Sử dụng rượu bia khi lái xe: "Chúng ta đã thỏa hiệp với cái xấu quá lâu!"

Tình trạng sử dụng rượu bia khi lái xe đã trở thành một vấn nạn xấu. Theo nhận xét của một chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa, chúng ta đã thỏa hiệp với cái xấu quá lâu rồi.

Sử dụng rượu bia trước khi lái xe đã gây ra tai nạn đau lòng trong thời gian vừa qua.

Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, Thủ đô Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn có tính chất nghiêm trọng mà nguyên nhân do tài xế sử dụng rượu bia trước khi lái xe.

Điển hình là 2 vụ tai nạn nghiêm trọng gần đây tại đường Láng và hầm Kim Liên (Hà Nội) khiến 3 người phụ nữ tử vong, trước đó là vụ tài xế xe Lexus biển tứ quý đâm vào một đám hiếu khiến nhiều người thương vong ở Bình Định đã dấy lên tiếng chuông cảnh tỉnh về tình trạng sử dụng rượu bia trước khi lái xe rất nguy hiểm hiện nay.

Những vụ tai nạn trên xảy ra trong nhiều tình huống khác nhau nhưng có một điểm chung là các tài xế đều có sử dụng rượu bia, thậm chí có trường hợp say xỉn phải đến gần 1 ngày sau mới tỉnh rượu mà không biết rằng mình đã gây ra tai nạn chết người.... Những hành vi trên cho thấy người điều khiển xe đã không còn nhận biết được gì khi ngồi sau tay lái nếu sử dụng rượu bia.

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, 2 vụ tai nạn xảy ra khiến 3 người phụ nữ tử vong trở thành "giọt nước tràn ly" về tình trạng sử dụng rượu bia quá đà của người Việt, nhất là những người tài xế tham gia giao thông.

Trao đổi với PV Infonet, Tiến sĩ Trịnh Lê Anh - Chủ nhiệm bộ môn Quản trị sự kiện (Đại học Quốc gia Hà Nội) chia sẻ: "Với nhiều năm giảng dạy về lĩnh vực văn hóa, lối sống, tôi nhận thấy rõ ràng thói quen sử dụng rượu bia cùng với tính sỹ diện đã cộng hưởng trở thành thói quen xấu của người Việt".

Theo TS Lê Anh, ở Việt Nam có thói quen xấu này là do tính qua loa, đại khái, coi nhẹ hậu quả của hành vi xã hội của một bộ phận khá đông đảo những người sử dụng bia rượu. 

Nhận xét về 2 vụ tai nạn vừa xảy ra, TS Lê Anh khẳng định: "Tôi nghĩ vấn nạn lái xe có sử dụng rượu bia vẫn phổ biến lâu nay, nhưng giờ đây công chúng đang có những quan tâm rất tích cực và đã đến lúc không thể nương nhẹ với vấn nạn này nên họ đang lên tiếng mạnh mẽ. Giọt nước đã tràn ly, mà thực ra giọt nước phải tràn ly lâu rồi mới phải!".

Sau những vụ tai nạn liên quan tới rượu bia, trên mạng xã hội đang lan truyền phong trào: "Đã uống rượu bia thì không lái xe", “Không ép thêm bạn một ly, không để bạn ép một ly”, TS Lê Anh thừa nhận đã từng mơ đến những phong trào như thế này nhưng phải là mạng xã hội như hiện nay mới tạo được sự lan truyền nhận thức và hành động mạnh mẽ trong cộng đồng nhằm thay đổi từng cá thể.

"Chúng ta có quyền nhưng không nên tiếp tục đổ lỗi cho chính quyền quản lý kém, hay luật phạt chưa nghiêm... đến lúc này, nếu có, hãy đổ lỗi cho chính chúng ta vì đã thỏa hiệp với cái xấu quá lâu. Trước đây, đa số ép rượu thiểu số trên bàn nhậu, thi bây giờ đa số cần từ chối và tẩy chay hành vi ép rượu của thiểu số, cũng trên bàn nhậu ấy. Tôi tin là hiện trạng sẽ thay đổi đáng kể!" - TS Lê Anh khẳng định.

Nhìn ở một khía cạnh khác, TS Lê Anh nhận xét việc người Việt ham tụ tập bia rượu không xấu, thậm chí có nét văn hóa kết nối cộng đồng khá thú vị đối với bạn bè thế giới, nhưng cái gì quá thì đều không hay. Tụ tập quá thường xuyên chứng tỏ bạn quá rảnh hoặc bạn có thói quen đi ăn không của người khác nên phải góp vui bằng những bài văn ép rượu, để cả nhóm có những khoảnh khắc “thoát xác".

Hơn nữa, việc uống bia rượu nhiều vô tội vạ càng chứng tỏ bạn chẳng hiểu biết gì về bia rượu, coi thường sức khỏe, bất chấp khuyến cáo của ngành y tế về “tửu lượng”, là một biểu hiện thiếu giáo dục và vô trách nhiệm với bản thân và những người xung quanh... Tình trạng này có thể coi là cái xấu nhưng hiện vẫn đang nhân rộng, nhất là hiện nay lại càng thêm lo lắng khi có quá nhiều người trẻ ngập ngụa trong bia rượu dù mới 18-20 tuổi, thậm chí ít hơn cho thấy một xã hội có sự méo mó trong quan niệm về “hạnh phúc”!

Không chỉ có TS Lê Anh, sau 2 vụ tai nạn đau lòng đã cướp đi 3 sinh mạng vừa qua, rất nhiều người đã sử dụng mạng xã hội để chia sẻ nỗi đau của người thân các nạn nhân, đồng thời kêu gọi mọi người hãy tỉnh táo, "đã rượu bia thì không lái xe, đã lái xe thì không uống rượu bia".

Còn ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cũng đã từng nói: "Uống rượu bia và lái xe, người tốt trở thành kẻ giết người". Câu nói trên để nói về vụ tai nạn khiến 2 người phụ nữ tử vong tại hầm Kim Liên vào rạng sáng 1/5 vừa qua mà nguyên nhân chủ yếu là tài xế ô tô Mercedes có sử dụng rượu bia trước khi lái xe.

 
Hoàng Nam

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Bất ngờ bị tố quấy rối tình dục, nam giám đốc viết thư 'tuyên bố trong sạch'

Luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ, trong quá trình hành nghề, ông từng được biết và nghe về các vụ QRTD mà chính bản thân người quấy rối không cho rằng mình đang quấy rối người khác, đến khi bị tố cáo mới ngớ người.

Cảnh độc đáo ở nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam

Có tuổi đời hàng trăm năm, rặng duối khổng lồ sừng sững bao quanh nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Đang cập nhật dữ liệu !