Sinh viên nhộn nhịp kinh doanh ngày Lễ tình nhân
Sinh viên nhộn nhịp kinh doanh ngày Lễ tình nhân
Ngay từ tối 13/2, tại những nơi đông người qua lại, đã xuất hiện những nhóm bạn trẻ bán hoa hồng cùng các món quà nhỏ, xinh xắn.
Tại công viên 23/9, Huyền Trang, sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP.HCM cho biết, đây là lần thứ 2 cô cùng nhóm bạn quyết định hùn vốn kinh doanh. Do có sẵn cơ sở hoa từ Đà Lạt nên Trang rất tự tin vào giá cũng như chất lượng hoa. “Năm trước bọn em lời mỗi người 400 ngàn đồng, hy vọng năm nay sẽ được nhiều hơn” cô sinh viên vui vẻ cho biết.
Ở những khu vực khác như Làng Đại học Thủ Đức, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật cũng có rất nhiều bạn trẻ tập trung bán hàng. Tuy vậy, theo các bạn mọi việc “không hề dễ như mình tưởng” bởi ngoài việc có rất đông người bán, những sinh viên này còn bị các đội trật tự đô thị “đuổi”.
Dù chưa tổng kết được “hiệu quả” nhưng những đợt “kinh doanh” như thế này chắc hẳn sẽ là những kỷ niệm khó quên.
Dưới đây là một số hình ảnh tại TP.HCM do PV Báo điện tử Infonet ghi lại.


Ngay từ tối 13/2, tại khu vực trước cổng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật các điểm bán bông, quà tặng của sinh viên đã khá xôm tụ

Tại công viên 23/9 do đội Trật tự đô thị liên tục đi tuần nên những bạn trẻ này không dám bày bán trên vỉa hè

Tay xách, nách mang khi bị “đuổi”

Không bán được hàng bên công viên 23/9, ba bạn trẻ này quyết định dạo qua đường Lê Lợi gần đó

Bị “các chú ấy làm dữ quá” nên nhóm bạn này đang tìm kế hoạch “tác chiến” mới





Buổi sáng, nhiều bạn trẻ quyết định nghỉ học để tiếp tục bán hàng, nhưng không có nhiều người mua.

Những lẵng hoa này có giá từ 150 đến 200 ngàn đồng

Hai bạn trẻ này mang hoa đi tiếp thị tận nơi.
Nguyễn Cường