Sóc, nhen “tấn công” nhà vườn núi Cấm

Tình trạng sóc, nhen cắn phá vườn trái cây của nông dân trồng cây ăn trái đã diễn ra từ rất lâu, gây thiệt hại rất lớn cho nhà vườn vùng Bảy núi. Nhiều giải pháp được đưa ra, song chưa thể giải quyết triệt để tình trạng này.

Nhờ khí hậu thuận lợi, mát mẻ quanh năm mà nhiều năm qua, nông dân trên đỉnh núi Cấm (Tịnh Biên) đã áp dụng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trồng xen canh một số loại cây ăn trái như dâu, cam, quýt, tiêu… Hàng năm, cứ vào đầu mùa mưa, nhà vườn trồng sầu riêng trên núi Cấm lại tất bật chuẩn bị cho một mùa vụ mới. Tuy nhiên, khi gần đến thu hoạch thì bà con lại đau đầu trước tình trạng sóc, nhen phá hoại. Theo nhiều nông dân thì thiệt hại do động vật gặm nhấm này gây ra ước tính khoảng 15 - 30% sản lượng. Chị Kim Phượng, ngụ ấp Vồ Đầu (xã An Hảo), cho biết, cứ vào thời điểm bắt đầu thu hoạch trái là sóc, nhen cũng bắt đầu kéo về. Ở trái sầu riêng, chúng thường cắn từ phần cuốn một lỗ khá lớn nên trái không thể bán được. Không chỉ cắn phá trái đã chín mà những trái còn non cũng bị chúng cắn phá. “Đợi đến lúc sầu riêng rụng mình mới biết là trái chín. Trái rụng ra xem thì thấy đã bị thủng lổ rồi. Nhiều trái thấy cắn ít, đem về chẻ ra thử thì trái chưa chín, làm sao mình ăn được” – chị Phượng chia sẻ. Chị cho biết thêm, không chỉ có sầu riêng mà dừa hay quýt cũng vậy, bị khoét bụng, rơi rụng khắp vườn.

Sóc, nhen “tấn công” nhà vườn núi Cấm - ảnh 1

Do trái cây là nguồn thực phẩm sinh sống của sóc nên nhà vườn phải chịu nhiều thiệt hại lớn, đôi khi mất trắng nếu không có những cách ngăn ngừa hiệu quả. Để hạn chế tình trạng cắn phá, nhiều nông dân như anh Phạm Hoài Phương đã áp dụng một số biện pháp để săn đuổi sóc. Nhà anh Phương có khoảng 20 gốc sầu riêng. Mỗi cây, anh treo chiếc mâm cùng thanh sắt trên cành rồi dùng một sợi dây nối vào nhà. Hễ nghe tiếng động ngoài vườn thì giật dây. Chiếc mâm va chạm với thanh sắt, kêu leng keng. Sóc nghe tiếng động, chạy hoảng loạng. Hay như anh Tuấn thì bảo vệ trái cây của vườn mình bằng cách dùng bẫy lồng. Theo anh, chỉ cần quan sát và nắm chắc đường đi của chúng và đặt bẫy là bắt được. Muốn đặt bẫy chỉ cần buộc lồng vào những cành cây, nơi chúng thường hay di chuyển, đặt mồi là mít chín, chuối hay sầu riêng cắt nhỏ ra là có thể bắt được chúng. Ngoài ra, còn có thể dùng nhiều cách khác như dùng thuốc hay chặt, mé cành để tạo khoảng cách giữa các cây, không cho chúng nhảy từ cây này sang cây khác…

Sóc, nhen “tấn công” nhà vườn núi Cấm - ảnh 2

Sầu riêng là loại trái cây thường bị sóc, nhen cắn phá

Tuy nhiên, dù bằng phương pháp gì, cũng chỉ hạn chế sóc, nhen cắn phá nhất thời chứ chưa phải là biện pháp lâu dài. Nguyên nhân là không có phương thức nào thật sự hữu hiệu, trong khi những cách truyền thống như đặt bẫy, xua đuổi rất kém hiệu quả. Đồng thời, các phương pháp chỉ mang tính nhỏ lẻ, chưa có sự gắn kết, nên mang lại hiệu quả không cao. Nếu không có biện pháp phòng ngừa hữu hiệu thì tình trạng sóc tấn công phá hoại trái cây sẽ còn ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế của người dân núi Cấm. Theo dân làm vườn, sóc là loài sinh sản nhanh. Vì thế, bên cạnh những biện pháp phòng ngừa của các nông hộ, rất cần có sự vào cuộc của các ngành chức năng nhằm tìm ra giải pháp thích hợp, giúp nông dân ngăn chặn tình trạng sóc phá hoại.

Sóc, nhen là loài động vật gặm nhấm, trọng lượng bình quân khoảng 250g/con. Chúng có thể bay nhảy từ cây này sang cây khác một cách dễ dàng. Loài này hoạt động mạnh vào lúc sáng sớm và chiều tối. Nhiều nhà vườn cho biết, sóc đi thành từng bầy từ 3 - 5 con, thường ăn những trái cây vừa chín tới.

Bài, ảnh: ĐỨC TOÀN/Báo An Giang

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !