Tai nạn kinh hoàng trước cửa hầm Hải Vân: Lỗi do xe con vượt ẩu

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tối qua (5/4) trên cầu dẫn vào cửa bắc hầm Hải Vân (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) khiến cho 5 người thương vong. Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng đã xác định được nguyên nhân.

Hiện trường vụ tai nạn trước cửa hầm Hải Vân.

Trưa nay (6/4), Đại úy Huỳnh Tuế - Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế) thông tin, nguyên nhân ban đầu được xác định là chiếc xe ô tô con mang BKS: 43A-164.93 do anh Bùi Công An (SN 1977, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) điều khiển bất ngờ vượt xe cùng chiều khi đang lưu thông trên cầu dẫn vào cửa bắc hầm Hải Vân (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) rồi đâm trực diện vào chiếc ô tô tải mang BKS 76C - 067.73 do tài xế Hồ Văn Hùng (50 tuổi, trú Bình Sơn, Quảng Ngãi) điều khiển theo hướng ngược lại.

Theo đó, vào khoảng 21h15 ngày 5/4, chiếc ô tô mang BKS 43A - 164.93 do anh Bùi Công An (SN 1977, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) điều khiển chạy trên QL 1A theo hướng Huế - Đà Nẵng chở theo 4 người trong gia đình gồm bà Phạm Thị M. (SN 1969, trú TP Hồ Chí Minh) và chị Phạm Thị Hoa (SN 1973, vợ tài xế Bùi Công An), cháu Bùi Công N. (10 tuổi, con trai) và cháu Bùi Công Minh (5 tuổi, con trai cùng trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Mặc dù đây là đoạn cấm các loại phương tiện vượt nhau nhưng khi đang lưu thông tại đoạn km0 + 600 cầu dẫn vào cửa bắc hầm Hải Vân (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) thì tài xế Bùi Công An bất ngờ vượt xe cùng chiều rồi đâm trực diện vào chiếc xe tải mang BKS 76C - 067.73 do tài xế Hồ Văn Hùng (50 tuổi, trú Bình Sơn, Quảng Ngãi) điều khiển theo hướng ngược lại.

Theo Đại úy Huỳnh Tuế, vụ tai nạn khiến cho chị vợ là bà Phan Thị M. (SN 1969) và con trai Bùi Công N. của tài xế xe con tử vong, 3 người còn lại được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hà Oai
Từ khóa: Đấu đầu với xe tải Hầm Hải Vân xe con vượt xe cùng chiều Tử vong vượt xe vượt xe gây tai nạn xe con vượt ẩu tai nạn giao thông tai nạn giao thông nghiêm trọng tai nạn giao thông trước hầm hải vân

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !