“Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”

Bắt đầu các hoạt động thiện nguyện từ năm 15 tuổi, đến nay đã gần 20 năm Châu Thành Toàn sống sôi nổi hết mình cho các hoạt động mang ý nghĩa nhân đạo.
“Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình” - ảnh 1

Anh Châu Thành Toàn tổ chức chương trình sơ khảo cho các em khiếm thị tại trường Khiếm thị tỉnh Tây Ninh.

10 năm làm thiện nguyện

Ngày 10/3 là ngày Giỗ tổ Hùng Vương, là lúc nghỉ để mọi người vui vẻ bên gia đình, cùng nhau trải nghiệm những chuyến du lịch thú vị, Nhưng đối với Châu Thành Toàn và nhóm tình nguyện của mình thì đây lại là ngày khởi đầu của những hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ mọi người.

Công việc chính của anh là làm dược sĩ tại Trung tâm Y tế dự phòng quận 1, nhưng từ 10 năm qua anh đồng thời cũng là trưởng nhóm tình nguyện SV07.

Bắt đầu các hoạt động thiện nguyện từ năm 15 tuổi, đến nay đã gần 20 năm Châu Thành Toàn sống sôi nổi hết mình cho các hoạt động mang ý nghĩa nhân đạo.

Tiếp nối các hoạt động thiện nguyện trước, lần này anh và nhóm của mình chọn Trường Khiếm Thị tỉnh Tây Ninh để gặp gỡ giao lưu tặng quà cho các em nhỏ không may bị khuyết tật.

Nhóm SV07 của anh sẽ tổ chức một cuộc thi hát. Thông qua cuộc thi anh và các thành viên của nhóm sẽ tặng quà cho các em. Kinh phí cho hoạt động khoảng 14 triệu đồng, đây là số tiền nhóm vận động các cơ quan tổ chức cũng như các hoạt động quyên góp gây quỹ thêm cho nhóm.

Hiện tại trường Khiếm thị tỉnh Tây Ninh đang có 53 em theo học, các em có độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi bị khuyết tật chậm phát triển. Đón anh và các thành viên SV07 giữ buổi trưa nắng gắt nhưng em nào cũng vui vẻ và háo hức nói chuyện.

Nói về cuộc thi tìm kiếm giọng hát SV07 anh cười và cho hay: “Thực ra cách tổ chức như vậy chủ yếu là tạo sân chơi cho tụi nhỏ để chúng tự tin giao tiếp, cũng như tự tin hơn trong cuộc sống. Kì thi này có 1 giải nhất 2 giải nhì, 3 giải ba và còn lại toàn bộ giải khuyến khích. Cứ ai tham gia là có quà hết, tổ chức như vậy để các em chủ động giao lưu thôi”.

Thấy các em vui tươi rạng rỡ hát hò, chị Thanh - một giáo viên tại trường cho biết: “Lâu lâu trung tâm cũng có đoàn về thăm và tặng quà cho các em, nhưng các em lại rất quý nhóm của Toàn. Những hoạt động như thế này tạo điều kiện tốt cho bọn trẻ. Có những em ít giao tiếp ít nói chuyện nhưng từ khi gặp nhóm của Toàn tụi nhỏ tự tin hơn, có thể cầm micro hát giữa đám đông”.

“Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình” - ảnh 2

Các em chờ lần lượt theo thứ tự sau khi đọc tên các tình nguyện viên sẽ dẫn các em lên hát.

“Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”

Chia sẻ về quãng đường vừa qua, anh Toàn cho biết, hồi nhóm mới thành lập gặp rất nhiều khó khăn. Để có tiền cho các hoạt động tình nguyện, nhóm đã cùng nhau đi hát.

“Một kỷ niệm đáng nhớ là hồi ấy hát tại một chợ tỉnh Tiền Giang nhưng bảo vệ chợ không cho. Tuy nhiên sau khi cả nhóm giải thích rằng việc xin tiền này mục đích là xây nhà cho người nghèo thì nhóm đã được bác bảo vệ chợ đồng ý cho hát nửa tiếng” – anh Toàn nhớ lại.

Cách đây hai năm cũng vào dịp 30/4 -1/5 nhóm SV07 đã đi tình nguyện 5 tỉnh miền Tây trong vòng 4 ngày. Các hoạt động chủ yếu là tặng quà, nấu và tặng các phần cơm miễn phí cho người nghèo tại địa phương.

Nói về người đội trưởng của mình, anh Phúc đội phó đội tình nguyện chia sẻ: “Toàn là người có tâm, có trách nhiệm, nhiệt huyết nên được nhiều người tin tưởng và ủng hộ lắm.”

“Khi đi tình nguyện mình cảm thấy rất vui được gặp gỡ giao lưu cùng các em. Đặc biệt khi tới các trường vùng sâu vùng xa thấy nhiều hoàn cảnh đáng thương lại càng có động lực để tiếp tục các hoạt động khác. Đi tình nguyện nhiều khi ăn mỗi mẩu bánh mì nhưng giúp được các em nên nhóm rất vui” – Bạn Hoài, sinh viên năm 2 trường Đại học Ngân Hàng cho biết thêm.

Bằng những nỗ lực của các cá nhân trong đoàn, những năm qua nhóm đã có một chuỗi các hoạt động thiết thực, rất có ý nghĩa với những thân phận khó khăn, như trao nhà cho người nghèo, tặng xe đạp cho các em học sinh, tặng cơm miễn phí…

Để có được tất cả những hoạt động đó, cá các thành viên trong đoàn đều mặc định cho mình một phương châm sống giản dị, bởi với họ “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.

Hoàng Xoan

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !