Sinh viên xuống đường bán hoa gây quỹ từ thiện

Dịp, nhiều câu lạc bộ (Clb), đội nhóm tình nguyện ở Đà Nẵng đã tổ chức bán hoa tại các tuyến đường trung tâm của thành phố để gây quỹ cho các hoạt động từ thiện.

Tại đường Tôn Đức Thắng, đoạn trước trường ĐH Sư phạm từ sáng sớm, các thành viên trong Clb Bồ Công Anh đã có mặt để chuẩn bị cho một ngày bán hoa gây quỹ. Nguyễn Thị Hương Huyền, chủ nhiệm Clb cho biết, các thành viên đã dậy từ 2h sáng đi lấy hoa ở chợ Hàn về tự gói hoa,  rồi tờ mờ sáng nhanh chóng chuyển ra địa điểm bán. “Đây là hoạt động thường niên của chúng em vào mỗi dịp  lễ lớn trong năm, tất cả số tiền lời đợt này Clb sẽ bỏ vào quỹ làm chương trình từ thiện giúp các dân tộc miền núi khó khăn ở Nam Công, Huế.” Huyền chia sẻ.

Sinh viên xuống đường bán hoa gây quỹ từ thiện - ảnh 1

Hồ Thị Phương Thảo (Lớp Báo chí K11, trường ĐH Sư phạm) thành viên Clb cho biết thêm: “Vì dịp lễ này sau bão, nên hoa nhập về đắt hơn bình thường, mà chúng em bán hoa giá cao quá thì sợ không ai mua nên cũng không dám bán giá cao, mỗi bông hồng sẽ lời được 2 đến 3 ngàn bỏ vào quỹ.”

Được biết, Clb Bồ Công Anh mới chỉ thành lập được 2 năm nhưng đã thực hiện được nhiều chương trình từ thiện đầy ý nghĩa như: thăm và trao quà cho trẻ em khó khăn ở làng Hy Vọng,  giúp đỡ trẻ em và người già tại Trung tâm bảo trợ xã hội Đà Sơn, cùng Hội chữ thập đỏ phường Hòa Minh tổ chức nhiều chương trình từ thiện…

Cách nơi bán của Clb Bồ Công Anh 5m là quầy bán hoa từ thiện của Clb Hand in hand.Thành viên Clb rất đông đảo đến từ các trường trên địa bàn thành phố như ĐH Bách khoa, ĐH Sư Phạm, CĐ Kinh tế- kế hoạch, ĐH Duy Tân…Trương Văn Thuận (ĐH Bách khoa), chủ nhiệm Clb cho biết: “Số tiền bán được lần này, chúng em sẽ dùng mua quà thăm hỏi các em nhỏ có số phận bất hạnh ở Trung tâm bảo trợ trẻ em Đà Sơn và trẻ em ở làng Hy Vọng vào tháng sau.”

Sinh viên xuống đường bán hoa gây quỹ từ thiện - ảnh 2

“Trước kia thì tính em rất rụt rè, nhưng từ khi vào ĐH, được tham gia vào nhiều hoạt động rất bổ ích, có ý nghĩa của Clb nên giờ đây em tự tin đứng trước đám đông hơn.” Trần Thị Cảnh Tiên (SV năm 2, khoa Sinh- Môi trường, ĐH Sư phạm) thành viên Clb chia sẻ.

Còn nhóm Diễn đàn tuổi trẻ Quảng Trị thì quy tụ các bạn SV là người Quảng Trị xa quê lại với nhau. Phạm Thế Tưởng, trưởng nhóm cho biết: “Nhóm em thành lập đã được hơn 10 năm rồi. Chương trình bán hoa đợt này của nhóm em mang tên là Hoa chia sẻ, toàn bộ số tiền lời bán được nhóm sẽ dùng để ủng hộ cho người dân hai huyện Vĩnh Linh và Gio Linh, nơi phải hứng chịu những hậu quả nặng nề nhất tại Quảng Trị sau những cơn bão vừa qua.”

Những bó hoa, lẵng hoa được làm từ  những “tay nghề nghiệp dư” có thể còn chưa đẹp, nhưng vẫn được rất nhiều người đi đường dừng xe mua ủng hộ. Bởi ai cũng biết từ những bông hoa được làm từ lòng nhiệt huyết của các bạn SV sẽ giúp ích được cho nhiều mảnh đời không may mắn trong xã hội.

Quỳnh Lưu

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !