Sự thật về "vực thiêng" dìm người chết đuối ở Q.Long Biên

“Cứ vài năm tại Vực Kim Quan lại có người chết đuối”, ông Nguyễn Văn Dược ở Lệ Mật, phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội cho biết thông tin trên về "Vực thiêng" nằm ven phố Vạn Hạnh, Việt Hưng, Long Biên.

Sự thật về "vực thiêng" dìm người chết đuối ở Q.Long Biên

Vực thiêng “dìm” trai trẻ?

Nằm ven phố Vạn Hạnh, giữa khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội, Vực Kim Quan rộng khoảng 5 ha nước xanh rì, xung quanh vực được kè đá, một số đoạn được lắp đặt hàng rào lan can sắt tạo cho cảnh quan xung quanh Vực.

Theo phản ánh của một số người dân ở khu phố Kim Quan, Việt Hưng cho biết, Vực này đã “dìm” chết hàng chục người dân từ xưa đến nay, đa phần còn rất trẻ, thường ở độ tuổi từ 13 đến 25 tuổi.

Vực 'thiêng' không chỉ “dìm” chết người dân bản địa mà ngay cả những người ở khu vực khác khi tắm, bơi tại Vực này cũng từng bỏ xác tại đây.

Theo ông Nguyễn Văn Dược (59 tuổi), ở Lệ Mật, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội, người hiện đang cai thầu nuôi cá tại Vực Kim Quan cho hay, Vực Kim Quan có từ rất lâu, khi ông Dược lớn lên đã có rồi, ông nghe các cụ kể lại rằng, Vực thiêng được hình thành sau một đợt vỡ đê, nước từ sông cuộn chảy xoáy vào đúng khu vực của thôn Kim Quan tạo thành hố rộng, sâu hoắm từ đó người dân nơi đây gọi là Vực Kim Quan.

Sự thật về `vực thiêng` dìm người chết đuối ở quận Long Biên

Vực Kim Quan đang được cho thuê để nuôi cá. Ảnh Xuân Hải.

Cũng theo ông Dược, trước đây Vực rộng khoảng 11 ha, nằm giữa khu vực đồng, ruộng của thôn Kim Quan. Chỗ sâu nhất của Vực khoảng 16 mét, từ trước đến nay chưa ai có khả năng lặn sâu xuống tận đáy Vực được.

“Ngay cả tôi, biết bơi từ nhỏ và gắn bó với nghề nuôi cá nhưng chưa lần nào tôi lặn được xuống đáy vực, thả lưới các có chiều dài 12m mà vẫn chưa tới đáy Vực”, ông Dược nói.

Ông Dược cũng cho biết, từ nhỏ ông cũng được bố mẹ dặn là không được ra Vực Kim Quan để bơi vì ở đó rất thiêng, Vực thường “dìm” chết những người thanh niên còn rất trẻ, chưa lập gia đình.

Ông Dược kể, từ năm 1986 đến nay, khi ông thầu nuôi cá tại Vực Kim Quan đã có đến 8 người chết tại Vực này, đa phần có độ tuổi từ 13 đến 25 tuổi, chủ yếu là nam giới. Trong 8 người chết thì 6 người là ở thôn Kim Quan, còn 2 người là dân tứ xứ đến làm ăn gần khu vực này.

Những trường hợp chết đuối tại Vực là thường vào mùa hè, buổi trưa trời nắng nóng, khi ra vực bơi, lại chết đuối, trong số những người chết đuối tại Vực Kim Quan có nhiều người đã biết bơi. Thường thì những người chết đuối tại Vực rất khó khăn trong việc tìm xác do vực rất sâu, đáy lồi lõm.

“Ngay cả trường hợp cháu Đinh Bảo Ngọc (13 tuổi), con anh Đinh Anh Tuấn ở tổ 4, Kim Quan, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội chết đuối cách đây hai năm, chính tôi cùng một số người ở Kim Quan cũng phải dùng lưới vét để tìm nhưng phải mất gần 1 ngày mới vớt được thi thể cháu bé”, ông Dược kể lại.

Không có chuyện Vực thiêng “dìm” người

Nằm đối diện Vực thiêng Kim Quan là đền Kim Quan, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội, cứ vào ngày rằm, mùng một khách thập phương về với đền để thắp hương cầu khấn tài lộc rất đông.

Bà Nguyễn Thị Bổn (67 tuổi), ở Kim Quan, Việt Hưng, người phục vụ nhang khói của đền Kim Quan cho biết, ngày xưa đền Kim Quan nằm ngay sát mép Vực, từ khi khu đô thị Việt Hưng được xây dựng cùng các công trình cơ quan, trụ sở của quận Long Biên thì Vực Kim Quan được san lấp thu nhỏ lại. Và trước đền đã được nhà nước cho làm con đường, lát vỉa hè và đặt tên phố là Vạn Hạnh, hướng chính của đền vẫn nhìn thẳng ra Vực Kim Quan.

Bà Bổn cũng cho biết, từ trước đến nay, đã rất nhiều người dân bị chết đuối ở Vực Kim Quan, trong số hàng chục người chết đuối từ xưa đến nay chỉ duy nhất có một người là nữ đó là chị Âu Thị Bấm ở Kim Quan chết đuối cách đây đã gần 40 năm, khi đó chị Bấm mới 17 tuổi. Chính vì số người chết đuối ở Vực quá nhiều nên nhiều người mới gọi Vực Kim Quan là Vực thiêng.

“Cách đây 2 năm, cùng năm cháu Bảo N. 13 tuổi chết đuối cũng có một người công nhân xây dựng (quê ở Bắc Giang) đang thi công trong khu đô thị Việt Hưng ra bơi tại Vực Kim Quan cũng bị chết đuối. Chỉ duy nhất một điều là từ bé đến giờ tôi chưa thấy Vực thiêng cạn nước hay hút được hết nước ở Vực này. Do vực lồi lõm nên cứ hút được cạn ở khu vực này còn ở khu vực khác thì rất nhiều nước, thấy người ta bảo do Vực có mạch ngầm nên không thể hút cạn được”, Bà Bổn kể.

Trao đổi với Báo điện tử Infonet về vấn đề này, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng Văn hóa thông tin quận Long Biên cho biết, tin đồn về Vực Kim Quan “dìm” trai trẻ chỉ là đồn thổi, bởi do Vực rất sâu nên nước khá lạnh cho dù buổi trưa trời nắng nóng, vì vậy người tắm dễ bị cảm hoặc chuột rút dẫn đến dễ chết đuối.

Còn đền Kim Quan có từ rất lâu, được người dân lập nên để thờ thần Hà bá. Trước kia đền được người dân gọi là Miếu thờ sau này được tu bổ lại khang trang và được đổi tên là đền Kim Quan để nơi người dân quanh khu vực đến thắp nhang, cầu khấn chứ tuyệt nhiên không phải là Vực “nuốt” hay “dìm” trai làng như một số người đã đồn thổi.

“Ngay cả việc thắp hương, cúng lễ tại đền Kim Quan cũng được tổ chức rất nghiêm, lại được chính các cụ trong Hội người cao tuổi của khu phố Kim Quan, phường Việt Hưng phụ trách hương khói nên không có chuyện mê tín dị đoan xảy ra ở đây”, ông Hùng nhấn mạnh.

Xuân Hải

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Đang cập nhật dữ liệu !