Sở GD&ĐT thưởng tiền cho tác giả "bài văn lạ"
Sở GD&ĐT thưởng tiền cho tác giả "bài văn lạ"
Giám đốc Sở GD&ĐT, ông Nguyễn Hữu Độ vừa đến thăm hỏi, khen ngợi, động viên, và trao món quà trị giá 10 triệu đồng giúp em Nguyễn Trung Hiếu, học sinh trường THPT Hà Nội Amsterdam, sau bài văn “thư gửi mẹ” gây xúc động cộng đồng mạng.
Gần 6h chiều ngày 11.11.2011, sau khi kết thúc công việc tại Sở, ông Độ cùng công đoàn Sở đã đến thăm nhà Hiếu. Chuyến thăm của ông Độ đã gây bất ngờ cho cả gia đình Hiếu.
Sau khi đọc bài văn và biết được hoàn cảnh của em Nguyễn Trung Hiếu, ông Độ rất xúc động trước nghị lực vươn lên của Hiếu. Ông Độ cho biết: "Tôi cũng thực sự cảm kích trước ý chí và sự cố gắng của Hiếu. Em đã không chỉ xuất sắc đỗ vào lớp chuyên của trường THPT Amsterdam, một ngôi trường có uy tín trong và ngoài nước, mà còn lọt vào đội tuyển thi học sinh giỏi vòng 2 của Trường. Bài văn của Hiếu có nhiều thông điệp sâu sắc bên cạnh sự nỗ lực vượt khó của em, bài văn còn cho mọi người thấy rằng trường Amsterdam không phải chỉ dành cho học sinh con em gia đình có điều kiện".

Nguyễn Trung Hiếu - tác giả "bài văn lạ"
Vị Giám đốc sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội đã tận tay trao cho em Hiếu và gia đình món quà trị giá 10 triệu đồng để thể hiện tình cảm, hỗ trợ, động viên em Hiếu và gia đình trong lúc khó khăn. Đồng thời ông, cũng chuyển 5 triệu đồng là món quà của NGƯT Nguyễn Tiến Đoàn - nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội gửi cho Nguyễn Trung Hiếu sau khi đọc bài văn và biết được hoàn cảnh khó khăn và nghị lực của em. Nghẹn ngào trong nước mắt, mẹ của Hiếu cho biết lúc đầu bà sợ bài văn làm ảnh hưởng đến nhà trường và bạn bè của Hiếu nhưng bây giờ thì bà đã hoàn toàn yên tâm vì tấm lòng hiếu thảo của cậu con trai mình.
Hữu Thắng