nữ” dân tộc mình thiếu hiểu biết và luôn muốn có cuộc sống đầy đủ, giàu sang, không phải làm việc vất vả. Bởi vậy, khi có người Trung Quốc đặt vấn đề tìm phụ nữ Việt Nam đưa sang Trung Quốc lấy chồng, May đã không suy nghĩ đến hậu quả và gật đầu đồng ý. Sau đó, bằng mối quan hệ quen biết với những người bạn từ thuở “tóc để trái đào” ở cùng bản, May đã nhắm đến họ như những món hàng béo bở để kiếm tiền.

Đối với các bị hại bị bán cho hai vợ chồng người Mông Trung Quốc, sau đó mỗi người bị bán đi một nơi. Hơn 2 năm trôi dạt ở xứ người, chịu bao đắng cay, tủi nhục với cuộc sống vất vả khổ cực, S đã liên lạc được với D cùng đến công an Trung Quốc trình báo và được trao trả về Việt Nam. Sau khi Ch bỏ trốn, tìm đến công an Trung Quốc, thì được cho về Việt Nam. Còn 2 bị hại Tẩn Thị C, Thào Thị C hiện vẫn chưa trở về. Các bị hại S, D, Ch sau khi trở về đã tố cáo hành vi của May, Vềnh, Lừ lừa các cô đưa sang Trung Quốc bán.

Tại phiên tòa, May nhìn các bạn với nỗi ăn năn và cầu xin các bạn và gia đình các bị hại tha thứ cho hành vi của mình.

Vụ án khép lại, bản án dành cho bị cáo là thích đáng, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo. Hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nghiêm trọng, nhưng nếu các bị hại trong vụ án này không có khát vọng đổi đời một cách thiếu hiểu biết, nhẹ dạ, cả tin thì các bị cáo đâu có thể dễ dàng đưa các bị hại đi bán như vậy? 

Bản án này là bài học cho những kẻ coi thường pháp luật, hòng kiếm tiền bất chính, nhưng cũng là bài học cảnh tỉnh cho các cô gái nhẹ dạ, cả tin và luôn mơ mộng về một cuộc sống tốt đẹp sung sướng bên kia biên giới.

Nguồn: Báo Lào Cai

(Tiêu đề phụ do BTV Infonet.vn đặt)

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !