Sông Đà cạn nước kỷ lục, người nuôi cá lồng có nguy cơ trắng tay

Hơn một tháng nay nước sông Đà đoạn chảy qua địa bàn huyện Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ) xuống thấp kỷ lục trong vòng 4 năm trở lại đây. Điều này khiến hàng chục lồng cá đặc sản của những hộ nuôi cá lồng có nguy cơ mất trắng vì thiếu nước.

Những người nuôi cá lồng trên Sông Đà có nguy cơ trắng tay vì thiếu nước.

Anh Nguyễn Văn Quang (xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ) cho biết, khoảng một tuần nay, năm lồng cá giống và cá thương phẩm phải nằm trên cát, phơi nắng, phơi sương. Do nước sông xuống thấp nên cả 5 lồng cá của gia đình bị ảnh hưởng.

Để khắc phục, gia đình anh Quang đã phải thuê máy sục cát rồi tời lưới lên cho nổi lồng để cứu cá, đồng thời huy động nhân công chuyển cá đi nơi khác tránh tình trạng cá chết. Anh Quang đã đem cá đi gửi ở một số hộ nuôi cá lồng tại những nơi còn ít nước mặt. Tuy nhiên, hiện nay nước xuống quá thấp nên ngừng chảy, cá rất dễ bị chết vì thiếu ô xy.

Cũng cùng cảnh ngộ như hộ anh Quang, gia đình ông Đặng Văn Luyện ở khu 5, xã Xuân Lộc, có 21 lồng cá thì có tới hơn một nửa đã nằm trên cát hoặc đáy lồng bị lấp cát. Để cứu cá, ông Luyện đã phải cho bơm, sục cát bằng máy áp lực và tời lưới lên cho nổi bè để cứu cá cũng như chuyển lồng đi nơi khác.

Trong khi đó, ông Dương Tiến Dũng, chủ 17 lồng cá trên sông Đà tại xã Xuân Lộc, cho biết, từ ngày 27/12, nước sông Đà bắt đầu rút mạnh, nhiều doi cát giữa sông nhô lên, khiến cho người nuôi cá lồng phải vất vả ứng phó.

Hiện nay có khoảng 1/2 số lồng cá trong tổng số 146 lồng ở xã Xuân Lộc trong tình trạng bị cát xô vào lấp đáy lồng và cạn nước, phải di chuyển đi nơi khác. Theo ông Dũng, tình trạng nước cạn kiệt như hiện tại mới diễn ra khoảng bốn năm nay. Nếu nước sông Đà tiếp tục cạn thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghề nuôi cá lồng. 

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng - Chi Cục trưởng Chi cục Thủy sản, cho biết, trước mắt Chi cục khuyến cáo người dân bán sớm cá thương phẩm, tăng cường máy sục khí ô xy cho các lồng nuôi cá giống để hạn chế thấp nhất thiệt hại. Được biết, huyện Thanh Thủy có hàng trăm lồng cá được đặt rải rác dọc sông Đà, trong đó nhiều nhất là tại xã Xuân Lộc.

Hoàng Nam
Từ khóa: Sông đà cạn nước nuôi cá lồng sông đà thiếu nước

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !