Tấm biển lạ “Hỏi gì 10 nghìn 2 phút” được chủ nhân viết lúc say?

“Tấm biển này do ông Linh “say” viết, ông ấy uống rượu suốt ngày, lúc tỉnh thì đi xe ôm, say rượu lại “độc thoại” rồi mang tấm biển ra viết, xóa”, một người dân nói.
Tấm biển lạ “Hỏi gì 10 nghìn 2 phút” được chủ nhân viết lúc say? - ảnh 1

Tấm biển "lạ" giữa Thủ đô khiến nhiều người đi đường hiếu kỳ (Ảnh: Xuân Hải)

Sau khi thấy tấm biển: “Hỏi gì 10 nghìn 2 phút” được treo trên một thân cây ngay sát vỉa hè đối diện số nhà 66 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội, PV báo điện tử Infonet đã gặp một số người dân để tìm hiểu thông tin về chủ nhân tấm biển “lạ” này.

Theo chị chủ quán quần áo thời trang ở 68 Lĩnh Nam, Mai Động, chủ nhân của tấm biển “lạ” này thường được người dân ở đây gọi là Linh “say”, do ông này thường xuyên uống rượu và say xỉn suốt ngày, có thể trong lúc say rượu thấy có người hỏi đường nên ông này ghi như vậy. Tuy nhiên, thấy ông ấy say rượu nên chẳng ai hỏi đường làm gì.

“Ông Linh “say” quê ở Thái Nguyên đã chuyển về ăn ngủ tại vỉa hè này hơn 2 năm, ông Linh năm nay khoảng gần 60 tuổi, hàng ngày làm nghề chạy xe ôm, bán xăng, bơm vá xe đạp, xe máy để kiếm sống”, chị này cho hay.

Một người dân bán nước gần khu vực này cũng cho biết, ông Linh “say” suốt ngày uống rượu, rất ít khi thấy ông này tỉnh, lúc say thường hay nói chuyện một mình, tiền chạy xe ôm không đủ để ăn uống nuôi thân, người dân ở đây thấy thương hại thường cho ông này cơm cũng như đồ ăn.

“Do say xỉn suốt ngày nên lúc say rượu ông Linh lại mang tấm biển ra ghi lại và ông Linh cũng chẳng có mâu thuẫn với ai ở khu vực này. Từ khi thấy ông Linh ‘say” về đây ở tôi cũng không thấy người thân của ông này đến thăm hỏi”, người bán hàng nước nói.

Để tìm hiểu thêm thông tin về chủ nhân tấm biển “lạ” trên, chiều 10/4, PV Infonet đã đến liên hệ với cán bộ Tư pháp – hộ tịch phường Mai Động, cách “nhà” của ông Linh “say” khoảng 400m, tuy nhiên vị cán bộ này cho biết: “Chúng tôi không biết gì về việc này, anh phải sang công an phường mới nắm được”.

Tiếp tục đến Công an phường Mai Động để tìm hiểu thêm thông tin về ông Linh “say”, tuy nhiên khi phóng viên đã xuất trình thẻ nhà báo thì vị công an trực ban phường yêu cầu phóng viên phải cung cấp giấy giới thiệu.

Khi đã giải thích cho vị Công an trực ban, trong qui định khoản 1, Điều 8 Nghị định 51/2002 quy định chi tiết thi hành Luật báo chí ghi rõ: “Khi đến làm việc, nhà báo chỉ cần xuất trình thẻ nhà báo. Các cơ quan nhà nước không được từ chối cung cấp cho nhà báo những tư liệu, tài liệu không thuộc phạm vi quy định trong Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước”, lúc này vị trực ban mới hẹn: “8h tối Cảnh sát khu vực mới làm việc, đến giờ này anh đến để hỏi gì thì hỏi”.


Xuân Hải

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !